Cuộc đua nâng cấp vòng 1 trong giới "chân dài"

Kết thúc show diễn thời trang ở Nhà hát Bến Thành, quận 1, TPHCM, Tuyết Lan, một người mẫu vừa đặt chân lên sàn catwalk được 6 tháng, bực dọc bước ra nhà xe. Chẳng là một người mẫu đàn chị đã viện lý do: "Ngực tao đẹp hơn ngực mày!" để tranh bằng được chiếc đầm cổ yếm trắng của cô trước giờ biểu diễn.

Vừa lép tuổi nghề, vừa lép vòng một, Tuyết Lan đành ấm ức tìm chiếc đầm khác. Nhìn đôi gò ngực căng như bong bóng của đàn chị, Tuyết Lan rủa thầm trong bụng: "Cô chỉ giỏi đi bơm sửa. Chẳng lẽ tôi không biết làm sao?".

Nghĩ là làm, ngay sáng hôm sau, Tuyết Lan tìm đến một thẩm mỹ viện nổi tiếng ở quận 3, TPHCM. Sau khi xem xét vòng 1 của cô, vị bác sĩ thành thật khuyên: "Tôi thấy ngực chị khá đẹp và hợp với dáng người. Có lẽ không cần phẫu thuật nâng thêm đâu!". Dù được khuyên nên dùng túi nước muối sinh lý cỡ 200 ml, Tuyết Lan vẫn nhất quyết chọn 250ml. Chạy vạy đủ 2.500 USD, Tuyết Lan bước lên bàn mổ với viễn cảnh vòng một to như mơ.

Quả đúng như cô hình dung, sau khi tháo băng, ngực cô không khác gì hai quả "quả núi" chễm chệ trên "đồng bằng". Vòng một quá to so với cơ thể nên mỗi bước chân của Tuyết Lan đều khiến mọi người ngoái nhìn.

Do là sản phẩm của dao kéo nên ngực cô to nhưng lại khá đứng. Thế là để tăng thêm sức hấp đẫn và ngầm thị uy bạn cùng nghề, Tuyết Lan bỏ hẳn nịt ngực. Mỗi ngày, cô đến sàn tập với quần jeans, áo thun bó sát khoe đôi nhũ hoa lúc nào cũng chực chờ "nhảy điệu tango". Không biết có phải nhờ chuyện "tút tít" ấy không mà Tuyết Lan đắt show hẳn. Từ vị trí "cò con", cô dần leo lên top "vơ đét", vây quanh lúc nào cũng năm, bảy anh nhà giàu săn đón.

Nếu trước đây, các nàng thi nhau đo xem chân ai dài hơn thì bây giờ cuộc đua đang rẽ sang hướng khác: Đua tranh từng mi li mét vòng một .

Có đến 1.001 lý do để các cô "chân dài" bước vào cuộc đua nâng ngực. Lý do hợp lý nhất là để tăng vẻ quyến rũ cho ngoại hình. Do yêu cầu khắt khe về trọng lượng, các cô người mẫu thường có đôi chân dài và thân hình mảnh mai.

Vì quá "mình hạc", vòng một của họ chỉ "đủ xài" chứ không "tươi tốt" như mong muốn. Để cãi mệnh trời, những người đẹp đành cậy nhờ dao kéo của bác sĩ.

Phi Thanh Vân, người được mệnh danh là "người đẹp dao kéo", bộc bạch: "Chỉ những ai từng giải phẫu thẩm mĩ mới hiểu được tâm trạng của những ngưới đẹp nhân tạo. Nỗi khao khát được xinh đẹp và tự tin sải chân trên sàn catwalk nung nấu cả trong giấc ngủ. Vậy thì lẽ gì chúng tôi lại không giải phẫu khi đủ điều kiện? Tôi vẫn nói nếu Phi Thanh Vân không giải phẫu thì sẽ không ai để ý đến tôi là ai và sẽ không có Phi Thanh Vân của ngày hôm nay...

Cũng theo Phi Thanh Vân, vì mang danh người mẫu, đa phần chị em trong giới giữ kín và chối đây đẩy chuyện giải phẫu nếu chẳng may bị phát hiện. Đó cũng là một cách bảo đảm bí mật chuyện cá nhân của mình.

"Khi tôi quyết công khai chuyện dao kéo của mình, không ít người ngăn cản, chê trách. Nhưng tôi biết một vài người bị tẩy chay chỉ vì che giấu, như câu chuyện của một người mẫu mới nổi tiếng trên làng thời trang".

"Cô ấy đột ngột từ chối các show diễn với lý do sang Mỹ thăm người thân. Sau ba tháng, cô "tái ngộ" sàn diễn với "đôi gò bồng đảo" mỹ miều. Đáp trả lời hỏi dò của bạn bè, cô ấy cứ khăng khăng: Của em sẵn thế! Vậy là mọi người tẩy chay. Vòng ngực của cô được mệnh danh là đẹp nhất trong giới chân dài, sao cứ phải giấu?", Phi Thanh Vân kể.

Theo người mẫu Tuyết Ngọc, chuyện giải phẫu thẩm mỹ của người mẫu, suy cho cùng chỉ để phục vụ nghề nghiệp. "Những người tượng trưng cho cái đẹp thì không thể xấu được. Chính vì vậy, chúng tôi mới quan tâm và tìm cách sửa khiếm khuyết của mình. Điều quan trọng không phải có giải phẫu hay không mà là giải phẫu ở mức độ nào. Dù là người mẫu hay phụ nữ bình thường, chỉ nên nhờ đến dao kéo khi thật sự cần thiết", cô nói.

Trên thực tế, người mẫu suy nghĩ thấu đáo như Tuyết Ngọc không nhiều. Có những cô nhờ dao kéo can thiệp chỉ vì muốn "bằng chị bằng em".

Khoảng ba năm trở lại đây, các cô chân dài "rủng rỉnh" thường đáp máy bay sang tận Thái Lan để giải phẫu nâng ngực, chi phí cho một ca phẫu thuật nâng ngực không dưới 2.000 USD.

Bên cạnh chuyện đắt đỏ, phẫu thuật nâng ngực khá nguy hiểm và ẩn chứa nhiều rủi ro. Đây là điều mà bất cứ người đẹp nào cũng biết trước khi đưa ra quyết định. Thế nhưng, không mấy cô chịu từ bỏ giấc mơ "núi lửa". Chia sẻ điều này, Phi Thanh Vân thẳng thắn: "Trước khi phẫu thuật, tôi tìm hiểu rất kỹ về quy trình thực hiện, sự rủi ro và cả tay nghề bác sĩ. Tuy nhiên, cũng có một vài chị em lại liều lĩnh tìm đến những bác sĩ cấp... phường. Kết quả là tiền mất tật mang. Chi phí của một ca phẫu thuật ở một thẩm mỹ viện "chui" và thẩm mỹ viện có uy tín xấp xỉ nhau. Không hiểu tại sao họ lại cả gan đánh cược mạng sống của mình như thế?".

Đơn cử như tai nạn của Lê Hải Thanh, người mẫu kiêm diễn viên khá nổi tiếng của TP HCM. Khoảng nửa năm trước, cô tìm đến một viện thẩm mỹ được truyền miệng trong giới người mẫu để thỏa mãn giấc mơ làm đẹp.

Năm lần bảy lượt nhờ người thân đến bác sĩ dò hỏi, Thanh mới xuất hiện và chọn túi cấy mô ngực 225ml. Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, Thanh tỉnh dậy với cảm giác đau nhói và căng tức ở ngực.

Đến khi tháo băng, Thanh tá hỏa khi ngực một nơi, túi cấy mô một nẻo. Do đặt túi quá cỡ và sai vị trí, bầu ngực thay vì đầy đặn lại chia rõ hai khối tách rời.

Mỗi khi chạm vào túi "thiên đường", Thanh có cảm giác như chạm vào một chiếc khăn lạnh, cứng đờ và trơn tuột. Cô từ chối hết các show diễn và chỉ chờ vềt thương vừa lành là đòi sửa ngay. Kết quả vẫn không chiều lòng cô người mẫu trẻ.

Được một người cùng nghề tư vấn, Thanh cầu viện một cô bạn làm luật sư đến gặp tay bác sĩ lang băm nọ. Lo sợ sự việc đổ bể, ông ta đồng ý phẫu thuật lấy túi mô và hoàn lại cho cô 2.300 USD. "Tiền còn nguyên nhưng tôi lĩnh vài vết sẹo chằng chịt như "quà kỷ niệm"", Hải Thanh chua chát nói.

Thế nhưng, xem ra Hải Thanh vẫn còn khá tỉnh táo so với Kiều Mỹ Tiên, một người mẫu lão làng trong việc "săn" đại gia. "Săn" được ông bồ giàu có và chịu chi đẹp, Tiên nũng nịu đòi giải phẫu nâng ngực với lý do: "Để anh đừng xa em, theo nhỏ khác!".

Cầm hơn 2.000 USD, Tiên tìm đến khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại một bệnh viện khá danh tiếng. Cuộc phẫu thuật hoàn tất với khuôn ngực tạo hình khá đẹp khiến cô rất sung sướng, Thế nhưng chưa đầy hai tháng sau, Tiên phải quay lại bệnh viện vì ngực có dấu hiệu sưng đỏ, nhức nhối.

Sau khi khám, bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy túi mô ra. Hai tháng sau phẫu thuật, cô lại gặp triệu chứng tương tự. Tính đến nay, Tiên đã phẫu thuật nâng ngực đến... bảy lần nhưng đều thất bại.

Dù nhen nhóm chưa được bao lâu nhưng phong trào giải phẫu nâng ngực đang thật sự làm điên đảo giới "chân dài". Thi nhau bỏ tiền vào thẩm mỹ viện, nhiều người mẫu đang góp tay tạo nên một thế hệ người đẹp "ma nơ canh": chân dài, eo thon, ngực nở. Tất cả đều đẹp, tất cả đều sang nhưng không thật.

Xuân Lan, người mẫu siêu gầy nhưng luôn được đánh giá cao trong giới, kết luận: "Kích cỡ vòng một không phải là tiêu chuẩn để đánh giá người mẫu. Không nên xem chuyện nâng ngực như một cách tạo đà thăng tiến. Một người mẫu chuyên nghiệp đòi hỏi nhiều yếu tố về phong cách, đạo đức chứ không riêng vẻ hoàn hảo của ngoại hình".

Theo Tiếp Thị Gia Đình