Hồ Ngọc Hà: Đối mặt với tin đồn là chuyện thường tình…

“Ba mẹ tôi đã cho tôi đi học xa nhà từ nhỏ và ba mẹ luôn nhắc nhở Hà phải có bản lĩnh, phải độc lập. Nhờ thời gian học xa nhà và lại trong môi trường kỉ luật cao nên tôi cũng trưởng thành hơn, vững vàng hơn”, đó là cách sống giúp ca sĩ xinh đep Hồ Ngọc Hà vượt qua những cám dỗ.

Cô gái trẻ Hồ Ngọc Hà của vùng quê Quảng Bình đã theo học khoa Piano - trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội, nhưng cô lại đến với sàn catwalk. Với ưu thế về nhan sắc và phong cách đầy cá tính, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng tỏa sáng trong giới người mẫu, đoạt nhiều giải thưởng trong nước và khu vực châu Á. Hồ Ngọc Hà cũng đã từng tham gia các phim: Hoa cỏ may, Chiến dịch trái tim bên phải, 30 độ yêu.

 

Rồi người ta lại thấy cô đến với sân khấu ca nhạc. Nhiều người tưởng chỉ hát cho vui, ngẫu hứng nhất thời với âm nhạc và cũng chỉ là một "người đẹp hát". Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, người ta đã phải thay đổi cách nghĩ… Hồ Ngọc Hà đã phát hành 4 album: 24h 7 ngày, Và em đã yêu, Ảo ảnh (song ca với Đức Tuấn), Muốn nói với anh. 2 năm 2006, 2007 Hồ Ngọc Hà đều nằm trong top 10 ca sĩ được yêu thích nhất của "Làn sóng xanh"...

 

Bỏ piano, bỏ sàn catwalk, cũng không đến với điện ảnh, cuối cùng chị đã chọn cho mình con đường ca hát, có bao giờ chị thấy tiếc nuối về sự lựa chọn này?

 

Tôi chưa bao giờ tiếc nuối với mỗi quyết định của mình đưa ra và tôi cũng đã từng hơn 1 lần trả lời phỏng vấn rằng trong "từ điển" của mình không tồn tại 2 chữ "tiếc nuối".

 

Tự đánh giá, chị thấy mình đã có những bước tiến như thế nào và hiện tại đang đứng ở vị trí nào trong lĩnh vực ca nhạc? Chị có nuôi mơ ước trở thành một diva?

 

Thực sự, tôi biết mình đã có những bước tiến. Được như vậy là nhờ sự giúp đỡ của những cộng sự, đặc biệt là những phản hồi của khán giả sau mỗi đêm diễn. Tôi sẽ cố gắng tiếp tục hoàn thiện hơn nữa, bởi nhu cầu thưởng thức của khán giả luôn được cập nhật mỗi ngày  nên những đòi hỏi từ phía khán giả cũng khắt khe hơn. Còn mơ ước trở thành diva thì nói thật là tôi chẳng bao giờ nghĩ đến. Tôi chỉ mong muốn là một ca sĩ được khán giả yêu mến, gần gũi với khán giả hơn nữa mà thôi.

 

Về tình cảm, chị và nhạc sĩ Đức Trí đã chia tay. Vậy trong âm nhạc, liệu 2 người có còn tiếp tục cộng tác? Có gì khó xử chăng nếu 2 người đã đổ vỡ tình yêu mà vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ công việc?

 

Suốt thời gian làm việc với anh Đức Trí và những cộng sự khác, tôi học được một nguyên tắc là "chuyên nghiệp và minh bạch trong công việc". Chúng tôi vẫn thường gặp nhau và tôi vẫn làm việc với nhạc sĩ Đức Trí như bình thường. Hợp đồng Music Faces cũng mới được gia hạn thêm và nhạc sĩ Đức Trí đang bắt tay vào làm album mới cho tôi.

 

Chị có bao giờ nghĩ rằng nếu không có sự hỗ trợ của nhạc sĩ Đức Trí thì chưa chắc đã có một ca sĩ  Hồ Ngọc Hà như hôm nay...?

 

Tôi luôn tri ân tất cả những ai hỗ trợ cho công việc của tôi từ xưa đến nay. Và trong con đường ca nhạc, anh Trí là một trong những người đóng góp cho tôi nhiều nhất.

 

Là người đẹp, lại hoạt động trong các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, ca nhạc, quanh chị luôn có đầy những cám dỗ... Điều gì đã giúp chị có thể giữ mình đứng trước vô vàn những cám dỗ như vậy?

 

Ba mẹ tôi đã cho tôi đi học xa nhà từ nhỏ và ba mẹ luôn nhắc nhở Hà phải có bản lĩnh, phải độc lập. Nhờ thời gian học xa nhà và lại trong môi trường kỉ luật cao nên tôi cũng trưởng thành hơn, vững vàng hơn.

 

Hồ Ngọc Hà: Đối mặt với tin đồn là chuyện thường tình… - 1

 (Ảnh: Thành Nguyễn)

 

Chị là nghệ sĩ khai thuế thu nhập ở mức cao nhất của năm 2006. Người ta cũng đồn rằng cát sê của chị là 2000USD/show. Chị có thể tiết lộ về mức thu nhập của mình?

 

Thực ra, tôi cũng không hiểu ai đã đồn, đồn như thế nào và vì sao đồn như vậy... về cát sê của mình. Cát sê của tôi hoàn toàn do người quản lí thống nhất với các nhà tổ chức và thu nhập của tôi thì do mẹ và dì quản lý. Thú thật, tôi cũng không rõ thu nhập của mình thế nào. Chỉ có hỏi mẹ và dì của tôi mới biết thôi.

 

Ưu điểm và khuyết điểm lớn nhất của Hồ Ngọc Hà là gì?

 

Quyết liệt với công việc. Là ưu lẫn nhược đấy.

 

Chị đã từng chịu nhiều tin đồn và không ít scandal.... Trong những tình huống đó, chị ứng xử như thế nào và làm gì để có thể vượt qua?

 

Mình hướng đến việc mình làm. Đã là người của công chúng thì đối mặt với tin đồn là chuyện thường tình. Miễn mình làm tốt, sống tốt thì mình thanh thản rồi.

 

Cách đây mấy năm, đã có lần chị tuyên bố "coi thường đàn ông"... Bây giờ, chị nghĩ gì về đàn ông? Mẫu người đàn ông lý tưởng đối với chị là tuýp người đàn ông như thế nào?

 

Việc này là một trong những điều khiến tôi rất bực mình. Phóng viên của tờ báo đó đã truyền đạt không trung thực điều tôi nói. Trong cuộc phỏng vấn đó, tôi nói: "Có những người đàn ông khi gặp là tôi biết ngay họ muốn gì và tôi coi thường những người như vậy...", nhưng cuối cùng thì cái tít bài báo đã bị giật lên là "Tôi coi thường đàn ông"! Tôi coi chuyện đó như một cái nạn. Giờ chuyện cũng rồi, tôi quên rồi.

 

Có một số ý kiến cho rằng con đường nghệ thuật của chị "trải đầy hoa hồng". Điều này đúng hay sai?

 

Tôi cũng chỉ mong con đường của mình đi trải đầy hoa hồng thôi. Nhưng ai cũng biết, hoa hồng thì luôn có gai.

 

23 tuổi, với tất cả những gì đã trải nghiệm trong cuộc sống và hoạt động nghệ thuật, chị rút ra được những kinh nghiệm quan trọng nào?

 

Cứ sống và làm việc như chính mình. Nghệ thuật rất tôn trọng giá trị bản gốc, và nếu coi như bản thân mình là một tác phẩm thì việc gìn giữ giá trị bản gốc là quan trọng nhất…

 

Theo Phụ Nữ/Netlife