1. Dòng sự kiện:
  2. Concert Dân trí 20 năm - "Rực rỡ ngày mới"

Đồ hiệu của "Mr Đàm"

Cá tính và rất chịu khó xài hàng hiệu, nhiều người gọi "Mr Đàm" (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) là ngôi sao biết cách ăn mặc nhất. Hãy xem anh "nghiện" đồ hiệu đến mức nào?

Anh nghĩ sao khi được coi là một trong những ngôi sao cực sành đồ hiệu?

Xin đừng nói thế! Mình đã từng bị một nhóm người của một tờ báo tặng cho giải "nghệ sỹ ăn mặc phản cảm nhất trong năm" rồi... Mình đâu dám nhận là cực sành đồ hiệu, biết đâu lại được trao giải nghệ sỹ tiêu xài phung phí nhất trong năm, hoặc nghệ sĩ chuộng hàng ngoại nhất trong năm nữa thì không biết cất những giải thưởng này ở đâu nữa.

Nhãn hiệu yêu thích của anh là gì?

Nhãn hiệu mà Hưng yêu thích nhất là Roberto Cavalli. Hưng thích sự kiêu hãnh của Louis Vuitton, mạnh mạnh mẽ và bụi bụi của Dolce & Gabbana, sự huyền bí của Roberto Cavalli, và sự lịch lãm của Armani.

Tại VN đồ hiệu không thiếu nhưng anh lại thường xuyên khuân đồ từ các chuyến lưu diễn nước ngoài về. Lần xuất ngoại anh bỏ ra nhiều tiền nhất cho việc sắm đồ là lần nào vậy?

Đó là 3 tháng trước, cộng hết các hoá đơn lại thì mới giật mình: 35 ngàn USD.

Anh có phải là một "con nghiện" đồ hiệu? Nếu đúng thì anh thử chứng minh xem nào?

Cũng có thể nói là tôi không cần ăn uống. Chỉ cần ném tôi vào các khu shopping là tôi hạnh phúc lắm...

Có bao giờ anh mất ngủ vì chưa kịp sở hữu một món đồ hiệu mình thấy ở nước ngoài?

Có chứ! thường là tôi ít khi để bị qua đêm lắm, chỉ cần về đến nhà là đã khó chịu rồi, phải lao ngược ra cửa hàng đó ngay.

Anh quan niệm thế nào là hàng độc?

Chữ "hàng độc" đã tự trả lời cho tên gọi của nó rồi.

Anh có thống kê nổi mình có bao nhiêu bộ quần áo, bao nhiêu đôi giày?

Quần áo thì tôi chịu thua, không đếm nổi đâu. Giày thì may ra, tôi có khoảng 150 đôi kể cả giày và dép.

Món đồ đắt nhất anh đang sở hữu?

Bí mật được không? có thể đó là căn nhà của tôi, có thể đó là chiếc nhẫn tôi đang đeo trên tay.

Được biết trong một lần đi Mỹ mới đây anh đã bỏ ra tới 6000 USD để mua quần áo (toàn đồ hiệu) để dùng trong phim "Tên tống tiền ti tiện"...

Chính xác, nhưng cũng may là tôi sang đúng dịp giảm giá 40%.

Anh là người rất chú ý đến ăn mặc, vậy anh quan niệm thế nào là một người đàn ông sành điệu?

Đó phải là một người biết tự ủi quần áo cho mình và biết xịt một chút nước hoa trước khi ra đường, đặc biệt là không trở nên ngớ ngẩn như một người không biết gì trước những nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo Netmode