Công bố giải thưởng văn chương Commonwealth

(Dân trí) - Hai nhà văn đến từ Sri Lanka và New Zealand đã giành vị trí cao nhất của giải văn chương Commonwealth năm nay với trị giá giải thưởng lên tới 10.000 bảng Anh.

Shehan Karunatilaka, quốc tịch Sri Lanka đã giành giải trị giá 10.000 bảng Anh của tổ chức Commonwealth nhờ tiểu thuyết đầu tay: The Legend of Pradeep Mathew.

 

Giải thưởng dành cho truyện ngắn trị giá 5.000 bảng đã thuộc về nhà văn Emma Martin của New Zealand, tác giả cuốn Two Girls in a Boat.

 

Đêm trao giải diễn ra trong lễ hội với mục đích giới thiệu tài năng văn chương của Commonwealth. Nhà văn Karunatilaka cho biết: “Đây là đặc quyền lớn lao cho tôi khi giành được một giải trong giải thưởng tầm cỡ toàn cầu đã vinh danh nhiều tác giả tên tuổi trong những năm qua. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng vinh dự “.
 
Nhà văn Shehan Karunatilaka và Emma Martin

Nhà văn Shehan Karunatilaka và Emma Martin

 

Tiểu thuyết của nhà văn trẻ tài năng này là câu chuyện về nhà báo thể thao làm việc không mỏi mệt với nỗ lực tìm ra Pradeep Mathew – người mà ông cho rằng là vận động viên cri-kê vĩ đại nhất mọi thời đại.

 

Chủ tịch giải thưởng văn chương Commonwealth, Margaret Busby đã miêu tả tiểu thuyết của Karunatilaka là cuốn sách “đọc dễ chịu và sung sướng tới kinh ngạc”.

 

Nữ nhà văn Emma Martin vùng Wellington, New Zealand thì cho biết giành được giải thưởng về truyện ngắn là một “vinh dự tuyệt vời và không dám mong tới”.

 

“Viết văn là công việc đơn độc một mình cho nên khi giành bất cứ giải thưởng nào cũng là một sự động viên vô cùng lớn lao”.

 

Truyện ngắn “Two Girls in a Boat” của bà được đánh giá là thể hiện “ tài năng thiên bẩm về ngôn ngữ học của tác giả, rất sâu sắc và sáng tạo”.

 

Hai nhà văn tài năng đã được chính Chimamanda Ngozi Adichie, nhà văn người Nigeria đã đoạt giải văn chương Orange năm 2007, trao giải.

 

Mai Tân

Theo BBC