Chi Bảo: “Không phải ai cũng lấy vợ đẹp...”

(Dân trí) - Vẫn phong cách lịch lãm, sang trọng diễn viên Chi Bảo đã tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề bằng triết lí của một người… từng trải.

Xem phim Cô gái xấu xí, khán giả rất tò mò không biết nếu Chi Bảo ngoài đời gặp một cô gái xấu như Huyền Diệu, liệu anh có thể vượt qua dư luận để yêu cô ta hay không?

 

Đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Đừng hỏi kết quả. Hãy theo dõi quá trình. Hôm nay bạn ghét một người, bạn có dám chắc là bạn sẽ ghét họ mãi mãi.

 

Để đánh giá một con người xấu hay đẹp, nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ. Thực tế cho thấy, không phải ai cũng lấy vợ đẹp, chúng ta thường lấy người phù hợp với mình. Không phải vô tình mà đạo diễn chọn NSƯT  Ngọc Hiệp. Ngọc Hiệp ở những phim khác lên hình rất xinh, biết đâu cuối phim cô gái xấu xí sẽ lột xác thì sao?

Chi Bảo: “Không phải ai cũng lấy vợ đẹp...”  - 1
 

Nói như anh thì phim có quá cổ tích?

 

Không hề cổ tích chút nào. Phim đặt ra những tình huống rất thực và cách giải quyết cũng rất “đời”. Một cô gái xấu xí muốn có chỗ đứng trong công ty thời trang lớn hẳn là không dễ. Những thách thức, những dèm pha và sự tự ti bản thân… Tất cả đều rất sống động.

 

Một cô gái hôm nay xấu xí, không có nghĩa mãi mãi sẽ xấu xí. Có thể xấu do cách ăn mặc, trang điểm; xấu do định kiến và sự mặc cảm… Người ta có thể đẹp lên chỉ trong một thời gian ngắn thì huống hồ 169 tập, Huyền Diệu cũng có thể đẹp lên. Tại sao không?

Các bạn thử nghĩ xem, nếu Huyền Diệu đeo kính sát tròng, bỏ cái kính cổ lỗ sĩ kia đi, niềng răng, mặc quần áo đẹp thì cô ấy có còn xấu nữa không? Thậm chí, chỉ trong 1 tập thôi Huyền Diệu có thể hoàn toàn thay đổi. Vậy thì, không nên gọi là cổ tích.

Chi Bảo: “Không phải ai cũng lấy vợ đẹp...”  - 2
 Chi Bảo và bạn diễn trong một cảnh phim “Cô gái xấu xí”

 

Tuy nhiên, xem đoạn phim quảng cáo, hình ảnh Ngọc Hiệp xúng xính trong bộ sêrê trắng bên cạnh anh chàng An Đông vẫn còn rất xấu xí. Liệu anh đã đoán sai kết thúc chăng?

 

Đúng là tôi không hề biết phim kết thúc như thế nào. Tôi chỉ nhận kịch bản đến tập 60 mà thôi. Và hơn một năm rưỡi nữa, khán giả mới biết được điều này. Tuy nhiên, cảnh đám cưới giữa An Đông và Huyền Diệu mà các bạn nhìn thấy chỉ là… mơ mà thôi.

 

Anh luôn được đạo diễn đóng khung trong những vai trí thức, lịch lãm. Liệu trong phim này, điều đó có lặp lại?

 

Thật ra, trong mỗi con người điều tồn tại song song cái tốt và cái xấu; cái phản diện và chính diện. Một vai diễn thực thì phải hội đủ 2 yếu tố đó. Không ai tốt hoàn toàn. Ví dụ một doanh nhân trước bờ vực phá sản, họ thường bám vào một bàn tay nào đó, chấp nhận một điều kiện nào đó. Như vậy là xấu hay sao?

 

Chi Bảo: “Không phải ai cũng lấy vợ đẹp...”  - 3
 Chi Bảo, NSƯT Ngọc Hiệp và Bình Minh trong một cảnh phim “Cô gái xấu xí”


Anh quan niệm thế nào về thành đạt? Anh có thấy hài lòng về những thứ mình đang có?

 

Thành đạt? Có, tôi thấy mình đã thành đạt. Đôi khi con người hay áp đặt cái của người khác lên mình rồi lại than thân trách phận. Nó cũng như là mặc một chiếc áo của người khác vậy. Chẳng bao giờ thấy thoải mái hết.

 

Tôi nghĩ, quan trọng là khái niệm về sự thành đạt. Nếu đặt ngoại diên quá rộng, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng. 

 

Anh quá bận với điện ảnh, với nghề tay trái MC, với nhiệm vụ giám đốc của công ty… Liệu anh có dành nhiều thời gian cho gia đình?

 

Rất nhiều (cười). Tôi đã nói nhiều hay ít là do khái niệm của mình mà ra cả thôi. Quan trọng là thời gian ở bên gia đình, mình đã làm gì để thời gian đó nó có nghĩa.

 

Kim Hường