Công Dũng: "Chúng tôi thấy hợp thì yêu nhau"

(Dân trí) - Công Dũng được khán giả biết đến đầu tiên qua vai Long trong "Bi kịch màu trắng", sau đó, lọt vào "tầm ngắm "của các đạo diễn và xuất hiện liên tục trong các bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích. Anh vừa có cuộc chuyện trò với chúng tôi về công việc và tình yêu.

Trước đây anh từng là vận động viên thể dục dụng cụ, tại sao anh không đi theo sự nghiệp thể thao mà lại rẽ sang con đường điện ảnh?

 

Khi còn học phổ thông, niềm đam mê lớn nhất của tôi là thể dục dụng cụ và muốn sau này trở thành một vận động viên đạt được nhiều thành tích. Nhưng đến khi tốt nghiệp phổ thông, thấy bạn bè đua nhau thi vào các trường đại học, tôi cũng nộp hồ sơ dự thi trường Sân khấu điện ảnh và không ngờ trúng tuyển.

 

Trong quá trình học, tôi lại thấy yêu nghề nên quyết định từ bỏ thể thao. Tôi nghĩ đó cũng là cái duyên của tôi với điện ảnh. Hiện tại tôi đang làm việc cho đoàn kịch 3 của nhà hát Tuổi Trẻ. Nếu cho chọn lại tôi cũng sẽ đi theo con đường này và không thấy nuối tiếc.

 

Các bộ phim gắn với tên tuổi của anh gồm có Hoa cỏ may, Nơi tình yêu bắt đầu, Chớp mắt cùng số phận, Một ngày đi bụi và gần đây nhất là vai Hàn Mặc Tử trong vở kịch 100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử.

Xuất hiện nhiều trong các bộ phim nhưng lúc nào cũng theo mô-típ công tử nhà giàu, thư sinh... Anh không sợ những vai diễn đó quá nhàm chán?

 

Là diễn viên, ai cũng mong muốn được nhận nhiều vai, mỗi vai diễn là một dấu ấn riêng, một con người riêng. Nhưng có lẽ do hình thức tôi chỉ hợp với các vai công tử nên các đạo diễn chỉ mời tôi đảm nhận những vai đó, vô hình trung khán giả thấy tôi xuất hiện trên phim lại bảo rằng "thằng này lại đóng vai công tử rồi".

 

Vì thế, tôi cũng muốn thay đổi. Tôi đang làm hai bộ phim Chớp mắt cùng số phậnNhững chàng trai đa cảm. Hy vọng khi xem xong hai bộ phim này khán giả sẽ thấy một Công Dũng khác.  

 

Công Dũng: "Chúng tôi thấy hợp thì yêu nhau"  - 1

 Công Dũng (áo trắng) trong vở kịch

“100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử”.

 

Được đánh giá là rất thành công trong vai Hàn Mặc Tử trong vở kịch "100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử", anh đã phải nuôi dưỡng cảm xúc thế nào để thể hiện vai diễn thành công như vậy?

 

Thật sự khi nhận vai Hàn Mặc Tử tôi rất lo vì trong người tôi không mang dòng máu một nhà thơ, lại không hiểu cặn kẽ về căn bệnh của Hàn Mặc Tử. Trong khi đó, yêu cầu của đạo diễn là phải thể hiện nhân vật với những quằn quại về thể xác, chiến đấu quyết liệt với bệnh tật, khát khao bỏng cháy với tình yêu.

 

Tôi đã phải nỗ lực hết mình để thể hiện vai diễn, lúc nào cũng thấy căng thẳng và mệt mỏi. Trong vở kịch, sân khấu tràn ngập ánh trăng, ánh trăng càng đẹp thì Hàn Mặc Tử càng bị dày vò khốn khổ vì bệnh tật. Nhưng kì lạ thay, càng đau đớn bao nhiêu, Hàn Mặc Tử lại bật ra những vần thơ để lại cho người say đắm thơ bấy nhiêu.

 

Còn chuyện tình yêu, cơ duyên nào đưa anh gặp gỡ và đem lòng yêu một cô sinh viên học trường SKĐA (Sân khấu điện ảnh) chưa có tên tuổi ở trong TPHCM?

 

Bạn gái tôi là người Sài Gòn. Trong thời gian ở trong đấy, chúng tôi quen nhau. Bẵng đi một thời gian cô ấy có xem phim của tôi đóng và liên lạc, gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Hiện, cô ấy đang học năm 3 khoa diễn viên trường SKĐA, rất giản dị và không hề nổi tiếng. Tôi nghĩ trong tình yêu, đó là sự hoà hợp giữa hai tâm hồn, chúng tôi thấy hợp nhau thì yêu nhau chứ không quan trọng chuyện gì khác.

 

Nếu có ai đó nói rằng, Công Dũng thành công như vậy là nhờ nhiều vào hình thức chứ không phải khả năng diễn xuất thì anh nghĩ sao?

 

Với tôi, để có 2 chữ "thành công", tôi còn phải nỗ lực và phấn đấu hơn rất nhiều. Hình thức của tôi có gì đâu. Cùng lắm, tôi chỉ sở hữu một chiều cao bình thường - 1m83.

 

Thực tế cho thấy, không phải cứ ai xinh đẹp, đẹp trai cũng thành công. Vẫn có nhiều người hình thức rất đỗi bình thường nhưng công chúng không bao giờ quên. Với tôi, hình thức không phải là thước đo để đánh giá tài năng của người nghệ sĩ.

 

Xin cảm ơn anh!

 

Quỳnh Mai