“Có cuốn sách nào dạy làm người nổi tiếng đâu!”

(Dân trí) - Tài tử đẹp trai Orlando Bloom đã tâm sự như vậy trên tạp chí Details số tháng 5/2007.

Ngôi sao điện ảnh Orlando Bloom sẽ gặp lại các fan hâm mộ vào ngày 25/5 tới khi bộ phim Cướp biển vùng Caribe phần 3 có tựa đề: At World's End mà anh đóng vai chính được trình chiếu trên toàn thế giới.

 

Có thể nói, Orlando Bloom là một trong những ngôi sao điện ảnh thành công nhất Hollywood hiện nay. Đã vài năm nay, tất cả các bộ phim mà Orlando Bloom tham gia như: Chúa tể những chiếc nhẫn, Troy, Thị trấn tình yêu, Tử chiến thành Jerusalem, Cướp biển vùng Caribe…đều là những bộ phim có doanh thu “ngất ngưởng” và gây tiếng vang lớn.

 

Tâm sự với phóng viên tạp chí Details, Orlando Bloom nói rất nhiều về cuộc sống, công việc và cả những suy nghĩ sâu kín của anh.

 

Một người luôn bận rộn

 

Tôi đã làm việc không ngừng nghỉ suốt một thời gian dài vì hai phần phim Cướp biển vùng Caribe được quay liên tiếp nhau. Tôi vừa kết thúc bộ phim này thì đã bận rộn với những cảnh quay mới và tôi thậm chí không còn thời gian để nghĩ về những điều đó nữa. Có lúc, tôi cứ làm việc như một cái máy và bây giờ, khi nhìn lại tôi thấy mình cần thời gian cho riêng mình, cho những cuộc chuyện trò với bạn bè, đó mới là cuộc sống có ý nghĩa.

 

“Có cuốn sách nào dạy làm người nổi tiếng đâu!” - 1

 

13 tuổi - “Khám phá” ra cha mình không phải cha đẻ

 

Tôi vẫn luôn nghĩ, cha dượng tôi là cha mình, cho đến năm 13 tuổi, tôi mới phát hiện ra sự thật. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó và sau đó, tôi tự an ủi mình rằng: “Hãy cố lên, mày không còn lựa chọn nào đâu, đó là sự thật!”.

 

21 tuổi - Nghe bác sỹ “phán”: Có thể anh sẽ phải ngồi xe lăn mãi mãi!

 

Tôi đã nghĩ về điều đó suốt 4 ngày. Tôi không thể tưởng tượng nếu mình không đi được nữa và phải ngồi xe lăn thì nó sẽ như thế nào. Rồi sau đó, tôi trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết. Tôi biết rằng, mình chỉ muốn đi bằng chính đôi chân của mình, thế thôi.

 

“Có cuốn sách nào dạy làm người nổi tiếng đâu!” - 2

 

Người đàn ông 30 tuổi

 

Khi tôi tròn 30 tuổi và ngày 13/1/07, tôi thấy mình đã bước vào một giai đoạn khác hẳn. Tôi thấy mọi thứ trở nên nghiêm túc hơn dù tôi cố nghĩ là mọi việc vẫn chỉ bình thường thôi. 30 tuổi, người ta sẽ khác lắm chứ?

 

Danh tiếng

 

Mọi thứ trở nên ồn ào hơn kể từ khi tôi 22 tuổi và đóng Chúa tể những chiếc nhẫn. Không ai nói cho tôi biết, người nổi tiếng sẽ phải làm gì, chẳng có cuốn sách nào hướng dẫn làm người nổi tiếng cả.

 

“Có cuốn sách nào dạy làm người nổi tiếng đâu!” - 3

 

Sự nghiệp

 

Tôi luôn tin vào mình, vào con đường mình đã lựa chọn. Tôi nghĩ, cuộc sống sẽ luôn cho bạn những cơ hội nếu bạn có niềm tin vào bản thân.

 

Tín đồ đạo Phật

 

Tôi không thích việc chỉ ngồi dưới gốc cây và suy nghĩ về cuộc sống. Tôi thích được khám phá những điều đang diễn ra trong cuộc sống để được sống tốt hơn. Nếu bạn luôn hiểu về những gì đang diễn ra, bạn sẽ trưởng thành hơn và dũng cảm hơn, đó là lý do tôi trở thành tín đồ của đạo Phật.

 

“Có cuốn sách nào dạy làm người nổi tiếng đâu!” - 4

 

3 tuần lênh đênh trên biển Na Uy

 

Lúc đó tôi cảm thấy bị tổn thương và muốn ở một mình để suy ngẫm và đọc sách. Thế là tôi lên tàu. 3 tuần ấy cho tôi có đủ thời gian để suy nghĩ về mình, lựa chọn cách sống theo ý thích và nghĩ cách để làm cho cuộc sống trở nên thuận lợi hơn. Tôi nghĩ đến vai diễn “Cướp biển” của mình, tôi thấy thật thú vị, đó là “nghề” tự do và thoải mái nhất.

 

“Có cuốn sách nào dạy làm người nổi tiếng đâu!” - 5

 

“Được” và “mất” với Cướp biển vùng Caribe

 

Tôi không mất gì. Trái lại, vai diễn này đã cho tôi khá nhiều. Nó đặt tôi vào một vị trí mà tôi có thể chờ xem những gì sắp xảy ra và tôi muốn làm gì.

 

“Có cuốn sách nào dạy làm người nổi tiếng đâu!” - 6

 

Vĩnh Ngọc

Theo Details