Diễn viên Lương Giang ước một năm may mắn cho những cảnh đời khốn khó

(Dân trí) - Nữ diễn viên xinh đẹp của phần 3 bộ phim “Hoa cỏ may” hy vọng về một năm mới với những điều an lành với nhiều điều tươi mới, may mắn cho những phận người, những cảnh đời khốn khó...

Nữ diễn viên Lương Giang

Nữ diễn viên Lương Giang

Lương Giang tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, hiện đang theo học thạc sĩ. Dù đạt nhiều danh hiệu tại các cuộc thi sắc đẹp như giải nhất cuộc thi Yamaha Top style, Hoa khôi thân thiện của cuộc thi Nữ hoàng Trang sức 2009...nhưng người đẹp vẫn chú tâm con đường học vấn.

Người đẹp cho biết, cô đã tham gia nhiều vai chính trong các phim như Nhà có nhiều cửa sổ của đạo diễn Hồng Sơn, 13 nữ tù - Đạo diễn Lưu Trọng Ninh;  Khát vọng Thăng Long - Đạo diễn Lưu Trọng Ninh;  Cầu vồng tình yêu - Đạo diễn Hồng Sơn - Trọng Trinh;  Camera công sở - Đạo diễn Trịnh Lê Phong; Tìm nơi đón Tết- TLPhong; Hành trình Bí ẩn - Trọng Khôi - Tiến Dũng và Hoa cỏ may phần 3 của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Gần đây nhất, Lương Giang tham gia bộ phim Bó Tay. Com của đạo diễn Trịnh Lê Phong...

Hiện tại, Lương Giang đang làm Giảng viên khoa Quản lý Văn hóa của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

“Thời gian tới ngoài công việc giảng dạy, tham gia đóng phim, MC trên truyền hình, Giang sẽ mở thêm một phòng tranh hội tụ nhiều các hoạ sĩ nổi tiếng như hoạ sĩ Hoàng Hà Tùng, Hoạ sĩ Trần Liên, Khánh Hùng, Thế Anh, Tuấn Long. Giang sẽ làm nhiều cuộc triển lãm tranh để những người yêu hội hoạ có cơ hội ngắm những bức tranh đẹp của các hoạ sĩ”, cô chia sẻ.

Trước thềm năm mới, cũng như bao thiếu nữ với trái tim đa cảm, Lương Giang đã viết những dòng tự sự: “Trời vẫn còn se lạnh nhưng trên các nẻo đường phố phường Hà Nội không khí chuẩn bị đón tết vô cùng sôi động. Tôi đi vào làng hoa Nhật Tân, hai bên đường rực rỡ màu hoa đào,sáng màu của hoa Lan, của quất, của những mầm non tươi xanh trên những cành cây lá úa. Tất cả đều tươi roi rói, dấu hiệu của một mùa xuân mới đang về.

Mùa xuân về bao giờ cũng thật tràn ấm, mênh mang khắp đất trời. Biết bao nỗi buồn, bao bộn bề, trăn trở của một năm cũ  để bây giờ khi bước sang một năm mới chúng ta lại nhen lên trong tim biết bao niềm hy vọng. Hy vọng về một năm mới với những điều an lành,hạnh phúc. Ước một năm mới với nhiều điều tươi mới, tốt đẹp hơn. Hy vọng một năm mới sẽ rộng mở, may mắn cho những phận người,những cảnh đời khốn khó. Mùa xuân với rộn ràng bao ước mơ, mùa xuân mùa của hy vọng...”.ữ diễn viên xinh đẹp của bộ phim “Hoa cỏ may” phần 3, Lương Giang tinh khôi trong tà áo dài trắng khoe vẻ đẹp tuổi thanh xuân bên hoa đào:

Hà
Thanh
Hà
Thanh
Hà
Thanh
Hà
Thanh
Hà
Thanh
Hà
Thanh

Hà
Thanh

Hà
Thanh
Hà
Thanh

Hà Thanh
Ảnh: Hải Bá