Cuộc đời đẫm nước mắt, chìm trong đau khổ, nợ nần của cố nghệ sĩ Hoàng Lan

Phương Nhung Trịnh Trang

(Dân trí) - NSƯT Hạnh Thúy tiết lộ, có lần nghệ sĩ Hoàng Lan nói đã chuẩn bị sẵn thuốc ngủ để nếu ca phẫu thuật không thành công, không đi lại như bình thường có lẽ sẽ chọn cái chết vì không muốn làm phiền ai cả.

"Đóa Hoàng Lan rạng rỡ ngày nào giờ đã khép cánh, chia biệt bạn bè, khán giả để về với cát bụi…", NSƯT Hạnh Thúy viết về cố nghệ sĩ Hoàng Lan.

Đây là những dòng tâm sự của NSƯT Hạnh Thúy dành cho nghệ sĩ Hoàng Lan sau khi cô qua đời vào mùng 4 Tết Nhâm Dần. Được sự cho phép của NSƯT Hạnh Thúy, PV Dân trí xin giới thiệu tới quý độc giả những dòng chia sẻ nhiều cảm xúc.

Cuộc đời đẫm nước mắt, chìm trong đau khổ, nợ nần của cố nghệ sĩ Hoàng Lan - 1
Đóa "Hoàng Lan" đã về với đất! (Ảnh: TL).

"Mình gặp cô lần đầu trong phim Trăng không mùa. Ấn tượng về cô là một bà chủ ghe gạo phốp pháp, da trắng tươi, giọng sang sảng và mái tóc xù mì với cái mái bông hoa trên đầu và kiểu trang điểm rực rỡ: mắt tím, má rất hồng, môi rất đỏ.

Sau đó gặp lại cô trong chương trình Trong nhà ngoài phố hay những vở kịch dài ở đài truyền hình cũng là dáng phốp pháp đó, vẫn làn da trắng tươi, mái tóc xù mì với cái mái như bông hoa với những vai má mì, giang hồ, dữ dằn hoặc các cô gái lỡ thì, vô duyên...

Cô hay mặc đồ màu sắc rực rỡ và cổ áo rộng khoe bờ ngực vun tròn rất đẹp, đeo sợi dây chuyền thiệt bự. Lúc nào cũng sang sảng và nhiều năng lượng với giọng cười giòn giã. Hàng chục năm đều là một Hoàng Lan như thế. Rồi bẵng đi ít gặp nhau đến vài năm, lần gặp cô trong một vở kịch Tết thấy cô yếu nhiều, giọng bớt sang sảng, và chân khá yếu.

Nhưng cô cố giấu, lúc nào cũng cố tình đi sau mọi người để đừng ai phát hiện nhưng thật sự là không thể giấu vì cô vừa đau một cơn đột quỵ…

Nhưng sau đó vở không diễn nên không gặp nhau nữa. Một lần bạn Châu Mỹ gọi mình hỏi về cô, nói cô đang bệnh, đến thăm cô vẫn yên tâm lắm vì cô vẫn đẹp, vẫn tươi, và tràn đầy hi vọng dù chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật lớn, rất tin tưởng vào khả năng hết bệnh, phục hồi ít, đi diễn trở lại và vẫn rất sợ xấu, sợ mình trở nên vô dụng.

Cô thậm chí nói đã chuẩn bị sẵn thuốc ngủ để nếu ca phẫu thuật không thành công, không đi lại tự nhiên như bình thường có lẽ sẽ chọn cái chết vì không muốn làm phiền ai cả.

Tiếc là sau đó ca phẫu thuật vẫn không thành công. Nhưng cô thì vẫn kiên trì tin vào sự phục hồi, thuê người tập vật lí trị liệu, tập ngồi, tập đi từng mét trong nhà. Vẫn đầy tin tưởng sẽ phục hồi và trở lại trường quay, sàn diễn… nhìn cô lúc đó với tấm hình thật đẹp cô luôn treo trong phòng thật đối lập.

Cô thích xem tivi dù rất sợ xem tivi vì sợ nhớ nghề nhưng vẫn xem vì làm động lực cho mình phải khỏe lại để lại được hóa thân vào những nhân vật. Dù được bạn nghề và khán giả thương giúp nhiều kinh phí chữa bệnh nhưng bệnh ngày càng tàn phá và đánh gục cô.

Nhưng nhớ nhất, thương nhất vẫn là cứ tắc lưỡi than muốn đi diễn, muốn đi quay, muốn được sống bằng tiền mình làm ra chứ không muốn làm phiền mọi người…

Mỗi lần nhắc về nghề lại lấp lánh khát khao và nhiều hi vọng chỉ có điều ước vọng đó ngày càng xa và bây giờ thì đành khép lại. Cuộc đời cô nhiều chìm nổi mình không biết hết, nhưng sau những thời gian làm việc, gặp gỡ cùng cô thì quãng sau cùng thật sự khó khăn với một người phụ nữ vốn dĩ đẹp như cô Hoàng Lan.

Đóa Hoàng Lan rạng rỡ ngày nào giờ đã khép cánh, chia biệt bạn bè, khán giả để về với cát bụi, gác lại ước mơ dở dang là được lần nữa sống cùng nhân vật".

Nghệ sĩ Hoàng Lan đã trải qua một cuộc đời nhiều thăng trầm, vất vả. Cô sinh năm 1959 trong gia đình nghèo có 9 anh chị em trong đó cố diễn viên là chị cả.

Cha nghệ sĩ Hoàng Lan mất sớm, đến năm 29 tuổi thì mẹ cũng mất. Do cha mẹ lần lượt qua đời, nghệ sĩ Hoàng Lan phải bươn chải mưu sinh, bôn ba với nghề diễn để kiếm tiền lo cho các em, là trụ cột kinh tế của cả gia đình.

Ngoài nghiệp diễn, một giai đoạn, cô mở thêm quán bún bò để có thêm thu nhập. Sau này, cô dốc tiền vào đầu tư nuôi tôm nhưng không may thất thu, rơi vào cảnh túng thiếu, phải bán nhà để trả nợ.

Cuộc đời chìm trong bệnh tật của nghệ sĩ Hoàng Lan những năm tháng cuối đời cũng khiến nhiều người xót xa, thương cảm"...