Chồng cũ Choi Jin Sil không chia tài sản cho con

(Dân trí) - Trong di thư của mình, Jo Sung Min - chồng cũ của nữ diễn viên Choi Ji Shil đã xin lỗi hai con vì đã khiến tụi trẻ tổn thương, tuy nhiên, anh lại nhượng toàn bộ tài sản cho chị gái mà không chi cho các con một đồng.

Làng giải trí xứ Hàn một lần nữa chấn động khi hay tin Jo Sung Min, một cựu cầu thủ bóng chày nổi tiếng của xứ kim chi, đã treo cổ tự vẫn tại nhà riêng vào ngày 6/1.
 
Jo Sung Min - chồng cũ của nữ diễn viên Choi Ji Shil vừa treo cổ tự vẫn vào ngày 6/1
Jo Sung Min - chồng cũ của nữ diễn viên Choi Ji Shil vừa treo cổ tự vẫn vào ngày 6/1

 

Jo Sung Min từng là chồng của Choi Ji Shil và có hai mặt con với nhau. Sau khi ly dị, Jo Sung Min nhượng quyền nuôi con cho Choi Ji Shil. Nhưng khi nữ diễn viên của Cuộc chiến hoa hồng treo cổ tự vẫn vào tháng 10/2008, Jo Sung Min đã lên tiếng đòi giành lại hai đứa con, một trai một gái. Song, gặp phải sự phản đối của dư luận cũng như những người thân trong gia đình Choi Ji Shil, dự định này của Jo Sung Min đã không thành. Hai con của Choi Ji Shil đã sống nương tựa vào bà ngoại từ năm 2008 tới nay.

 

Cảnh sát đã kết luận rằng, Jo Sung Min tự vẫn sau một cuộc cãi nhau kịch liệt với bạn gái. Di thư của Jo Sung Min được tìm thấy hôm 13/1 trong chiếc balo mà anh hay sử dụng. Trong đó, anh xin lỗi bố mẹ và hai con Hwan Hee, Joon Hee của mình. Jo giải thích, anh không đủ tự tin sống tiếp. Cựu cầu thủ bóng chày cũng nhấn mạnh rằng, anh sẽ để lại toàn bộ tài sản cho chị gái của mình.
 
Choi Ji Shil và Jo Sung Min trong ngày cưới năm 2000.
Choi Ji Shil và Jo Sung Min trong ngày cưới năm 2000.

 

Jo Sung Min từng là một cầu thủ bóng chày nổi tiếng và có lượng fan hâm mộ đông đảo tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Do chấn thương và sự nghiệp thi đấu không khởi sắc, Jo Sung Min quyết định nghỉ thi đấu chuyên nghiệp và trở thành huấn luyện viên. Tháng 11 vừa rồi, hợp đồng làm việc của Jo Sung Min với câu lạc bộ đã kết thúc nhưng anh không gia hạn thêm. Trước khi tự vẫn, Jo Sung Min cũng không có bất kỳ biểu hiện nào bất thường, anh vẫn vui vẻ đi thăm bạn bè và chúc mừng họ nhân dịp năm mới.

 

Ngày 8/1, tang lễ của Jo Sung Min đã được tổ chức. Hai con của anh và Choi Ji Shil là Hwan Hee và Joon Hee đã tới tham dự. Tuy nhiên, gương mặt của hai đứa trẻ không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, chúng cũng không khóc hay nói một lời nào, lặng lẽ đi theo đoàn người sau di ảnh của bố. Hình ảnh lặng lẽ của hai con Choi Ji Shil trong tang lễ của cha ruột đã khiến nhiều người phải đau lòng và day dứt.
 
Hai con của Choi Ji Shil và Jo Sung Min lặng lẽ trong tang lễ của cha ruột.
Hai con của Choi Ji Shil và Jo Sung Min lặng lẽ trong tang lễ của cha ruột.

 

Một người bạn thân thiết với Choi Ji Shil cho biết, hai con của cô và cha ruột đã cố gắng xây dựng lại quan hệ sau khi mẹ ruột của tụi trẻ và em trai của cô lần lượt qua đời vào năm 2008 và 2010. Khi còn sống, Jo Sung Min rất hay nhắn tin cho các con và bọn trẻ cũng vui vẻ đón nhận sự quan tâm và tình cảm của cha. Dẫu vậy, khi qua đời, Jo Sung Min lại không để lại một đồng nào cho các con.

 

Mi Vân