Hà Anh Tuấn "chọc quê" Đen Vâu, Vũ bật khóc trên sân khấu Forestival 2025
(Dân trí) - Đen Vâu, Hà Anh Tuấn, Vũ và dàn nghệ sĩ nổi tiếng đã có những khoảnh khắc đáng nhớ cùng hơn 20.000 khán giả trong đêm nhạc đầy cảm xúc giữa thiên nhiên hùng vĩ của di sản Tràng An, Ninh Bình.

Tối 31/5 tại đảo Khê Cốc, vùng lõi của Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình, Forestival 2025 thu hút hàng nghìn khán giả với không gian âm nhạc đặc sắc, quy tụ nhiều ca sĩ như: Đen Vâu, Hà Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh, Vũ, Hoàng Dũng, tlinh, Vũ Cát Tường và Chillies.
Đây là đêm nhạc kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và văn hóa truyền thống, tạo nên những khoảnh khắc khó quên giữa thiên nhiên kỳ vĩ.

Dù chưa bắt đầu đêm nhạc nhưng hàng ngàn khán giả đã có mặt từ sớm cùng tinh thần phấn chấn, rạng rỡ.
Phương Dung (SN 1998), một khán giả tham dự chương trình, chia sẻ: “Đêm nhạc thật sự rất ý nghĩa. Âm nhạc không chỉ thăng hoa mà còn gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường. Tôi rất vui khi được chứng kiến các nghệ sĩ cháy hết mình, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người".

Mở màn đêm nhạc là phần trình diễn sôi động của DJ 2pillz với loạt ca khúc đình đám: Tức nước vỡ bờ, Nếu lúc đó… Ngay từ những phút đầu tiên, không khí đêm nhạc đã lập tức bùng nổ, đưa khán giả từ đời thực bước vào một không gian đầy năng lượng.
DJ 2pillz không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến khán giả khi ca khúc Nếu lúc đó đã đạt cột mốc 100 triệu lượt xem, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của anh trên hành trình âm nhạc.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của đêm nhạc là sự xuất hiện đầy năng lượng của “anh trai” Quang Hùng MasterD. Anh mang đến loạt ca khúc đình đám như: Tình đầu quá chén, Ánh mắt biết cười, Thủy triều… Không chỉ cháy hết mình trên sân khấu, nam ca sĩ còn kết hợp vừa nhảy vừa đánh trống, tạo nên màn trình diễn sôi động.
Trong một phút bất ngờ, Quang Hùng MasterD đã bước xuống sân khấu, trao tận tay một chiếc nhẫn cho một khán giả nữ, trong tiếng reo hò phấn khích của người hâm mộ.

Tiếp nối không khí bùng nổ, Đen Vâu xuất hiện giản dị trong bộ quần jeans, áo khoác kaki đã mặc trong chuyến đi trồng rừng ở Cúc Phương ngày 30/5. Với phong cách chân thành, giản dị, chàng rapper đã chinh phục khán giả qua những bản hit quen thuộc như: Đi theo bóng mặt trời, Đưa nhau đi trốn, Lang thang, Đố em biết anh đang nghĩ gì, Mang tiền về cho mẹ…
Mỗi ca khúc như một câu chuyện kể, hòa quyện với ánh đèn flash lung linh, tạo nên một không gian âm nhạc đầy cảm xúc và chân thực.

Đêm nhạc bước vào cao trào khi Hà Anh Tuấn xuất hiện, mang đến những khoảnh khắc không thể quên. Sự kết hợp bất ngờ và đầy màu sắc giữa Hà Anh Tuấn và Đen Vâu trong các ca khúc Trốn tìm và mashup Mơ – Khúc hát chim trời đã khiến cả khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò.
Hà Anh Tuấn không chỉ mang lại phần trình diễn chuyên nghiệp mà còn khiến không khí trở nên vui nhộn, khi anh hài hước “bóc phốt” bạn diễn: “Cái đáng ghét nhất của thằng này là nó… quá cao”.

Vũ – “hoàng tử indie” – mang đến một không gian lắng đọng với loạt bản tình ca sâu sắc như: Lời yêu em, Mùa mưa ấy, Những lời hứa bỏ quên… Trong khoảnh khắc xúc động, nam ca sĩ bật khóc ngay trên sân khấu vì cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt từ khán giả. “Tối nay, tôi hy vọng ai cũng có một giấc mơ thật đẹp”, Vũ nghẹn ngào chia sẻ.

Ngay sau đó, ban nhạc Chillies tiếp nối mạch cảm xúc bằng loạt ca khúc được yêu thích: Vì sao, Em đừng khóc, Tầng mây thứ 8, Đại lộ mặt trời.
Trong không gian ngập tràn ánh đèn flash xanh lấp lánh, phần trình diễn Vùng ký ức của Chillies đã để lại dư âm sâu lắng, như gói trọn những hoài niệm đẹp tại đảo Khê Cốc.

Một trong những màn trình diễn “gây sốt” tại Forestival 2025 là sự xuất hiện của tlinh – quyến rũ, sắc sảo và đầy mê hoặc trong tạo hình nàng tiên Tinkerbell hiện đại. Cô bước ra sân khấu như thể mang theo một phép màu, biến không gian giữa núi rừng thành sàn diễn của riêng mình. “Hôm nay mình mặc thế này có xinh không ạ?”, cô cười hỏi khán giả.
Nữ rapper còn dí dỏm tự nhận mình là “người số hưởng nhất” khi được hát giữa thiên nhiên kỳ vĩ của di sản Tràng An.

Phan Mạnh Quỳnh mang đến một khoảng lặng đầy cảm xúc với những bản nhạc phim sâu lắng như: Từ đó, Có chàng trai viết lên cây... Đặc biệt, anh lần đầu giới thiệu ca khúc mới Lời hẹn – nhạc phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, và cho biết đây là bản hát thử đầu tiên, mong được khán giả đón nhận.
Phan Mạnh Quỳnh cũng không quên khuyến khích khán giả: “Nếu có du lịch thì nên đến Tràng An, rất tuyệt vời. Ở đây có tới 2.000 chiếc thuyền, không lo thiếu!”.

Vũ Cát Tường mang đến sắc màu sâu lắng với loạt hit: Mơ, Có người, Vô cực, Từng là, Người bình thường. Ở phần trình diễn, cô ngồi xuống hát và giao lưu thân mật với khán giả, tạo nên không khí gần gũi, chan hòa giữa thiên nhiên.
Nữ ca sĩ dí dỏm: “Tường biết mình không phải nghệ sĩ được yêu thích nhất tối nay, nhưng khán giả hôm nay là dễ thương nhất mà Tường từng gặp!”, câu nói khiến cả khán đài bật cười thích thú.

Một trong những khoảnh khắc nhẹ nhàng và đầy cảm xúc là khi Hoàng Dũng cất giọng giữa không gian núi rừng với loạt ca khúc quen thuộc như: Đôi mươi, La bàn, Nép vào anh và nghe anh hát, Nàng thơ...
“Lâu lắm rồi Dũng mới trở lại mảnh đất tuyệt đẹp này. Được đứng giữa rừng xanh lộng gió của Forestival 2025 là điều vô cùng đặc biệt”, Hoàng Dũng chia sẻ. Anh cũng lần đầu trình diễn Cuối tuần – ca khúc sẽ xuất hiện trong album mới phát hành tháng 7.

Kết thúc đêm nhạc, Hà Anh Tuấn đưa khán giả trở về miền ký ức với các bản hit như: Tháng tư là lời nói dối của em, Tháng mấy em nhớ anh, Thế thôi.
Không chỉ dừng lại ở đó, Hà Anh Tuấn còn ngẫu hứng thể hiện thêm những ca khúc nổi tiếng của các nghệ sĩ khác như: Một đêm say của Thịnh suy, Tình đầu quá chén của Quang Hùng MasterD, Hoa hồng của Phan Mạnh Quỳnh… Một số khán giả còn đùa vui rằng anh định “cướp hit” của các ca sĩ khác khiến không khí càng thêm náo nhiệt, thân mật và đong đầy cảm xúc.

Forestival 2025 không chỉ đơn thuần là một đại nhạc hội mà còn là sự kết nối hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và di sản thiên nhiên.
Qua từng tiết mục, nghệ sĩ và khán giả cùng gửi gắm thông điệp sống xanh và bảo vệ thiên nhiên – nơi lưu giữ những giá trị văn hóa của đất nước, tạo nên một đêm thăng hoa cảm xúc, một dấu ấn khó quên trong lòng người tham dự.