“Cô nàng ngổ ngáo” sẽ “bùng nổ” trong phim mới
(Dân trí) - Tái ngộ khán giả châu Á vào ngày 11/6 tới trong bộ phim nói tiếng Anh đầu tay <i>Blood: The Last Vampire</i>, “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyun hứa hẹn sẽ không để những khán giả yêu mến phải thất vọng về hình ảnh mới của cô.
Bộ phim Blood: The Last Vampire sẽ ra mắt khán giả châu Á từ ngày 11/6 tới. Trung tuần tháng 5 vừa rồi, nhân dịp Jeon Ji Hyun tới Singapore tuyên truyền cho bộ phim Blood: The Last Vampire, báo giới nước này đã có thời gian trò chuyện với nữ diễn viên 28 tuổi.
Một số tờ báo khen ngợi rằng, chị diễn xuất rất tốt trong bộ phim “Blood: The Last Vampire”. Chị cảm thấy thế nào khi nhận được lời khen này?
Jeon Ji Hyun trong bộ phim nói tiếng Anh Blood: The Last Vampire
Chị “giải quyết” trở ngại về mặt ngôn ngữ như thế nào?
Sử dụng tiếng Anh trong những cảnh quay giàu cảm xúc là việc khó khăn nhất. Việc phát âm những câu thoại dài bằng tiếng Anh thực sự là một thử thách đối với tôi. Nhà sản xuất đã bố trí một giáo viên tiếng Anh cho tôi và tôi đã luyện tập chăm chỉ, cố gắng hết sức để có kết quả thật tốt.
Khi nhận lời tham gia một bộ phim nói tiếng Anh và có cơ hội phát triển sự nghiệp tại Mỹ, chị có cảm thấy lo lắng không?
Trong “Blood: The Last Vampire”, chị vào vai một nữ sinh 16 tuổi, ít hơn tuổi thật ở ngoài đời của chị, chị cảm thấy thế nào?
Lúc đầu, tôi cũng xấu hổ khi vào vai một nữ sinh 16 tuổi và mặc đồng phục. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Việc vào vai một nữ sinh trung học có thể mang lại một cái nhìn hoàn toàn mới và thú vị cho những khán giả yêu mến tôi. Khi trưởng thành hơn và có nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn, tôi cũng thấy dễ dàng thể hiện những dạng vai khác nhau.
Trong phim, chị có khá nhiều cảnh quay hành động, và nghe nói chị bị thương cũng không ít?
Sau thời gian làm việc ở nước ngoài, chị có nhận ra sự khác biệt nào giữa cách làm phim của một đạo diễn người Mỹ và một đạo diễn người Hàn Quốc hay không?
Jeon Ji Hyun tin rằng, khán giả sẽ hài lòng với
Mi Vân
Theo Asia