“Hà Nội, Hà Nội” đã đóng máy

(Dân trí)- Sau hơn hai tháng “lăn lộn” qua nhiều vùng miền như Hà Nội, Hà Tây, Sapa, Vịnh Hạ Long, đoàn làm phim Việt - Trung “Hà Nội, Hà Nội” (phim do người Trung Quốc viết kịch bản) đã đóng máy, và được chuyển về Trung Quốc làm hậu kỳ.

Phim Hà Nội, Hà Nội kể về mối tình xuyên quốc gia của một chàng trai Việt Nam và cô gái Trung Hoa. Mối tình say đắm ấy đã cho ra đời một đứa con chung. Hai mươi năm sau, người con này từ Trung Hoa về Việt Nam tìm bố. Theo đạo diễn Lý Vỹ “Hà Nội, Hà Nội là hình ảnh Hà Nội trong cảm nhận của một cô gái Trung Hoa”. 

 

Phim đã gây xôn xao dư luận ngay từ khi bấm máy (6/1/2006) không chỉ bởi “thương hiệu” Việt- Trung, không chỉ bởi số tiền hơn 6 tỷ mà còn bởi những lời hứa hẹn của đạo diễn Trung Quốc, Lý Vỹ. Mỗi cảnh trong phim sẽ đầy ắp bản sắc văn hoá của Việt Nam. Đoàn làm phim hướng ống kính máy quay tới khắp các danh lam thắng cảnh của Việt Nam như Sapa, Vịnh Hạ Long, phố cổ Hà Nội, Đồng Mô Hà Tây… Đạo diễn Lý Vỹ đảm bảo, ngay khi Hà Nội, Hà Nội công chiếu (tại cả hai nước), số lượng khách du lịch đến Việt Nam sẽ tăng vọt!

 

Sau khi những cảnh quay cuối cùng của phim được hoàn tất, đạo diễn Lý Vỹ gật đầu: “Tôi đã cố gắng nhiều nhất cho những thước phim đẹp nhất về Việt Nam”, và ông không quên chuyển những lời khen ngợi tới đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, tới các diễn viên Việt Nam: Quách Thu Phương, Hoàng Hải, Minh Tiệp… Họ đã diễn xuất rất tuyệt vời.

 

Phim sẽ được làm hậu kỳ tại Trung Quốc. Sau khi hoàn tất, phim sẽ được chuyển về Việt Nam và đợi “quyết định” ra rạp của Hãng phim Hội nhà văn.

 

 

Hiền Hương