Drew Barrymore lần đầu trải lòng về quyết định ly dị

(Dân trí) - Nữ diễn viên của “Những thiên thần của Charlie” đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân thứ ba của cô sau 3 năm chung sống. Trước khi quyết định ly dị, Drew đã có những tháng ngày khá khó khăn và đau khổ.

Nữ diễn viên “50 ngày hẹn đầu tiên” ly dị chồng

Drew Barrymore vừa xác nhận chuyện chia tay với người chồng thứ ba, Will Kopelman vào cuối tuần trước. Cặp đôi đã có 3 năm hạnh phúc bên nhau và hai cô con gái. Đối với Drew, một người đã có hai lần đổ vỡ hôn nhân trước đó, quyết định ly dị lần này thực sự không dễ dàng.


Drew Barrymore vừa quyết định chia tay người chồng thứ ba, Will Kopelman, sau 3 năm chung sống.

Drew Barrymore vừa quyết định chia tay người chồng thứ ba, Will Kopelman, sau 3 năm chung sống.

“Tôi đã trải qua một quãng thời gian tồi tệ vài tháng trước và hiểu rằng, cuộc sống của tôi đang chuyển sang một hướng mới”, nữ diễn viên 41 tuổi lần đầu trả lời phỏng vấn sau thông báo ly dị chồng.

Drew đã tìm sự đồng cảm, và những lời khuyên từ bạn bè. Đổi lại, mọi người khuyên cô nên tiến tiếp về phía trước và chấp nhận một cuộc sống mới. “Tôi bỏ điện thoại xuống và nghĩ: “Chắc chắn đây là lý do khiến tôi gọi điện cho người bạn này”. Lời khuyên của người bạn thực sự là một sự động viên tinh thần lớn lao và có ích với sự lựa chọn cuộc sống của chính tôi”, bà mẹ hai con chia sẻ.

Drew hiểu rằng, cô cần tiếp tục tiến lên phía trước dù vừa đóng sập cánh cửa hôn nhân thứ ba lại. Nữ diễn viên tóc vàng đã có những năm tháng yên bình, dường như “ở ẩn” suốt thời gian lập gia đình với Will và sinh cho anh hai đứa con, một bé 3 tuổi và một bé 1 tuổi.


Nữ diễn viên 41 tuổi và chồng trẻ đã có 2 cô con gái với nhau.

Nữ diễn viên 41 tuổi và chồng trẻ đã có 2 cô con gái với nhau.

Các con là động lực sống của cô suốt những năm tháng qua, khiến cô nhận ra giá trị của hai từ “gia đình”, điều mà cô đã không có trong suốt những năm tháng thơ ấu. Drew đóng phim và bắt đầu nổi tiếng khi vẫn chỉ là một cô bé. Cô không có một cuộc sống bình thường như những bé gái cùng trang lứa vì đã làm quen với ánh đèn sân khấu và áp lực của một ngôi sao khi còn quá nhỏ.

Drew từng phải vào trại cai nghiện hai lần trước khi 20 tuổi và trải qua những mối tình chóng vánh, hoang dại trong quá khứ. Cô từng tưởng Will là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời nhưng rồi nhận ra, anh và cô không có quá nhiều tiếng nói chung. Điều khiến Drew băn khoăn nhất khi chia tay người chồng thứ ba đó chính là hai đứa con gái còn nhỏ của cô.

Nói về ảnh hưởng của quyết định ly dị với hai đứa con, Drew cho hay: “Bé Frankie không thích sự lo lắng. Con bé cần phải hiểu rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Con bé sẽ nổi điên lên mất khi bị tổn thương. Con bé không thích sự yếu đuối. Mọi cô bé chỉ cảm thấy an toàn khi cha mẹ chúng vẫn còn khăng khít”.


Drew thừa nhận, cô đã trải qua những tháng ngày khó khăn trước khi quyết định ly dị chồng nhưng hiểu rằng, một tương lai mới đang đợi cô ở phía trước.

Drew thừa nhận, cô đã trải qua những tháng ngày khó khăn trước khi quyết định ly dị chồng nhưng hiểu rằng, một tương lai mới đang đợi cô ở phía trước.

Trong ba năm qua, Drew chấp nhận hi sinh sự nghiệp diễn viên. Cô chuyển sang kinh doanh thời trang, mỹ phẩm và làm nhà sản xuất thay vì đứng trước ống kính để có thời gian dành cho các con. Trong thỏa thuận chung với người chồng thứ ba, Drew và Will thống nhất sẽ cùng nhau chăm sóc và mang đến cho các con một môi trường lành mạnh, an toàn nhất.

Drew từng trải qua hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi trong quá khứ. Cuộc hôn nhân đầu tiên diễn ra khi Drew mới 19 tuổi và chỉ kéo dài 2 tháng, cuộc hôn nhân thứ hai của cô cũng chỉ được 5 tháng vào năm 2001.

Mi Vân