Đăng Khôi: “Thị trường mà có chuyên môn”
Lần đầu tiên, một ca sỹ trẻ ra album với ý tưởng rõ ràng: trung hòa và giao thoa giữa hai phong cách âm nhạc Nam và Bắc, giữa nghệ thuật với thị trường. Hãy cùng xem Đăng Khôi đã làm những gì trong sản phẩm âm nhạc của mình.
Từ Bắc… tới Nam là một chủ đề rất rộng và rất gợi. Từ đâu Khôi có ý tưởng thú vị này?
Album này tôi làm từ cuối năm trước đến nay. Trong quá trình 1 năm 2 tháng làm album, tôi phải ra vào liên tục Sài Gòn - Hà Nội vì phải làm một nửa album với nhạc sỹ Huy Tuấn ở Bắc, một nửa lại làm với nhạc sỹ Anh Khoa ở Nam. Album gồm 10 ca khúc và 3 bài bonus, có phân chia phong cách âm nhạc hai miền rõ ràng. Sau khi thu âm, lúc đầu tôi định chọn tên một bài hát làm chủ đề, nhưng rồi thấy bài nào mình cũng tâm huyết, cũng đặt nhiều sáng tạo vào, cuối cùng tôi chọn đặt tên cả một quá trình làm việc. Đó là lý do cho chủ đề album vol.3. Chủ đề này cũng bao hàm mong muốn đưa âm nhạc của tôi đến khán giả cả nước, mở rộng đối tượng công chúng. Ở miền Bắc, có thể nói tôi đã đạt thành công nhất định, bây giờ là thời điểm tôi muốn chinh phục khán giả phía Nam.
“Phân chia phong cách âm nhạc hai miền rõ ràng”. Khôi có thể giải thích thêm về câu nói này?
Miền Bắc là âm nhạc mang màu sắc R&B đậm dần theo từng ca khúc ngoại trừ bản pop ballad Tình cũ đã qua song ca với Lệ Quyên , miền Nam đơn giản là pop rất gần gũi, dễ nghe, thậm chí rất… Tàu với tiếng sáo, đàn tam thập lục… Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi phân biệt hay tách rời âm nhạc hai miền. Mỗi miền có một màu sắc âm nhạc khác nhau mà tôi đều rất thích và muốn thể hiện, chia sẻ cảm nhận của tôi về những màu sắc ấy. Tôi tham vọng sẽ gắn kết được hai dòng nhạc thành một tổng thể nhất quán trong một album.
Có sự so sánh nào giữa âm nhạc Bắc và Nam với những tính từ nghệ thuật và thị trường?
Rõ ràng âm nhạc miền Bắc luôn kén khán giả hơn trong khi nhạc miền Nam gần gũi và dễ nghe hơn. Ở album này, tôi muốn trung hòa giữa hai tính chất nghệ thuật và thị trường, bởi thị trường không hề xấu mà có nghĩa là công chúng, ca sỹ nào lại không muốn có thị trường? Có thể thị trường đấy, nhưng không hề dễ dãi mà có chuyên môn, làm sao để khán giả nghe thích vì âm nhạc gần gũi dễ chịu mà người trong nghề cũng phải tôn trọng mình về kỹ thuật hát, về sự chăm chút đầu tư chẳng hạn.
Vậy sự giao thoa giữa hai quan niệm ấy thể hiện ở đâu trong album?
Đây là câu hỏi mà tôi đã đặt ra cho mình từ khi mới bắt tay vào làm album. Theo tôi, dù Bắc hay Nam, điều quan trọng nhất vẫn là sự đầu tư về giọng hát, và chất lượng âm nhạc. Đăng Khôi qua album phải là một ca sỹ đúng nghĩa chứ không phải là sản phẩm của công nghệ. Album do chính tôi biên tập và thu âm tại phòng thu riêng của tôi. Tất cả những gì tôi nghĩ, tôi đã thể hiện ra trong album.
Còn điều gì về album Khôi muốn chia sẻ với bạn đọc?
Album này, tôi đặt tiêu chí làm cho giới trẻ. Tôi rất hài lòng với sản phẩm lần này. Đây là một sản phẩm xuyên suốt từ ý tưởng, âm nhạc đến hình ảnh. Để có được phần hình ảnh phù hợp với chủ đề Từ Bắc tới Nam, ê-kip chúng tôi đã phải lên rừng xuống biển, leo núi Ba Vì, lội biển Đồ Sơn để tỉm những góc chụp ưng ý. Chúng tôi cũng dựng cả một sân khấu giả cùng âm thanh áng sáng, dạo cụ và cả ban nhạc để chụp cảnh tôi biểu diễn. Chụp hơn 1000 kiểu nhưng khi sử dụng chỉ chọn được… 2 ảnh vì những bức hình chụp ngọai cảnh cũng nhiều và đẹp quá.
Theo Giaidieuxanh





