“Giáo sư Xoay” viết tiểu phẩm mừng sinh nhật 100 năm Nhà hát Lớn

(Dân trí) - Những chiến sỹ dí dỏm, bông đùa, lạc quan yêu qua lăng kính của Giáo sư Xoay đã thành những hài kịch ngắn mang đậm chất lính. Đó cũng là một phần trong “Đời cười”, “Phố cười” - chương trình mừng sinh nhật 100 năm Nhà hát lớn, diễn ra vào ngày 13, 14/11.

“Giáo sư Xoay” viết tiểu phẩm mừng sinh nhật 100 năm Nhà hát Lớn - 1
GS Cù Trọng Xoay (Đinh Tiến Dũng) - tác giả hài kịch Nụ cười chiến sĩ, sẽ giới thiệu đến khán giả Thủ đô vào ngày 13, 14/11 tới đây.

Từ những vấn đề bức xúc của cuộc sống hiện đại như nạn chạy chức, chạy quyền, chạy điểm, chạy trường… dưới bàn tay dàn dựng của NSND Lê Hùng, Đoàn kịch II Nhà hát Tuổi trẻ ghi thêm vào thương hiệu “Đời cười” chùm tiểu phẩm “Chạy…chọt!”. “Đời cười 11” với những tình huống “Chạy… chọt” có một không hai với sự tham gia của các nghệ sỹ hài NSƯT Ngọc Huyền,  Thanh Dương, Thanh Bình, Tuấn Anh, Ngọc Bích, Sỹ Tiến, Anh Tuấn…

 

“Chạy…chọt” để thu vén những lợi ích cho bản thân lâu nay đã bị gọi là căn bệnh của xã hội. Từ vấn đề thời sự của cuộc sống, chia sẻ với người dân về những tiểu xảo trong chốn quan trường, lấy chuyện xưa để nói chuyện nay là một phần của “Chạy chức”.

 

Cũng về vấn đề “nóng” hiện nay “chạy trường” lại mang đến một cái nhìn bi hài của nền giáo dục. Đây là vấn đề đang diễn ra như một điệp khúc hết năm này sang năm khác. Khán giả cười sự hài hước trên sân khấu nhưng cũng thấy hình như có mình ở trong đó. Đầu năm học xếp hàng, cãi chửi nhau từ nửa đêm, gà gáy đi xin học cho con. Rồi thì quan hệ với thầy cô giáo xin điểm cho con, cháu mải chơi, lười học được lên lớp. Những tình huống tréo ngoe được đẩy lên đỉnh điểm để tiếng cười bật lên từ những xót xa.

 

Nghệ sỹ Chí Trung- Trưởng đoàn kịch II Nhà hát Tuổi trẻ chia sẻ: “Chúng tôi muốn tiếng cười tấn công vào những vấn nạn người dân đang bức xúc hiện nay. Những ông quan tham, dốt nát mà làm “mẫu nghi thiên hạ” thì dân chúng sẽ rơi vào vòng khổ ải, lầm than, kinh tế làm sao mà khá lên được. Còn những “chủ nhân tương lai” không được quan tâm giáo dục chu đáo làm sao trang bị đầy trí tài, tự tin cho cuộc sống mai sau. Cười đấy, mà xót xa đấy”.

 

Có lẽ, mới lạ hơn cả có lẽ là “chạy… nghèo”. Người ta chạy không phải để được thoát khỏi sự nghèo khó, mà họ chạy để được công nhận là hộ nghèo, thôn nghèo, xã nghèo… Điều này, xuất phát từ quy định trong chính sách hỗ trợ xoá đói giảm nghèo. Ở đâu nghèo thì được cho tiền, chính vì thế nhà càng giàu, có điều kiện kinh tế càng tham lo lót để được công nhận là hộ nghèo mong được thêm tiền. Tiếng cười khiến khán giả bất bình, nơi nghèo, người nghèo thật không được hỗ trợ mà tiền lại cứ tìm nhà giàu mà chạy về.

Bên cạnh những tiểu phẩm mang tính xã hội đương đại thì những chuyện gần gũi vốn quen thuộc với nhiều người được nhìn nhận dưới một lăng kính hài hước như “cưới chạy”. Giữa hỗn độn nhạc đám cưới, kèn đám ma gây ra bao cảnh trớ trêu. Khán giả cười từ những mâu thuẫn trái ngược để rồi ngao ngán những hủ tục “ma chay, cưới giỗ”.

Để có kịch bản cho những tiểu phẩm hài đặc sắc, nghệ sỹ Chí Trung đã phải cất công đi “đặt hàng”, sàng lọc từ nhiều kịch bản khác nhau để chọn ra bốn tiểu phẩm hay nhất tiếp tục kéo dài “Đời cười 11”. Nghệ sỹ Chí Trung tâm niệm, “hài kịch khiến khán giả cười, nhưng phải gửi vào tiếng cười những thông điệp của xã hội. Chúng tôi mong muốn qua tiếng cười ấy mang đến giá trị đích thực của chân- thiện- mỹ để xã hội tốt đẹp hơn”.

 

Lấy cảm hứng từ những người chiến sỹ, các tình huống bông đùa hồn nhiên của những người lính trẻ, Giáo sư Cù Trọng Xoay đã sáng tạo ra những tiểu phẩm hài hóm hỉnh. Đạo diễn của NSƯT Chí Trung dàn dựng với các nghệ sỹ của Đoàn kịch II Nhà hát Tuổi trẻ tạo ra tiếng cười mới lạ trong “Phố cười” với tựa đề “Nụ cười chiên sỹ”.

 

Giáo sư Cù Trọng Xoay đã từng có chuyến ra Trường Sa. Những chiến sỹ dí dỏm, bông đùa, lạc quan yêu qua lăng kính của Giáo sư Xoay đã thành những hài kịch ngắn mang đậm chất lính như Chuyện vui nơi thao trường, Quê nhà, Thơ tình lính biển, Đêm giao lưu, Trái tim người lính, Chuyện thật nơi đảo xa… Những tiểu phẩm này là một góc nhìn vui về đời sống người lính trẻ dưới sự diễn xuất hài hước của  các diễn viên Đoàn Kịch 2 Nhà Hát Tuổi Trẻ gồm Chí Huy, Đức Khuê, Sỹ Tiến, Ngọc Huyền, Quang Ánh,  Bá Anh, Quỳnh Dương, Kim Oanh, Thùy Dương, Thu Quỳnh, Minh Phương, Hữu Phương, Thùy Dung, Quân Anh….

 

Nghệ sỹ Chí Trung chia sẻ: “Đây là 1 chương trình mang một không khí mới, khác hẳn với những tiếng cười của Hài kịch “Đời Cười” một tiếng cười trẻ trung, hồn nhiên.  Từ những hoạt động nơi thao trường hay câu chuyện về người lính từ hải đảo xa xôi trở về đất liền thăm người yêu dấu..., sự hài hước, dí dỏm được ẩn trong những tình huống nhầm lẫn đã đem lại những nụ cười sảng khoái cho khán giả”.

 

Bên cạnh đó, “Nụ cười chiến sĩ” còn là những câu chuyện buồn, những nhắc nhở về lý tưởng sống của một số thanh niên hiện nay. “Quê nhà” xoay quanh một câu thanh niên mới gia nhập quân ngũ, và trong cuộc sống, đối với cậu làm bất cứ việc gì cũng đều có mục đích. Ngay cả khi vào quân ngũ cũng là vì mục đích được lên chức. Cậu không tin trên đời  sẽ có người dám hy sinh bản thân mình để cứu người khác mà không giữ cho riêng mình một chút gì...

 

NSƯT Chí Trung tiết lộ thêm hiện nhà hát đang xây dựng một chương trình riêng về người lính.

 

My Nguyên