Hoa hậu H’hen Niê từng mơ ước "mua được bếp điện hay tủ lạnh to cho mẹ"

(Dân trí) - “Tôi từng ước rằng mẹ mình có một cái bếp điện hay là một cái tủ lạnh to, đó là tất cả những gì mà tôi nghĩ. Và thực sự khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ đó cũng là một ao ước của tôi. Tôi muốn chia sẻ một điều rằng, hãy luôn có những ao ước và khát khao bởi tới một ngày nào đó bạn sẽ có được điều đó”, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 H’hen Niê chia sẻ.

Trong suốt những ngày qua, H’hen Niê là cô gái được mọi người quan tâm và tò mò, đặc biệt là với vai trò Tân hoa hậu, cô đã chiếm được nhiều thiện cảm của khán giả sau những chia sẻ về cuộc sống của mình trước khi đăng quang.

Hoa hậu H’hen Niê trong buổi phỏng vấn cùng Dân trí

Hoa hậu Hhen Niê cùng Á hậu 1 Hoàng Thùy, Á hậu 2 Mâu Thủy giao lưu với độc giả Dân trí
Hoa hậu H'hen Niê cùng Á hậu 1 Hoàng Thùy, Á hậu 2 Mâu Thủy giao lưu với độc giả Dân trí

Hành trình đến với ngôi vị Hoa hậu của H’hen Niê được xem là câu chuyện truyền cảm hứng cho khá nhiều bạn trẻ. Từ một cô gái miền quê tự lập trên thành phố để kiếm sống, để có thu nhập trang trải cho việc học hành Hen từng phải đi làm “ô sin”.

Hen chia sẻ: “Quãng thời gian mà tôi đi làm giúp việc chỉ khoảng nửa năm thôi. Mà công việc này đã đem đến cho tôi nhiều bài học hơn so với việc kiếm được bao nhiêu tiền. Điều mà tôi học được là cuộc sống hôn nhân của gia đình người Việt là như thế nào, tôi học được cách mà anh chị đối với nhau trong tình yêu và cách của hai anh chị đối với con, tất cả rất là thú vị”
Hen chia sẻ: “Quãng thời gian mà tôi đi làm giúp việc chỉ khoảng nửa năm thôi. Mà công việc này đã đem đến cho tôi nhiều bài học hơn so với việc kiếm được bao nhiêu tiền. Điều mà tôi học được là cuộc sống hôn nhân của gia đình người Việt là như thế nào, tôi học được cách mà anh chị đối với nhau trong tình yêu và cách của hai anh chị đối với con, tất cả rất là thú vị”

Hen chia sẻ, đây giống như một cơ hội để cô bước ra khỏi nhà của mình đến một gia đình mới và học được nhiều thứ vô cùng tuyệt vời.

“Cách mà anh chị trang trí nhà cửa hay những vật dụng trong nhà luôn làm cho tôi có cảm giác và động lực. Giống như là mình ao ước có được những thứ như vậy và tôi từng ước rằng mẹ mình có một cái bếp điện hay là một cái tủ lạnh to, đó là tất cả những gì mà tôi nghĩ. Và thực sự khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ đó cũng là một ao ước của tôi. Tôi muốn chia sẻ một điều rằng, hãy luôn có những ao ước và khát khao bởi tới một ngày nào đó bạn sẽ có được điều đó”.

Với mong muốn mang những điều tích cực của mình đến với cộng đồng, Hen chia sẻ, hiện tại và ngay trước đêm chung kết thì cô đã làm được điều này.
Với mong muốn mang những điều tích cực của mình đến với cộng đồng, Hen chia sẻ, hiện tại và ngay trước đêm chung kết thì cô đã làm được điều này.

Có rất nhiều các bạn trẻ Ê-đê đã nhắn tin với Hen rằng: “Chị ơi, chị như là một nguồn cảm hứng đối với em, em sẽ cố gắng học tập thật tốt” hay có một người bạn của Hen bảo rằng: “Nhờ Hen mà mình được vào làm chỗ này”.

Hen nói: “Đấy cũng là một hiệu ứng tích cực đối với điều mà tôi đang mang tới. Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người để mọi người biết nhiều hơn về những cô gái Ê-đê, giúp cho những cô gái Ê-đê trở nên dạn dĩ hơn trong công việc và cộng đồng. Có thể nói đây cũng là một trong những hiệu ứng tốt mà tôi đã làm được”.

Sau khi đăng quang, nhan sắc của H’hen Niê đã gây nên nhiều tranh cãi, có người ủng hộ nhưng cũng có người thì phản đối. Tuy nhiên Hen cho biết, cô đã khóa Facebook rồi nên những tranh cãi trên Facebook cô không đọc được.

“Nhưng mà tôi đã nghe được những lời mà đóng góp chân thành của mọi người. Thường mỗi người đều có những quan điểm khác nhau về nhan sắc. Với quan điểm riêng của mình về nhan sắc, tôi cảm thấy khá tự tin và cảm thấy là ưng ý với những gì mình có. Vì vậy tôi mới quyết định tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ”.
“Nhưng mà tôi đã nghe được những lời mà đóng góp chân thành của mọi người. Thường mỗi người đều có những quan điểm khác nhau về nhan sắc. Với quan điểm riêng của mình về nhan sắc, tôi cảm thấy khá tự tin và cảm thấy là ưng ý với những gì mình có. Vì vậy tôi mới quyết định tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ”.
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam còn cho rằng, nếu như để “trau chuốt” hơn cho vẻ đẹp của mình trong tương lai, cô sẽ “trau chuốt” nhiều hơn ở trong tâm hồn. “Bởi khi mà tâm hồn mình đẹp, suy nghĩ mình đẹp, thì tự nhiên sẽ có luồng sáng ở trong tỏa sáng được nhan sắc của mình”.
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam còn cho rằng, nếu như để “trau chuốt” hơn cho vẻ đẹp của mình trong tương lai, cô sẽ “trau chuốt” nhiều hơn ở trong tâm hồn. “Bởi khi mà tâm hồn mình đẹp, suy nghĩ mình đẹp, thì tự nhiên sẽ có luồng sáng ở trong tỏa sáng được nhan sắc của mình”.

Băng Châu

Ảnh: Nguyễn Quang

Clip: Gia Hưng