Điện ảnh Hàn tấn công bằng bom tấn “Mr.Go”

(Dân trí) – Một bộ phim 3D bom tấn được hợp tác sản xuất bởi hai nước Hàn Quốc và Trung Quốc đang gây sốt khán giả châu Á với tên gọi Mr.Go.

Bộ phim được đầu tư với mức kinh phí thuộc hàng khủng với 20 triệu USD và phải mất đến 5 năm để hoàn thành bộ phim. Tại thị trường Hàn Quốc, Mr.Go đã trở thành một trong những bộ phim bom tấn thu hút khán giả. Trong đó, những màn rượt đuổi, những pha kỹ xảo chuyên nghiệp xuất hiện trong phim sẽ làm người xem cảm thấy thích thú.

Nhân vật chính Mr.Go trong phim là một chú tinh tinh nhưng điều đặc biệt là chú tinh tinh này lại là một trong những thành viên của đội tuyển bóng chày tham gia giải đấu quốc gia Hàn Quốc. Đó là một trong những ý tưởng độc đáo mà ê kíp sản xuất phim muốn nhấn mạnh để kéo khán giả tới rạp.

Một cảnh trong phim Mr.Go
Một cảnh trong phim Mr.Go

Tuy tham gia giải vô địch bóng chày Hàn Quốc nhưng chú tinh tinh này lại xuất thân từ một gánh xiếc ở Trung Quốc. Sau khi ông chủ gánh xiếc này qua đời, vì món nợ quá lớn mà ông đã để lại, con gái của ông đã buộc phải chấp nhận cho anh chàng huấn luyện viên đội tuyển bóng chày Hàn Quốc đưa Mr.Go đến xứ sở kim chi để gia nhập đội bóng của anh. Đó là cách duy nhất mà cô con gái của ông chủ gánh xiếc phải làm để có tiền trả nợ cho người cha quá cố.

Cuộc đời của Mr.Go và cả cô con gái ông chủ gánh xiếc cũng như anh chàng huấn luyện viên Hàn Quốc đều thay đổi lớn kể từ khi chú tinh tinh Mr.Go gia nhập đội bóng. Với tài năng chơi bóng siêu đẳng của mình, Mr.Go đã mang về những chiến thắng vẻ vang cho đội của mình và ngày càng được nhiều người hâm mộ bóng chày yêu mến. Tuy nhiên, phía sau tình bạn của Mr.Go, con gái ông chủ gánh xiếc và chàng huấn luyện viên Hàn Quốc kể từ đó cũng thay đổi. Hai người vì quá “lóa mắt” trước sức mạnh của đồng tiền kiếm được từ tài năng của Mr.Go mà bất chấp cả những lúc chú tinh tinh này đang bị chấn thương.

Cùng xem qua đoạn trailer  về bộ phim 3D Mr.Go


Trí Hòa
Theo Variety