Diễm My: “Chồng tôi là người tuyệt vời”

(Dân trí) - “Nói không phải nịnh nhưng chồng tôi đúng là một người tuyệt vời. Chính anh ấy là người thuyết phục tôi trở lại với màn ảnh rộng vì không muốn vợ cảm thấy buồn khi hàng ngày phải tất bật với công việc nội trợ,” Diễm My tâm sự.

“Bình thường tôi nhận được khá nhiều lời mời của các đạo diễn nhưng phần đa là tôi từ chối. Tôi có một người chồng và hai đứa con ngoan, tôi nghĩ với bổn phận của một người mẹ, một người vợ tôi phải chăm lo cho gia đình mình thật tốt. 17 năm sống với nhau, 3 năm quen biết, vậy là đã 20 năm rồi. Nói đến thời điểm này vẫn là một cuộc hôn nhân hết sức tốt đẹp. Vẫn biết cuộc đời không thể nói trước điều gì và nhiều sự thay đổi lắm, nhưng tôi vẫn rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình.”

 

“Có thể tôi nói vậy mọi người sẽ nói tôi không tự tin. Nhưng bản chất của tôi là vậy, tôi không phải là người ưa tính trước điều gì. Tôi tự hào có thể nói đây là một cuộc hôn nhân tốt đẹp, một gia đình hạnh phúc, đó là nỗ lực chung của cả hai vợ chồng và tôi tự hào được góp một phần trong gia đình hạnh phúc đó.”
 
Diễm My: “Chồng tôi là người tuyệt vời” - 1

 

“Tôi nói không phải nịnh chồng, nhưng sau khi sinh con, tôi cảm thấy mình đã “sồ sề” không còn được như trước nữa. Nhưng chính chồng tôi biết rằng tôi vẫn rất yêu điện ảnh, vẫn rất đam mê với nghiệp diễn, vậy nên anh đã thuyết phục tôi quay trở lại với màn ảnh. “Em phải nhận lời đi, hãy sống cho hết đam mê của mình.” Anh ấy chỉ nói đơn giản vậy thôi. Chồng tôi không phải là người biết sử dụng những lời hoa lá, anh là một người tuyệt vời, rất tâm lý nhưng rất giản dị trong ăn nói. Chính anh là người khuyến khích và truyền tự tin cho tôi để trở lại với điện ảnh.”
 
Diễm My: “Chồng tôi là người tuyệt vời” - 2
Gia đình hạnh phúc của Diễm My

 

Vậy là Diễm My trở lại với màn ảnh rộng qua bộ phim Giao lộ định mệnh, Diễm My tâm sự việc chị nhận vai như là một sự “trở về”: “Trở lại với phim nhựa tôi như được trở về nhà, được về lại với ước mơ của mình, bạn biết đấy, bất kỳ một diễn viên nào cũng mơ ược được làm phim nhựa. Với Giao lộ định mệnh, gần như tôi đã tung hết “nội lực” của mình để thể hiện vai diễn. Bởi đây là một vai diễn phức tạp, đòi hỏi sự tìm tòi, phải diễn bằng ánh mắt và luôn khiến tôi phải trăn trở để hoàn thành nó. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành bộ phim, tôi cảm thấy hài lòng.”

 

“Vai diễn của tôi trong Giao lộ định mệnh là một bà mẹ quyền uy, sắc sảo nhưng rất thương con. Tất nhiên mọi bà mẹ đều thương con, nhưng cách thương con của bà mẹ này quả thực là rất ghê gớm. Trong làng điện ảnh, tôi chưa hẳn là một tên tuổi lớn nhưng tôi tự hào vì mình có niềm đam mê với nghệ thuật cực kỳ sâu sắc. Tôi là một diễn viên không qua một trường lớp nào, năng khiếu cũng không cao nên tôi chỉ còn một cách là nỗ lực hết mình qua từng vai diễn.
 
Diễm My: “Chồng tôi là người tuyệt vời” - 3

 

Ở bộ phim mới này, tôi cũng được đóng chung với những diễn viên tay ngang đang nỗ lực để cóp nhặt, để chứng minh bản thân mình là Vũ Thu Phương và Trần Bảo Sơn. Bởi tôi cũng từng nỗ lực cóp nhặt như họ nên tôi rất ủng hộ và ngưỡng mộ những nỗ lực mà họ đã làm được với vai diễn của mình,” Diễm My tâm sự về hai người bạn diễn.
 
Tuy đam mê với điện ảnh và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ông xã nhưng Diễm My cho biết chị vẫn luôn cố gắng để vừa hoàn thành tốt công việc của một người mẹ, một người vợ mà vẫn có thể theo đuổi ước mơ của mình. Bởi chị không muốn là một người ích kỷ, không biết chăm lo cho gia đình mình.
 
Diễm My: “Chồng tôi là người tuyệt vời” - 4

 

“Mặc dù tôi may mắn có một người chồng tuyệt vời và hai đứa con ngoan, nhưng không phải được sự “ưu ái” của ông xã rồi phim nào tới cũng nhận. Tôi có hai con gái, hai bé cũng đã lớn, bé Thùy My năm nay 15 tuổi hè này đã vô lớp 10, bé Quế My đã 10 tuổi sắp vào lớp 5. Các bé đều rất ngoan, học giỏi và rất thông cảm và ủng hộ cho việc mẹ đi đóng phim. Tuy nhiên dù sao tôi cũng còn phải lo cho gia đình, lo cho con cái nữa nên chỉ chọn lọc phim nào mà lịch làm việc không quá dài mà thôi,” Diễm My tâm sự.
 
Diễm My: “Chồng tôi là người tuyệt vời” - 5
Ảnh Phan Anh.

 

 
Phan Anh