Hoàng Hoa - Cô lọ lem “bốc lửa”

Từ tay trắng đi lên, hầu như không có người đỡ đầu hay ông bầu, thế nhưng cái tên Hoàng Hoa với phong cách biểu diễn “bốc lửa” đã chinh phục hầu hết những nhà mẫu khó tính.

So với các bạn cùng lứa, Hoa vào nghề hơi muộn nhưng lại “ăn” sân khấu và thành thục khá sớm trên sàn catwalk.

Hoa giống như trường hợp một Lọ Lem lột xác, bước vào thế giới phồn hoa mà vẫn không đánh mất bản tính hồn hậu của mình. Vừa rồi, Hoa đạt danh hiệu á hậu I tại cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Việt – Trung, dường như những happy-ending vẫn tồn tại đâu đó…

Sau những ngày làm việc và “thi đấu” với các thí sinh nước bạn, ấn tượng về họ trong Hoàng Hoa là…?

Họ đều dễ thương và có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp. Người mẫu của họ cũng đều.

Lại nói đến tác phong làm việc: có người trong nghề nói rằng nếu ở Việt Nam mà có những đạo diễn khắt khe, các người mẫu có tác phong làm việc chuyên nghiệp thì ngành biểu diễn thời trang của ta cũng chả kém cạnh ai, Hoa nghĩ sao về nhận xét đó?

Tôi không phải là người có khả năng nhìn nhận ở tầm vĩ mô, nhưng tôi chỉ cảm giác rằng khi một người đạo diễn làm việc chuyên nghiệp thì sẽ thúc được những người khác làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn.

Như chị Minh Hạnh chẳng hạn, tôi rất thích làm việc với chị ấy, công việc ra công việc và những lúc ấy trông chị rất nghiêm túc. Lần đầu không quen, cứ nghe đi diễn cho chị Hạnh là áp lực, nhưng sau vào nếp thì lại nhàn.

Sau khi mang vương miện á hậu I về cuộc sống của Hoàng Hoa có thay đổi nhiều không?

Có thay đổi là tôi tự tin hơn vì mình cũng có một danh hiệu. Còn không thay đổi là mình vẫn phải làm việc như trước để kiếm sống, catsê cũng chẳng vì thế mà cao hơn.

Nhưng rõ ràng các show diễn của Hoàng Hoa bây giờ nhiều hơn trước, hình ảnh của cô ấy trên các phương tiện thông tin cũng thường xuyên hơn?

Tôi thì biết chắc một điều là tôi nhận được nhiều lời mời đi diễn hơn bởi vì tôi đã béo lên… 2kg. Vậy thôi. Chính những người mời tôi làm việc họ cũng bảo thế. Chỉ có một người phản đối việc Hoàng Hoa… mặt đầy…

… Là người yêu của cô ấy?

Không phải. Là nhà nhiếp ảnh Nguyễn Vũ. Anh Vũ chỉ ấn tượng tôi với vẻ xương xương hoang dã, bây giờ phải chụp cho Hoàng Hoa là càu nhàu: cái mặt phinh phính thấy ghét… (Cười).

Đâu là nguyên nhân của sự béo lên và xinh lên ấy?

Tôi được một người bạn mách muốn béo lên thì mỗi ngày ăn 4 quả trứng vịt lộn. Không phải đùa đâu. Tôi tuân thủ thực đơn ấy đến nỗi sang Trung Quốc bị gọi là “con bé trứng vịt lộn” vì đến bữa cứ nháo nhác hỏi mấy cô cùng đoàn: có chỗ nào bán trứng lộn chỉ cho cháu với.

Còn cái  biệt hiệu “người mẫu có tấm lòng vàng” nghe có vẻ như giễu…?

Là bạn bè tôi gọi vui thế thôi vì tôi cứ xêm xêm tiền trong túi ra chợ gặp bà già nào trông thương thương là mua giúp đủ thứ, nhiều khi về chả dùng được. Hàng xóm của tôi thường phải tiêu thụ hộ những thứ Hoa mua không phải vì cần ấy.

Đến bao giờ thì những hào quang sàn diễn thôi ám ảnh Hoàng Hoa?

Tôi cũng không biết, nhưng đến bây giờ bất cứ lúc nào nghĩ đến tiếng nhạc diễn vẫn thấy mình “bốc” lắm.

Cho đến lúc nàng tìm được “một bờ vai đủ rộng”?

Thực ra là tôi đã tìm được, rồi lại xa nhau. Tôi cũng vẫn chuẩn bị tinh thần để “thuyền theo lái”, biết sao được khi đó là tình yêu.

Có ai bảo rằng Hoa dại chưa vì với nhan sắc và sự nổi tiếng cô ấy hoàn toàn có thể tìm được một chỗ dựa chắc chắn?

Tính tôi ưa ăn chắc mặc bền, tôi rất sợ những cái gì phù hoa, lộng lẫy. Chỉ những cái chân thành, giản dị mới làm tôi mềm… như bún.

Cám ơn Hoàng Hoa và chúc bạn hoàn thành được những ý nguyện của mình.

 Theo Người Đẹp