Hé lộ những trang nhật ký đau buồn của nữ nghệ sĩ bị cưỡng hiếp

(Dân trí) - Trong cuốn nhật ký cầm tay của một nữ nghệ sĩ từng bị cưỡng hiếp tập thể, và vừa được mẹ cô hé lộ với giới truyền thông gần đây, cô gái xấu số đã viết: “Bị cưỡng hiếp tập thể, tôi phải ngủ với nhiều người khác nhau trong đoàn làm phim”.

Vụ việc một nữ nghệ sĩ Hàn bị cưỡng hiếp tập thể đang gây xôn xao dư luận nước này. Mới đây, sau nhiều năm im lặng, mẹ ruột của cô đã quyết định hé lộ bí mật và bi kịch của gia đình cô với báo giới với mong muốn những kẻ từng làm nhục con gái bà phải trả giá.
 
 Trong một chương trình truyền hình phát sóng cuối tháng 9 vừa rồi, người mẹ đáng thương này đã kể lại câu chuyện cuộc đời của hai con gái mình trong nước mắt. Bà cũng đã đưa cuốn nhật ký của của con gái mình cho một đài truyền hình.

 

Con gái cả của bà, vốn là một nữ nghệ sĩ múa đã quyết định theo đuổi nghề diễn viên sau khi được mọi người trong nhà ủng hộ. Nhưng kể từ đây, cuộc đời của cô cũng đã bước sang một trang mới, một trang đen tối và nhiều tủi nhục. Cô gái này đã bị những người quản lý ức hiếp và làm nhục chỉ vài tháng sau khi bước chân vào làng điện ảnh.

 

Trong cuốn nhật ký cầm tay của cô gái, được mẹ cô hé lộ với giới truyền thông gần đây, cô gái xấu số đã viết: “Bị cưỡng hiếp tập thể, tôi phải ngủ với nhiều người khác nhau trong đoàn làm phim”.
 
Bi kịch gia đình của hai nữ nghệ sĩ trẻ đang gây chấn động làng giải trí xứ Hàn.
Bi kịch gia đình của hai nữ nghệ sĩ trẻ đang gây chấn động làng giải trí xứ Hàn.

 

Cô gái đã ghi lại tên tuổi của tất cả những người làm nhục mình. “Trong 4 tháng, mỗi tuần tôi bị cưỡng hiếp tới một đến hai lần bởi bốn người quản lý”. Cô gái đã sống trong nỗi ám ảnh và sợ hãi suốt một thời gian dài.

 

Người thân của cô cho biết, sau khi theo đoàn làm phim đi đóng phim, tính cách của cô cũng thay đổi đáng kể. Cô luôn bồn chồn, lo lắng và hay nổi giận. Cô gái ghi rõ chi tiết những lần mình bị cưỡng hiếp. Xen giữa những lần đó là những buổi cô đi điều trị tâm lý tại bệnh viện.

 

Ba năm sau đó, cô gái mới dám kiện những người từng làm nhục mình ra tòa. Nhưng tại tòa, đối diện với những kẻ từng dày xéo thân xác mình, và nghe những lời khai gian dối của họ, cô bị đả kích mạnh mẽ. Cô gái đã quyết định rút lui khỏi vụ kiện không lâu sau đó khi cả gia đình cô đều quá mệt mỏi và bế tắc. Cô viết trong nhật ký: “Ngày 25/7 hủy bản tố cáo và kết thúc mọi việc”.

 

Quá bế tắc với cuộc sống của mình, đau lòng khi bí mật mà có lẽ cô không bao giờ muốn công khai với bất kỳ ai đã bị “lộ tẩy”, cô gái đã tìm tới cái chết để giải thoát cho mình. Cô đã viết những lời cuối cùng trong nhật ký: “Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tìm tới cái chết. Tôi không còn lý do gì để sống tiếp”. Cô nhảy lầu tự vẫn vào tháng 8/2009.
 
Bi kịch gia đình của hai nữ nghệ sĩ trẻ đang gây chấn động làng giải trí xứ Hàn.


Bi kịch gia đình của hai nữ nghệ sĩ trẻ đang gây chấn động làng giải trí xứ Hàn.
Những trang nhật ký ghi rõ những ngày tháng bị cưỡng hiếp của nữ nghệ sĩ quá cố được công bố trên truyền hình.

 

Đau lòng hơn khi em gái của cô cũng quyết định đi theo chị một tuần sau đó vì không chịu nổi áp lực và quá uất ức trước cuộc đời của chị gái. Em gái của cô cũng là thành viên của một nhóm nhảy.
 
Người mẹ ruột của hai cô gái vẫn cố gắng sống tới tận bây giờ với mong muốn đưa những kẻ từng làm hại đời con họ ra tòa và khiến chúng phải chịu hình phạt thích đáng. Suốt bao năm qua, bà đã sống trong tủi nhục, đau đớn, nỗi thương nhớ hai con và chống chọi với bệnh tật.

 

Bi kịch của gia đình bà đã khiến nhiều người phải rơi lệ và xúc động. Dư luận xứ Hàn cũng bày tỏ sự phẫn nộ với những kẻ từng làm nhục con gái bà và đẩy gia đình bà bước vào một loạt những bi kịch. Cư dân mạng xứ Hàn đã cùng nhau ký vào bản yêu cầu cảnh sát mở lại vụ điều tra vụ cưỡng hiếp nữ diễn viên bạc mệnh năm nào.

 

Vy Vy

Theo Pop