Công bố danh sách ứng viên giải văn chương Orange 2012

(Dân trí) - Giải thưởng trị giá 30.000 bảng Anh sẽ được trao cho tiểu thuyết gia xứng đáng nhất trong buổi lễ trao giải văn chương Orange 2012 được tổ chức tại Nhà hát quốc gia London vào 30/5 tới.

“Orange” là giải thưởng văn chương được trao cho tác phẩm nguyên tác bằng tiếng Anh xuất bản năm ngoái và được đông đảo quần chúng hưởng ứng.

 

Trong danh sách 6 ứng cử viên lần này có một nhà văn người Canada, 3 tác giả đến từ Hoa Kỳ, 1 nhà văn người Anh và 1nhà văn người Ai len.

 

Dưới đây là danh sách đầy đủ các ứng viên cho giải Orange về văn chương 2012:

 

1. Esi Edugyan, người Canada: tác phẩm Half Blood Blues – NXB Serpent’s Tail.

2. Anne Enright, người Ai len: tác phẩm The Forgotten Waltz – NXB Jonathan Cape

3. Georgina Harding, Vương quốc Anh: tác phẩm Painter of Silence – NXB Bloomsbury

4. Madeline Miller, Hoa Kỳ: tác phẩm The Song of Achilles – NXB Bloomsbury

5. Cynthia Ozick, Hoa Kỳ: tác phẩm Foreign Bodies – NXB Atlantic

6. Ann Patchett, Hoa Kỳ: tác phẩm State of  Wonder – NXB Bloomsbury

 

Trong danh sách, nhà văn Cynthia Ozick của Hoa Kỳ đã 84 tuổi và cũng là nhà văn cao tuổi nhất được đề cử.

 

Chủ tịch ban hội thẩm, nhà văn Joanna Trollope cho biết “danh sách năm nay nổi bật về sự đa dạng và chất lượng, bao gồm 6 đại diện với phong cách văn chương khác biệt đến từ 4 quốc gia và có sự cách biệt lớn về tuổi tác. Chỉ có một điều tôi thấy tiếc là luật giải thưởng không cho phép có thêm ứng cử viên nữa. Tuy nhiên tôi tin rằng những tác giả được lựa chọn lần này là xứng đáng nhất”.

 

Ngoài ra còn có các thành viên khác của ban giám khảo như MC dẫn chương trình trên kên BBC 5 Live - Victoria Derbyshire, nhà báo Natasha Kaplinsky và nhà văn Lisa Appignanesi.

 

Giải thưởng trị giá 30.000 bảng Anh sẽ được trao cho tiểu thuyết gia xứng đáng nhất tại buổi lễ ở Nhà hát quốc gia London vào 30.5 tới.

 

Một số nhà văn được vinh danh các năm trước là Zadie Smith, Linda Grant, Andrea Levy và còn có Tea Obreht – nhà văn trẻ tuổi nhất được nhận giải thưởng vào năm ngoái khi mới 25 tuổi.

 

Giới thiệu về các tác phẩm:
 
1. Foreign Bodies của Cynthia Ozick

 
Công bố danh sách ứng viên giải văn chương Orange 2012

 

Giáo viên Bea Nightingale bị người anh hay gây gổ đưa sang Châu Âu tìm cháu trai Julian. Ozick đã phân tích mổ xẻ những trải nghiệm về một đất nước xa lạ, và sâu xa hơn là về chủng tộc trong một tiểu thuyết gây xúc động ca ngợi lòng trung thành.
 

2. Half Blood Blues của Esi Edugyan

 

Tác phẩm viết về những nhạc sĩ mang trong mình 2 dòng máu bị cấm hoạt động dưới chế độ Đức quốc xã, gợi nhớ lại 50 năm bị phản bội, hành hạ của những người trẻ nhưng vẫn sống sót nhờ tình yêu dành cho âm nhạc.

 

3. Painter of Silence của Georgina

 

Tiểu thuyết về một người đàn ông vừa mù vừa điếc vì những trấn thương chiến tranh hồi tưởng và vẽ lại quá khứ của mình cho một nữ y tá, cô bạn cùng ông từ thời còn là những đứa trẻ lên 3 lên 5.

 

4. State of Wonder của Ann Patchett
 
Công bố danh sách ứng viên giải văn chương Orange 2012

 

Ann Patchett đã đoạt giải Orange năm 2002 và được tái đề cử lần này với tiểu thuyết về những vấn đề đương thời như tuổi tác, con cháu, sức khỏe và trách nhiệm với thiên nhiên hoang dã trên hành tinh. Nhà dược học Marina Singh đi tới rừng nhiệt đới Amazone và nghiên cứu tại sao phụ nữ bộ lạc có thể sinh con khi họ đã ở độ tuổi đầu 7. Đầy chất văn chương và hấp dẫn.

 

5. The Song of Achilles của Madeline Miller

 

10 năm trong nghề văn, tác giả lần đầu được đề cử này đưa người đọc tới thành Troy với hình tượng chiến binh Achilles. Toàn cuốn sách là lời kể của người yêu của chàng, Patroclus, mà cái chết của nàng đã khiến Achilles quay lại chiến đấu. Rất lãng mạng và bi tráng.

 

6. The Forgotten Waltz của Anne Enright
 
Công bố danh sách ứng viên giải văn chương Orange 2012

 

Câu chuyện tình bị phản bội diễn ra tại thành phố Dublin gây choáng váng về những tình tiết sex. Nhưng cũng giống như những bong bóng gây sốc thường thấy ở các nền kinh tế, các tình tiết này cũng không thể kéo dài mãi. Vậy thì điều gì đã khiến cuốn tiểu thuyết – ủy mị về tình cảm, bình thường trong các tình tiết, kể về cô gái Gina chuyên dụ dỗ đàn ông – lại trở nên hấp dẫn như vậy? Cuốn sách có những cảnh vượt quá giới hạn văn hóa ở Ai len và từng tạo nên những xì-căng-đan lớn lại trở thành ứng của viên cho giải Orange văn chương.

 

Mai Tân

Theo Telegraph