Hiền Mai bằng lòng với cuộc sống hiện tại
“Sự nghiệp thành đạt chỉ là một nửa của hạnh phúc. Cuộc sống gia đình nhỏ của tôi mới là quan trọng nhất”, diễn viên xinh đẹp Hiền Mai tâm sự.
Sau Cu Tí và cô giáo Mai (đoạt huy chương vàng liên hoan phim truyền hình toàn quốc năm 1996), dường như chưa có một bộ phim nào đủ sức làm chị tỏa sáng trở lại?
Vâng, có thể nói phim Cu Tí và cô giáo Mai là mốc quan trọng trong nghiệp diễn của tôi. Tôi nghĩ, "tỏa sáng" đồng nghĩa với việc mình vẫn còn trong lòng khán giả. Hi vọng vai diễn mới, Bảo Ngọc trong Xin lỗi tình yêu (phim truyền hình của TFS, đang chiếu trên kênh HTV9), sẽ giúp tôi gần khán giả hơn nữa.
Tại sao chị lại đóng cửa Trường Mầm non Năng khiếu C.Y.T vừa mới mở năm ngoái?
Tôi không sắp xếp được chuyện gia đình và công việc. Vả lại, điều hành trường mầm non không đơn giản như tôi nghĩ, phức tạp và nhiều trách nhiệm khủng khiếp.
Có phải trường chị đã gặp "sự cố"?
Trường tôi có camera trực tuyến nên nhất cử nhất động của các cháu, phụ huynh đều biết. Một lần có 2 cháu bị đau bụng, đương nhiên nhà trường nhận trách nhiệm. Nhưng phụ huynh xót con nên rất căng thẳng với nhà trường. Cứ như tình hình này thì không ổn, nên chúng tôi quyết định đóng cửa.
![]() |
Hãy nói một chút với khán giả về cuộc sống hiện tại của “cô giáo Mai”?
Tôi rất bằng lòng với cuộc sống của mình: có người chồng yêu tôi hết mực, một đứa con ngoan ngoãn. Sự nghiệp thành đạt chỉ là một nửa của hạnh phúc. Cuộc sống gia đình nhỏ của tôi mới là quan trọng nhất. Tôi vừa từ chối vai chính trong bộ phim dài 22 tập để đổi lấy thời gian bên chồng con. Bé Toni rất cần tôi chăm sóc.
Cảm ơn chị. Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc!
Theo Thế Giới Văn Hóa/TTOL