Hồ Ngọc Hà: “Tôi không chuốc sự rùm beng vào mình”

(Dân trí) - “Có người nói chúng tôi là những chân dài đi hát với vẻ miệt thị. Họ nghĩ chúng tôi chỉ dựa dẫm vào sự lăng-xê, sống nhờ bóng người khác… Như thế là không công bằng”, Hồ Ngọc Hà bức xúc quanh những lời đồn thổi.

Cho đến giờ phút này, đã khi nào Hồ Ngọc Hà cảm thấy hối hận với quyết định chấm dứt sự nghiệp trên sàn catwalk để bước sang sân khấu âm nhạc chưa?

 

Chưa một giây phút nào tôi cảm thấy hối hận. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn đang dồn hết tâm sức cho những kế hoạch âm nhạc mới của mình.

 

Hà có thể tiết lộ về những kế hoạch âm nhạc mới?

 

Đó là một CD tôi làm chung với Đức Tuấn sẽ ra mắt vào cuối tháng 5 tới. CD gồm 10 ca khúc nhạc xưa. Tôi và Đức Tuấn song ca khoảng 2 bài, còn lại là solo. Ngay sau khi CD Hồ Ngọc Hà- Đức Tuấn ra mắt một tháng, CD riêng của tôi cũng sẽ phát hành (chắc là vào tháng 6). CD lần này cũng sẽ giống như phong cách của Và em đã yêu, gồm những ca khúc trữ tình lãng mạn của anh Đức Trí và nhạc sỹ Huy Tuấn. Tôi sẽ luôn hát những bài hát hợp với giọng của mình. Với tôi, hát là tự sự với khán thính giả, hát là kể một câu chuyện của mình…

 

Có nhiều ý kiến xung quanh chuyện những người mẫu, diễn viên chuyển “sân” sang ca nhạc. Tuy nhiên, nghệ thuật không bao giờ là một sân chơi để ai cũng có thể trở thành người chơi. Hà nghĩ sao về ý kiến này?

 

Đúng, có người gọi chúng tôi là những… “chân dài” đi hát một cách miệt thị và không tin tưởng vào giọng hát của chúng tôi. Họ nghĩ chúng tôi chỉ dựa dẫm vào sự lăng xê, sống nhờ bóng người khác. Như thế là không công bằng. Tôi tự tin với giọng hát của mình. Tôi xin khẳng định rằng, một người không có tố chất thì có đổ hàng trăm tỷ vào lăng-xê hay trang phục, thì cũng không bao giờ có thể trở thành ca sỹ. Nghệ thuật không phải là cuộc chơi, chính vì thế nó chỉ có chỗ cho những người có khả năng thực sự. Tôi đã xếp mọi việc sang một bên để lao động một cách thực sự cho âm nhạc.

 

Và tôi nghĩ, thay vì bới móc chuyện riêng tư của chúng tôi, mọi người hãy nhìn vào sự cố gắng của chúng tôi. Chúng tôi đang làm một công việc rất đẹp. Vậy tại sao không động viên chúng tôi?

 

Không thể phủ nhận được rằng, những sản phẩm âm nhạc của Hà đều có sự hỗ trợ rất lớn của nhạc sỹ Đức Trí? Đặt giả sử nhé, nếu không có Đức Trí thì sao?

 

Đó là sự may mắn của chúng tôi. Chúng tôi đã tìm được một ê-kíp hợp nhau để làm việc. Anh Đức Trí và ê-kíp thực hiện cùng tôi đánh giá rất cao giọng hát của tôi. Thành công của một bài hát không chỉ phụ thuộc vào người nhạc sỹ viết nhạc hay, còn phụ thuộc rất  nhiều vào người ca sỹ xử lý bài hát đó chứ? Còn chuyện giả sử kia tôi cũng xin có một câu hỏi, nếu Đức Trí không gặp tôi mà đầu tư cho một người khác, liệu có được thành công như hiện tại không? 

 

Hà có nghĩ, nếu những dư luận quanh chuyện tình yêu của Đức Trí- Hồ Ngọc Hà không rùm beng, liệu cái tên Hồ Ngọc Hà có được biết đến nhiều như vậy không?

 

Tôi không bao giờ đi chuốc sự rùm beng vào cuộc sống và công việc của mình. Tôi và anh Trí chưa khi nào có suy nghĩ là hâm nóng bản thân trên dư luận! Chúng tôi không đặt mục đích đoạt giải cặp đôi hot nhất trong năm này hay năm khác… Đôi khi, do một số tờ báo vì muốn hấp dẫn bạn đọc mà giật lên những cái tít nghe rất “hãi hùng” nhưng khi đọc bài lại chẳng có gì.

 

Có lẽ một số cây viết đã đi quá xa khi viết về nghệ sỹ. Họ nghĩ rằng, muốn viết gì cũng được, nghệ sỹ chúng tôi sẽ không dám viết lại, không dám lên tiếng bật lại… Họ rất nhầm. Bất kỳ bài báo nào nói sai sự thật, nghệ sỹ chúng tôi sẽ lên tiếng. Tình cảm của khán giả với người nghệ sỹ rất mong manh. Chúng tôi chỉ mong, báo chí hãy là cầu nối chân thực giữa khán giả và nghệ sỹ. Hãy khen và hãy chê một cách công tâm!

 

Cảm ơn Hồ Ngọc Hà! 

 

Hiền Hương