Hành trình chữa lành dịu dàng của một người mẹ sau đổ vỡ

Lê Phương Anh

(Dân trí) - Cuốn sách đầu tay của nhà báo, tác giả Tiểu Phong mở ra hành trình chữa lành sau ly hôn, không chỉ dành cho con trẻ mà còn chạm đến trái tim những người mẹ từng tổn thương.

Cây mận ngọt nhất trái đất từng đến vịnh Hạ Long là tác phẩm đầu tay của nhà báo, tác giả Tiểu Phong (tên thật là Phạm Thị Thủy, SN 1989, quê Hưng Yên).

Cuốn sách thuộc thể loại truyện thiếu nhi, dài 152 trang, hướng đến độc giả trên 6 tuổi. Với văn phong dung dị, cảm xúc, tác phẩm mang đến một hành trình chữa lành cho cả trẻ em và người lớn - đặc biệt là những người đang nuôi con một mình hoặc trải qua đổ vỡ trong hôn nhân.

Hành trình chữa lành dịu dàng của một người mẹ sau đổ vỡ - 1

Bìa cuốn sách “Cây mận ngọt nhất trái đất từng đến vịnh Hạ Long” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không phải là một câu chuyện cổ tích ngọt ngào, Cây mận ngọt nhất trái đất từng đến vịnh Hạ Long là một lát cắt nhẹ nhàng nhưng chân thực của cuộc sống.

Nhân vật chính là bé Tiểu Kỳ, sống cùng mẹ và ông bà ngoại ở vùng quê, trong khi người cha đã lập gia đình mới ở vịnh Hạ Long. Sau 8 năm vắng bóng, cha em vẫn chưa một lần trở lại. Khi có cơ hội, Tiểu Kỳ xin phép mẹ đến vịnh Hạ Long với ý định gặp cha.

Chuyến đi tưởng như đơn giản ấy lại mở ra nhiều cung bậc cảm xúc, từ sự háo hức, tủi thân và cuối cùng là sự chấp nhận nhẹ nhàng về thực tế người cha không còn ở bên.

Câu chuyện ghi lại hành trình 2 mẹ con cùng nhau vượt qua những thiếu vắng để xây dựng một cuộc sống tràn đầy yêu thương và bình an.

Tác phẩm không sa vào bi kịch hay trách cứ bất kỳ ai trong câu chuyện hôn nhân đổ vỡ. Thay vào đó, cuốn sách lựa chọn góc nhìn trong trẻo của một đứa trẻ để chạm đến trái tim người đọc.

Đó là những nhu cầu tưởng như đơn giản nhưng luôn hiện hữu trong mỗi con người: Được yêu thương, được quan tâm, được lắng nghe, ngay cả khi cuộc sống không theo đúng kịch bản “gia đình hạnh phúc trọn vẹn”.

Nhà báo, tác giả Tiểu Phong chia sẻ rằng, cảm hứng để viết Cây mận ngọt nhất trái đất từng đến vịnh Hạ Long đến từ chính con gái của cô, bé Tiểu Kỳ.

“Những câu hỏi hồn nhiên mà sâu sắc của con khiến tôi bắt đầu suy nghĩ, trăn trở và muốn kể một câu chuyện giản dị, đời thường, vui nhộn nhưng cũng đầy cảm xúc về con và những đứa trẻ quanh mình”, Tiểu Phong nói.

Cuốn sách, theo tác giả, là món quà dành tặng riêng cho Tiểu Kỳ và tất cả những em bé đáng yêu giữa thế giới rộng lớn này. Đó là nơi lưu giữ những thắc mắc ngây thơ mà cũng rất sâu lắng, là cách một người mẹ không hoàn hảo bày tỏ tình yêu thương với con dù đôi khi có những vụng về, lỗi lầm không tránh khỏi.

Hành trình chữa lành dịu dàng của một người mẹ sau đổ vỡ - 2

Tác giả Tiểu Phong kể lại hành trình chữa lành qua góc nhìn trẻ thơ, nhưng đủ để lay động cả người lớn, những người đôi khi quên mất cách lắng nghe trái tim mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ dừng lại ở tình mẫu tử, tác phẩm còn gửi gắm những thông điệp lớn hơn về tình cảm gia đình. Tác giả chia sẻ: “Gia đình là nơi có những người, bằng cách này hay cách khác, luôn chọn bao dung, kiên nhẫn và yêu thương tôi vô điều kiện”.

Thông qua hành trình của bé Tiểu Kỳ, Tiểu Phong mong muốn truyền đi một thông điệp: Mỗi đứa trẻ đều đặc biệt, xứng đáng được yêu thương.

Nhà báo Thúy Hằng, một trong những người đầu tiên đọc bản thảo của tác phẩm, đã không giấu nổi xúc động: “Tôi đọc xong mà rưng rưng nước mắt. Cây mận ngọt nhất trái đất từng đến Vịnh Hạ Long không chỉ là câu chuyện của một em bé mà còn là hành trình chữa lành của người lớn, những người từng đi qua tổn thương.

Cuốn sách nhắc tôi nhớ rằng, dù cuộc sống có lúc chênh vênh, mỗi người vẫn xứng đáng được yêu thương và có quyền hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp”.