Chàng khiếm thị hát giống Mr Đàm: Vì sao được giúp đỡ vẫn đi bán hàng rong?

Mộc Khải

(Dân trí) - Từng được nhiều người giúp đỡ nhưng cuộc sống của chàng khiếm thị hát rong Phạm Bá Hồng vẫn không có nhiều thay đổi.

Vào một buổi sáng tại chợ Tân Định (TPHCM), chúng tôi gặp Phạm Bá Hồng - người đàn ông khiếm thị có giọng hát giống Mr Đàm "gây sốt" thời gian qua. Vừa sắp xếp lại mấy món hàng trên chiếc xe đẩy nhỏ, anh khoe mới đi thu âm cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cách đây ít hôm...

Bỗng dưng... nổi tiếng

Phạm Bá Hồng mất thị lực từ nhỏ sau một cơn bệnh nặng. Lớn lên, anh quyết chí vào TPHCM mưu sinh với hy vọng có được tương lai tươi sáng hơn. Sau khi trải qua nhiều nghề, chàng khiếm thị dừng lại với việc đi bán vật dụng gia đình, vừa bán vừa hát để thu hút sự chú ý.

Không ngờ rằng chất giọng khàn khàn bẩm sinh của anh được nhiều người nhận xét giống với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Chính nhờ sự đặc biệt này mà năm 2018, Phạm Bá Hồng được mời tham gia chương trình "Hát mãi ước mơ" và được nhiều người biết đến.

Gặp chàng khiếm thị hát rong có giọng ca giống Đàm Vĩnh Hưng (Thực hiện: Phương Nhi).

Sau khi "lên tivi", nhiều người tò mò cuộc sống của anh Hồng có gì thay đổi? Thực tế, anh vẫn ngày ngày rong ruổi, mang lời ca tiếng hát đến khắp các khu chợ, con đường, bán cho người này bịch tăm bông, người kia cái bàn chải. Thương hoàn cảnh của anh, có người đi ngang, dúi vào túi ít tiền chứ không lấy món hàng nào.

Anh Hồng tiết lộ, khi tham gia "Hát mãi ước mơ", anh nhận được phần thưởng 37,5 triệu đồng. Vợ chồng anh đã về quê ở Tiền Giang mở tiệm massage nhỏ, chỉ có 2 giường. Được vài tháng, dịch Covid-19 bùng phát, không gồng nổi tiền mặt bằng, hai vợ chồng đành tạm gác lại ước mơ.

Lúc mới xuất hiện trong chương trình, nhiều nhà hảo tâm cũng gửi quà, giúp đỡ nhưng được vài tháng rồi thưa dần. Tuy nhiên, ngay từ đầu, anh xác định đến với chương trình không vì vật chất nên với anh, được hát là đủ vui rồi. 

Chàng khiếm thị hát giống Mr Đàm: Vì sao được giúp đỡ vẫn đi bán hàng rong? - 1

Có những người còn nhét tiền vào túi anh Hồng mà không lấy món hàng nào (Ảnh: Mộc Khải).

Đi hát là một cái duyên, bỗng dưng được nhiều người biết đến cũng là một cái duyên. Người đàn ông 36 tuổi cho biết miễn có chương trình liên quan đến ca hát, anh rất sẵn lòng tham gia.

Thậm chí, khi được hỏi có muốn "thừa thắng xông lên" gia nhập làng giải trí không, anh nhoẻn miệng cười: "Nếu duyên tới thì đón nhận thôi!".

Nhớ vợ con lắm nhưng cố vì con!

Tìm hiểu thêm về cuộc sống của anh Hồng, mới biết người đàn ông khiếm thị này sống một mình tại TPHCM còn vợ con đang ở với cô ruột tại huyện Cái Bè (Tiền Giang).

Vợ anh Hồng cũng là người không thể nhìn thấy ánh sáng. Qua lời kể của anh, bà xã rất nhanh nhẹn, tháo vát, thậm chí có thể luồn kim, xỏ chỉ dù hoàn toàn không nhìn thấy gì. Ngày biết tin có thai, vợ chồng anh vui sướng chứ không hề lo lắng. 

Dạo trước, có thời gian vợ anh gửi con cho họ hàng để lên TPHCM lo cơm nước cho chồng nhưng rồi vì lo lắng cho con nên lại quay về. Đến nay, con trai đã 8 tuổi. Hai vợ chồng tự tin đủ khả năng chăm sóc và nuôi dạy con thành người tốt. 

Chàng khiếm thị hát giống Mr Đàm: Vì sao được giúp đỡ vẫn đi bán hàng rong? - 2

Mỗi ngày, anh Hồng vẫn rong ruổi ở các khu chợ để mưu sinh (Ảnh: Mộc Khải).

Ngày miệt mài đẩy xe đi bán, tối về lại đối diện với 4 bức tường trong căn phòng trọ, nhớ vợ con da diết nhưng anh Hồng "dằn bụng", vì tương lai của con nên phải ráng. Nhìn vào cuộc sống của anh, nhiều người thấy chạnh lòng nhưng anh vẫn rất lạc quan.

"Tôi không thể nào cứ ngồi đó, trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Ngoài kia, còn biết bao người khổ hơn, lận đận hơn mà người ta vẫn cố gắng hết mình. Tôi mà không cố gắng sẽ hổ thẹn với lương tâm. Còn sức khỏe thì phải làm việc, dẫu đôi lúc cũng có cực khổ nhưng chưa bao giờ tôi thấy nản lòng. Nhìn lên thấy mình không bằng ai nhưng nhìn xuống, tôi thấy cuộc sống của mình vẫn tốt hơn nhiều người", anh Hồng chia sẻ.

Trong tương lai, Phạm Bá Hồng dự định nếu "gom" đủ vốn sẽ mở một tiệm massage của người khiếm thị. "Nếu vốn ít quá thì tôi mở tiệm dưới quê, còn nếu dành dụm đủ tiền thì mở trên TPHCM", anh Hồng bộc bạch.

Gặp Mr Đàm, mong chờ ngày sáng mắt

Cuối tháng 5 vừa qua, tiếng hát của Phạm Bá Hồng bỗng gây chú ý trở lại trên mạng xã hội. Sau đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thu xếp tìm gặp anh, "tặng nóng" 20 triệu đồng và hứa sẽ giúp anh mổ mắt. 

Nhắc đến Mr Đàm, anh Hồng vui vẻ kể: "Lúc đó, tôi còn tưởng anh Hưng là người đi bán hàng như tôi, còn hỏi anh ấy bán gì nữa. Biết là anh Hưng, tôi bất ngờ và vui nữa vì mình hâm mộ anh ấy từ lâu".

Trước những ý kiến trên mạng cho rằng hát hay hơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, anh cười nói: "Đó chỉ là họ yêu thương nên động viên, khích lệ vậy thôi chứ rõ ràng tôi chưa qua trường lớp gì, kỹ thuật cũng không có, cứ hát theo bản năng thôi thì làm sao hay bằng, chứ đừng nói là hay hơn".

Chàng khiếm thị hát giống Mr Đàm: Vì sao được giúp đỡ vẫn đi bán hàng rong? - 3

Đàm Vĩnh Hưng tìm gặp và song ca cùng Phạm Bá Hồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Từ trước đến nay, mỗi ngày anh Hồng bán được 100-300 ngàn đồng, có hôm không bán được gì. Dẫu vậy anh vẫn chắt chiu gom góp, hy vọng một ngày đủ tiền chữa mắt để có thể nhìn thấy ánh sáng. Ấy thế mà dịch Covid-19 ập tới, giãn cách xã hội một thời gian dài, tiền để dành bấy lâu cũng vì vậy mà tiêu hết.

Anh Hồng tâm sự: "Hồi trước mẹ nuôi ở bên Đức cũng có gửi hơn 200 triệu đồng cho tôi chữa một bên mắt. Tôi nghĩ để chữa mắt còn lại sẽ tốn nhiều tiền hơn. Tôi với anh Đàm Vĩnh Hưng mới vừa đi thu âm cách đây mấy hôm. Chúng tôi có liên lạc qua lại thường xuyên nhưng chỉ nói về chủ đề âm nhạc. Còn chuyện chữa mắt tùy thuộc vào anh Hưng. Tôi tin tưởng vào lời hứa của anh ấy nên cũng không hỏi, để anh sắp xếp vì anh ấy cũng bận nhiều việc".

Chàng khiếm thị hát giống Mr Đàm: Vì sao được giúp đỡ vẫn đi bán hàng rong? - 4

Dù không đề cập với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về vấn đề chữa mắt nhưng trong lòng anh Hồng vẫn luôn mong chờ ngày được nhìn thấy ánh sáng (Ảnh: Mộc Khải).

Nói là nói vậy nhưng từ lúc gặp Đàm Vĩnh Hưng, trong lòng anh Hồng luôn khấp khởi nghĩ đến ngày sáng mắt, còn lên sẵn kế hoạch cho những ngày lên bàn mổ: "Sắp tới, khi tôi phẫu thuật mắt, mẹ tôi sẽ sắp xếp vào đây để chăm sóc cho tôi".

Với số tiền 20 triệu đồng, anh tiết lộ sẽ đem về quê tặng vợ con.