Hoa hậu Thu Hoài: “Đừng đến Bhutan với hi vọng mang về cho mình chút hạnh phúc”
(Dân trí) - “Nếu bạn không thể tìm thấy sự hạnh phúc hay thanh thản trong chính tâm hồn mình, Bhutan cũng chỉ là một đất nước buồn bã và lạc hậu, không hơn không kém!” - Hoa hậu Thu Hoài có những chia sẻ rất thú vị khi đến thăm đất nước được mệnh danh là “hạnh phúc nhất thế giới”
Vừa trở về sau chuyến du lịch 1 tuần tại Bhutan, hoa hậu Thu Hoài đã có những chia sẻ thú vị về trải nghiệm mình có được. Cô gọi chuyến đi là “hành trình kiếm tìm hạnh phúc” và khẳng định “Bhutan không phải thiên đường, bởi nó nằm ở ngay dưới mặt đất này.”
Người đẹp cho rằng nơi này “có phần buồn bã và tẻ nhạt đối với những người đặt quá nhiều kì vọng khi mua vé tới thăm. Chất lượng đồ ăn khá tệ, ngành dịch vụ còn chưa mấy phát triển, các dịch vụ tiện ích thiếu thốn rất nhiều. Phong cảnh rất đẹp và thơ mộng, nhưng sự thanh bình quá mức đôi khi lại khiến người ta cảm thấy khó quen.”
“Ở nơi đây ngoài tiền phí tour 250 usd/ngày (tiền phòng và tiền ăn) bạn không cần xài đến một đồng nào cả, thật ra cũng không có gì để mua mà xài", Hoa hậu Thu Hoài cho biết thêm.
Dân số Bhutan hiện tại khoảng 700.000 người (bằng 1/12 TPHCM), cả người giàu và người nghèo đều được chính phủ trợ cấp.
Dịch vụ y tế (bao gồm khám chữa bệnh, thuốc men, phẫu thuật...) và giáo dục đều được miễn phí. Học sinh bắt đầu học tiếng Anh từ mẫu giáo, nên người dân Bhutan hầu như ai cũng giao tiếp tiếng Anh tốt. Ngay từ những năm 90, nơi đây đã được mệnh danh là “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới” và danh xưng đó hiện còn tồn tại cho đến ngày nay.
Băng Châu
Ảnh: NVCC