Hoa hậu Honey Lee đã có buổi biểu diễn tuyệt vời tại Hà Nội
(Dân trí) - Với nụ cười tươi tắn, lúm đồng tiền xinh, hoa hậu Hàn Quốc 2006 Honey Lee đã “hút hồn” các ống kính, máy quay khi cô xuất hiện với màn trình diễn bên cây đàn Gayaguem cùng mẹ và chị gái trong buổi hoà nhạc Beautiful Friends tối qua, tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt - Xô.
Tại buổi hoà nhạc “Những người bạn thân thiện”, Honey Lee cùng mẹ (bà Jae Sook Moon ) và chị gái ( cô Seul Gi Lee ) đã trình diễn Nhạc sanjo theo phong cách của Kim Juk (Chang Jo Kim) đầy sâu lắng và ấm áp. Các bài hát dân ca đồng dao Hàn Quốc, là những ca khúc thuộc lòng truyền thống “pansori”. Loại nhạc này thể hiện phong tục của người Shaman tại tỉnh Jeoha vào thập kỷ 80, nơi đã có ảnh hưởng rất lớn tới loại nhạc cụ này.
Với Cây đàn Gayaguem hạnh phúc (Kyung Hoon Park), nhóm tam tấu đàn Gayaguem đã biên tập lại để biểu diễn. Bản nhạc thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm gia đình mặc dù chúng ta đang sống trong một thế giới đầy phiền toái và hối hả. Mỗi tiếng đàn đều chứa đựng những sắc thái khác nhau nhưng lại hoà quyện một cách tuyệt vời…
![]() |
Ban nhạc gia đình Lee Rang hoà tấu đàn Gayaguem các bài hát dân ca và đồng dao Hàn Quốc và nhạc phẩm Quán cà phê xanh của Seul Gi Lee
![]() |
Rất nhiều phóng viên, khán giả hâm mộ đã đứng chờ trước cửa phòng của Hoa hậu Honey Lee. Nhất cử nhất động của người đẹp Hàn Quốc đều được thu vào ống kính. Honey Lee có gương mặt thanh tú, phong thái nhẹ nhàng nhưng khá…cương quyết. Cô chỉ chú tâm vào tập luyện với cây đàn Gayaguem trong phòng kín và chỉ trả lời câu hỏi của báo chí sau khi chương trình đã kết thúc.
Chào Honey Lee! Sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?
Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và sau khi được lọt vào Top 5 người đẹp nhất, cuộc sống của tôi cũng không thay đổi nhiều. Chỉ là, sau đó trở về Hàn Quốc, tôi tham gia nhiều hơn vào các hoạt động truyền hình và các tờ báo.
Được lọt vào Top 5 và gây được ấn tượng mạnh mẽ tại cuộc thi này. Chị có thể chia sẻ với khán giả Việt Nam về kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình không?
Có một kỷ niệm tôi “nhớ” nhất khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007 là, một lần tôi bị gãy mất gót giầy. Tôi đã phải thức trắng một đêm trong phòng để dán đế giày để hôm sau còn biểu diễn.
Chị từng nói rằng sẽ mang vẻ đẹp Hàn Quốc để quảng bá đến thế giới. Vậy dự định quảng bá như thế nào?
Bây giờ tôi đang hoạt động chính trong lĩnh vực âm nhạc, đặc biệt là gắn bó với cây đàn Gayaguem. Tôi muốn thông qua cây đàn Gayaguem, âm nhạc truyền thống Hàn Quốc để mọi người thấy được nghệ thuật cũng vẻ đẹp của Hàn Quốc. Đồng thời, thông qua những hoạt động như thế này, tôi muốn hoạt động trên các lĩnh vực của mình ngày càng được mở rộng hơn nữa.
Lần đầu tiên cùng mẹ và chị gái đặt chân tới Việt Nam, cảm giác của chị ra sao?
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia buổi hoà nhạc “Những người bạn thân thiện” (Beautiful Friends ) tại Việt Nam. Tôi rất vinh dự và cảm ơn tất cả mọi người đã tạo cho tôi cơ hội được đứng trên sân khấu ngày hôm nay để biểu diễn cho khán giả Việt Nam và biểu diễn giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Và nếu những buổi hoà nhạc như ngày hôm nay có thể giúp đỡ được các em nhỏ thì tôi muốn được tham gia nhiều lần nữa.
Trước khi sang Việt Nam, chị có tìm hiểu về văn hoá, con người hay lĩnh vực giải trí của Việt Nam không?
Trước khi đến Việt Nam, tôi đã tìm hiểu về văn hoá, con người Việt Nam qua sách báo, truyền hình, Internet. Tôi cảm thấy rất vui vì 45 năm trước, lính Hàn Quốc đã sang Việt Nam tham gia chiến tranh còn bây giờ người Việt Nam và người Hàn Quốc đã trở thành bạn bè. Chúng ta đã có mặt tại buổi hoà nhạc này, cùng bắt tay với nhau giúp đỡ trẻ em.
Tôi cũng rất thích văn hoá Việt Nam. Ở Hàn Quốc có rất nhiều cửa hàng đồ ăn của Việt Nam và tôi đặc biệt thích món phở của Việt Nam.
Chị sẽ quay trở lại Việt Nam chứ?
Nhất định tôi sẽ quay trở lại.
Đôi nét về Ban nhạc gia đình Lee Rang
Hoa hậu Honey Lee là thành viên của ban nhạc Lee Rang cùng với mẹ là Jae Sook Moon, chuyên ngành âm nhạc truyền thống Hàn Quốc và chị gái Seul Gi Lee. Ban nhạc được thành lập năm 2006, phát hành album đầu tiên và tổ chức buổi Hoà nhạc Kỷ niệm. Ban nhạc từng hoà nhạc từ thiện dành cho những thanh niên ly khai Bắc Hàn năm 2007, hoà nhạc dành cho Hội nghị về kỹ năng lãnh đạo của sinh viên các trường Đại học thế giới, bản xô - nát tình yêu Tokyo.
Bà Jae Sook Moon hiện là Giáo sư Khoa nhạc truyền thống Hàn Quốc, Đại học Ewha Womans; Giám đốc Âm nhạc, Ban nhạc Gayaguem thành phố Kim - hae; Thành viên trong Dàn nhạc giao hưởng cổ điển Quốc gia của Hàn Quốc; Uỷ viên Hội đồng Dàn nhạc Giao hưởng Cổ điển Seoul, Hàn Quốc. Cô Seul Gi Lee hiện là thành viên Dàn nhạc Cổ điển Hàn Quốc KBS, chương trình trao đổi Gayaguem Châu Á và Yaegahwe.
Honey Lee là cử nhân Cao đẳng Âm nhạc, Đại học Quốc gia Seoul. Cô từng đoạt giải nhất cuộc thi Kim - hae Gayaguem quốc gia dành cho học sinh trung học. Cô biểu diễn cùng Dàn nhạc Truyền thống Hàn Quốc Seoul Metropolitan dành cho thanh niên. Hiện Honey Lee đang học sau Đại học tại Cao đẳng Âm nhạc, Đại học Quốc gia Seoul; là thành viên của Hội yaegahwe. Cô đoạt ngôi Hoa hậu Hàn Quốc 2006, lọt vào Top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007. |
Mời độc giả chiêm ngưỡng chùm ảnh mới nhất của Hoa hậu Hàn Quốc Honey Lee (người từng lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2007) tại Việt Nam:
![]() |
![]() |
Người đẹp đi đến đâu là phóng viên… “bám” theo đó
![]() |
![]() |
Vẻ đẹp ngọt ngào, rạng ngời của Honey Lee thực sự “quyến rũ” các tay máy
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hàn Nguyệt (ghi)
Ảnh: Hữu Nghị