Hồn ma của Michael Jackson được dùng làm nhân chứng

(Dân trí) - Phiên tòa xét xử tranh chấp giữa những người thân trong gia đình ngôi sao quá cố Michael Jackson và đơn vị đứng ra tổ chức tour diễn cuối đời của ông ngày càng trở nên kỳ lạ khi thẩm phán chấp nhận trò chuyện với hồn ma của ngôi sao nhạc Pop.

Gia đình Jackson cho rằng, Michael đã không được chăm sóc đúng cách và làm việc quá sức dẫn tới hậu quả là ngôi sao của Thriller đột tử tại nhà riêng vào tháng 6/2009. Trong khi đó, công ty đứng ra tổ chức tour diễn tại Anh của Michael khẳng định, họ không làm gì sai trái. Giám đốc của công ty AEG Live khẳng định, cái chết của Michael Jackson là một tai nạn, và tìm cách minh oan cho bác sĩ Conrad Murray, người đã bị tòa tuyên án bỏ tù vì tội ngộ sát và phải trách nhiệm về cái chết đột ngột của ngôi sao quá cố 4 năm trước.
 
Ngôi sao nhạc Pop Michael Jackson
Ngôi sao nhạc Pop Michael Jackson

 

Phiên tòa xét xử tranh chấp giữa gia đình Jackson và công ty AEG Live đã diễn ra trong tháng 6 này và trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế. Cách đây vài ngày, hình ảnh về căn phòng lộn xộn đầy những lọ thuốc đã dùng và chưa được dùng, nhưng túi dịch được móc ngay cạnh giường ngủ của Michael Jackson đã được công bố khiến những người hâm mộ ngôi sao nhạc Pop thực sự đau lòng và xót xa.

 

Phiên tòa xét xử đang diễn ra rất “nóng” và khá kỳ lạ, đặc biệt là sau khi thẩm phán chấp nhận sử dụng một nhân chứng là hồn ma của ngôi sao quá cố. Đây là gợi ý của ông Randy Phillips, giám đốc của công ty AEG Live. Ông Phillips cho rằng, mọi người có thể trò chuyện với ngôi sao quá cố thông qua Brenda Richie, vợ cũ của ngôi sao ca nhạc Lionel Richie.

 

Theo The Sun, ông Phillips đã nói rất rõ ràng tại tòa rằng: “Brenda đã gọi điện cho tôi và nói rằng, cô ấy có thể trò chuyện với Michael, bằng cách thông qua một người khác hoặc trực tiếp. Cô ấy bảo, Michael nói rằng, mọi chuyện không phải lỗi của bác sĩ Murray. Chính anh ấy đã vô tình giết chết bản thân mình”.
 
Ông Randy Phillips - giám đốc của công ty AEG Live
Ông Randy Phillips - giám đốc của công ty AEG Live

 

Thẩm phán của phiên tòa Yvette Palazuelos đã đồng ý sử dụng nhân chứng này khi ông Phillips phải trả lời những khúc mắc quanh bức thư do chính ông gửi vào tháng 8/2009, hai tháng sau khi ngôi sao quá cố đột tử. Trong thư, giám đốc của công ty AEG Live đã viết: “Tôi biết, Michael Jackson chết vì cái gì và điều này sẽ giúp giải oan cho bác sĩ Conrad”.

 

Luật sư đại diện cho phía gia đình Jacksonn đã lên tiếng phản đối chứng cứ trên và cho rằng, đây chỉ là một lời đồn thổi vô căn cứ bởi cuộc trò chuyện giữa bà Brenda Richie và Michael Jackson được thực hiện qua sự hỗ trợ của một người thứ ba. Tuy nhiên, thẩm phán lại chấp nhận chứng cứ trên.

 

Khi còn sống, ngôi sao nhạc Pop Michael Jackson là một người bạn thân của nam ca sĩ Lionel và vợ cũ của ông - bà Brenda. Michael thậm chí còn nhận là cha đỡ đầu cho cô con gái nuôi của họ - Nicole Richie, giờ đã 31 tuổi.
 
Brenda Richie là vợ cũ của Lionel Richie
Brenda Richie là vợ cũ của Lionel Richie

 

Đầu tuần này, một nguồn tin cho biết, ngôi sao quá cô thực sự mệt mỏi và suy kiệt trước khi tour diễn This Is It đánh dấu sự trở lại của Michael Jackson với sân khấu ca nhạc diễn ra. Ông Phillips cũng kể về buổi gặp gỡ xúc động giữa mình và “ông vua nhạc Pop” tại khách sạn nơi ngôi sao của You are not alone cho rằng, mình đang sống như một kẻ vô tích sự.

 

“Michael khóc lóc khi kể về gia đình và cuộc sống của cả nhà. Anh ấy muốn có một nơi để sống và thuộc sở hữu của anh ấy. Tôi cũng cảm thấy rất buồn khi chứng kiến một ngôi sao tài năng giờ không thể mua nổi một cái nhà cho mình. Điều này thật vô lý”, ông Phillips kể lại. Giám đốc của AEG Live cũng nhấn mạnh rằng, đó là lần đầu tiên ông nghe thấy từ miệng Michael ý định trở lại với sự nghiệp ca hát.

 

Gia đình Jackson vẫn một mực phủ nhận những lời giải thích của ông Phillips. Họ cho rằng, chính lịch làm việc căng thẳng đã khiến con trai họ phải dùng một lượng thuốc khổng lồ và đối mặt với tình trạng sức khỏe đáng báo động. Với lượng thuốc an thần mà ngôi sao quá cố sử dụng trước khi chết, giám đốc của công ty AEG Live giải thích rằng, đó chỉ là một cách để hỗ trợ cho ngôi sao quá cố có một giấc ngủ ngon hơn.
 
Brenda Richie là vợ cũ của Lionel Richie

 

Trong buổi lấy lời khai ngày 13/6 vừa rồi, ông Phillips thừa nhận đã phải động viên Michael rất nhiều tại buổi họp báo diễn ra vào tháng 3/2009 khi ngôi sao nhạc Pop tuyên bố thực hiện tour diễn vòng quanh nước Anh. Hôm đó, Michael đã đến muộn, tâm trạng không hoàn toàn ổn định và chỉ lo lắng sẽ không một ai tới xem tour diễn của mình.

 

Bồi thẩm đoàn gồm 12 người cũng công bố một loạt những bức thư điện tự mà những người trong ê-kíp tổ chức tour diễn báo động về tình trạng sức khỏe, cân nặng và cả tâm trạng lo lắng của Michael Jackson trước tour diễn. Rất nhiều bức thư thoại được đạo diễn của tour diễn Kenny Ortega gửi đi. Giám đốc Phillips phủ nhận chuyện ông vô trách nhiệm khi chọn một bác sĩ không có năng lực và nợ nần chồng chất như Conrad Murray chăm sóc cho Michael Jackson.

 

Mi Vân