Những nữ siêu sao U40:

Gừng càng già càng cay?

Gạt qua những ồn ào, náo nhiệt mà các thiếu nữ măng tơ đang cực lực quảng bá trên lĩnh vực giải trí như thời trang, điện ảnh và âm nhạc, thì một nốt trầm khiến người ta không khỏi xao xuyến là nét dịu dàng, tao nhã của Sophie Marceau, rực lửa nồng nàn như Salma Hayek và không thể quên vẻ đằm thắm của Teri Hatcher...

Sophie Marceau - người đàn bà bị thời gian lãng quên

 

Đệ nhất mỹ nhân của Pháp, biểu tượng của cả một thế hệ thanh niên, vô cùng thành công trong sự nghiệp 25 năm diễn xuất, đã 39 tuổi. Biết đến màn ảnh từ năm 14 tuổi, là mẹ của hai con, nhưng tạo hóa còn chưa nỡ làm cho người đàn bà này chịu bất kỳ một dấu vết nào của thời gian. Từ nụ cười đến ánh mắt đều toát lên vẻ hào hoa, thanh tao hiếm thấy ở một người phụ nữ được đánh giá là đẹp từ hình thức đến nội tâm.

 

Trở thành một viên kim cương của điện ảnh Pháp nhưng Sophie cũng muốn thử sức mình bằng cách nhận lời mời của Mel Gibson đóng vai Công chúa Isabella trong bộ phim Trái tim dũng cảm. Diễn xuất tự nhiên như đời thường, Sophie nhẹ nhàng mang sắc đẹp và tâm hồn vào phim và năm đó Trái tim dũng cảm đã vinh dự đoạt giải Oscar.

 

Gừng càng già càng cay? - 1


Thành công nối tiếp thành công, những năm sau, Sophie tham gia rất nhiều phim nước ngoài, có thể đảm nhận được những vai diễn mang tính chiều sâu. Hầu như phim nào Sophie cũng làm nổi bật được nhân vật mà mình thể hiện và toàn thế giới đã công nhận nàng Marceau không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng.

 

Ngoài đóng phim, viết sách Sophie còn thử sức mình trong vai trò đạo diễn. Cuộc tình với đạo diễn Andrzej Zulawski - người phát hiện tài năng của Sophie - đã để lại một người con trai và về sau này, thêm một bé gái dễ thương là kết quả của mối tình với nhà sản xuất phim Jim Lemley.

 

Salma Hayek - Ngọn lửa Mexico

 

Salma Hayek chính là người phụ nữ đẹp nhất Mexico. Nàng mang trong mình sự quyến rũ lạ lùng, luôn hừng hực sức sống và tràn đầy nét bí ẩn khiến người đối diện phải bằng mọi cách khám phá. Năm nay đã 39 tuổi nhưng Salma vẫn khiến người ta ngẩn ngơ như thuở phát hiện ra cô trong siêu phẩm Desperado cùng với tài tử Antonio Banderas ngày nào.

Gừng càng già càng cay? - 2


Ngay từ ngày còn bé, Salma Hayek đã nổi bật trong vùng Caotzacoalcos bởi một sắc đẹp hiếm có. Được theo học ngành Quan hệ quốc tế nhưng Hayek đã quyết định rời bỏ ngành để theo đuổi nghiệp diễn xuất dù khởi nghiệp chỉ bằng những vai diễn trên sân khấu địa phương. Nhưng chẳng bao lâu sau, Hayek nhanh chóng được mời vào vai chính trong những phim truyền hình nhiều tập và trở nên nổi tiếng khắp Mexico.

 

Tuy nhiên, Hayek vẫn chưa thỏa mãn với cái hiện có trong tay. Một động lực khiến Salma không chịu ngủ yên trên thành công hiện tại, đó là gương sáng của nữ diễn viên đồng hương đàn chị Dolores Del Rio tại Hollywood. Tuy cô quyết định sang Los Angeles lập nghiệp nhưng từ trong thâm tâm, Salma vẫn luôn là người Mexico, và Salma muốn mang tên tuổi mình làm rạng danh cho quê nhà trên chính mảnh đất phù hoa Hollywood.

 

Nhờ vốn tiếng Anh hồi học ở Lousiana và Texas, thêm 1 năm cố gắng học diễn xuất, Hayek bắt đầu gây ấn tượng cho khán giả Mỹ với vai phụ trong Mi Vida Loca (1993). Vận may thực sự đến khi Salma xuất hiện trong một show truyền hình tiếng Tây Ban Nha và đạo diễn Robert Rodriguez đã chú ý đến gương mặt mới này. Ông lập tức mời cô đóng cặp với nam tài tử Antonio Banderas trong bộ phim kinh phí lớn Desperado, và chính nhờ vai diễn này mà Hollywood đã dang rộng vòng tay đối với Hayek.

 

Thêm một vai ấn tượng trong bộ phim Frida, nói về nữ họa sĩ Mexico Frida Kahlo thì tài năng của Hayek mới được thừa nhận và mang về cho cô đề cử giải Oscar. Với Once upon a time in Mexico, Hayek đã ghi sâu vào tâm trí người xem hình ảnh một phụ nữ tuyệt đẹp trong chiếc váy màu đỏ, bay lượn giữa làn đạn trong tiếng đàn guitar réo rắt... Ngoài sự nghiệp điện ảnh, cô còn là phát ngôn viên của chương trình chống lại căn bệnh ung thư vú do Hãng Revlon phát động, tham gia vào tổ chức hành động USO với mục tiêu ủng hộ hòa bình ở Kosovo.

 

Teri Hatcher - tài năng và đảm đang

 

Teri Lynn Hatcher sinh năm 1964 tại California, Mỹ trong một gia đình khoa học với cha là một nhà vật lý hạt nhân và mẹ là một lập trình viên máy tính. Ngoài niềm đam mê toán học và kỹ thuật là sở thích nhảy múa từ thuở nhỏ đã mang về cho Teri danh hiệu Diễn viên múa có triển vọng nhất khi còn là học sinh của Trường trung học Fremont.

 

Gừng càng già càng cay? - 3


Chính những bước nhảy thần bí đã mang Teri đến với vai diễn một cô gái vừa hát vừa nhảy trong xêri phim truyền hình The Love Boat chứ không phải là quyết định sẽ chuyển sang học tiếp tại Học viện Bách khoa California.

 

Từ bước ngoặt này mà người hâm mộ mới có dịp được chứng kiến tài năng diễn xuất của Teri Hatcher trong các bộ phim MacGyver (1985), Lois & Clark: The New Adventures of Superman (1993) và nhất là trong xêri phim truyền hình Desperate Housewives. Bộ phim này đã đưa cô lên hàng những diễn viên hàng đầu của Hollywood và nhận được giải thưởng danh giá Quả cầu vàng 2005 cho Nữ diễn viên xuất sắc thể loại nhạc kịch.

 

Dữ dội và bốc lửa trên màn ảnh nhưng ngoài đời Teri lại khá đơn giản và rất đảm đang trong vai trò một người mẹ yêu con. Với tài năng, vẻ đẹp và sự thông minh của mình, Teri tiếp tục khẳng định được vị trí của mình trên con đường nghệ thuật thứ 7.

 

    

 Theo Công An Nhân Dân