Cha Tae Hyun sắp làm cha

(Dân trí) - Anh bạn trai thường xuyên bị bắt nạt trong bộ phim “Cô nàng ngổ ngáo” Cha Tae Hyun cùng vợ đang hồi hộp chờ đợi sự ra đời của bé cưng đầu lòng.

Tin vui này được Cha Tae Hyun tiết lộ khi anh cùng nam diễn viên Ahn Jea Wook dẫn chương trình Mr Radio hôm 8/5 vừa rồi.

 

Anh đột ngột tuyên bố với các fan hâm mộ: “Vợ tôi đã có bầu được hơn một tháng. Hôm qua hai chúng tôi đã đến bệnh viện kiểm tra, thai nhi phát triển rất khỏe mạnh”. Ngay sau chương trình Mr Radio, anh đã nhận được vô số lời chúc mừng của các fan hâm mộ cũng như bạn bè trong giới giải trí.

 

Cha Tea Hyun đã kết hôn vào tháng 6 năm ngoái với người bạn gái của mình sau 13 năm gắn bó. Đám cưới của anh đã được tổ chức rất giản dị với sự góp mặt của đông đảo bạn bè trong giới giải trí.

 

Sắp tới, ngôi sao của Cô nàng ngổ ngáo sẽ tái ngộ với khán giả màn ảnh nhỏ qua một bộ phim truyền hình I Came in Search of a Flower của đài KBS2. Dự kiến, phim sẽ bắt đầu lên sóng vào tháng 5 tới.

 

Cha Tae Hyun sắp làm cha - 1

Cha Tae Hyun và vợ đang chờ đợi sự ra đời

của đứa con đầu lòng vào cuối năm nay.

 

Bộ phim I Came in Search of a Flower sẽ do Yoon Sung Hee (tác giả kịch bản phim Bắt lấy sao rơi và đạo diễn Ji Young Soo - người từng được biết tới với sê-ri phim truyền hình Tuổi thanh xuân “nhào nặn”.

 

Trong I Came in Search of a Flower, Cha Tae Hyun sẽ trở lại với hình tượng quen thuộc của mình - những anh chàng hài hước, vui nhộn. Yoon Ho Sang (nhân vật của Cha Tae Hyun) là một người làm dịch vụ tang lễ, hoàn cảnh gia đình và công việc đều như ý. Anh luôn tin tưởng rằng, hạnh phúc, thành công và sự may mắn của mình là do tiền bạc mang lại.

 

Đã ba năm kể từ sau bộ phim truyền hình Tình yêu kì diệu (năm 2004), đóng cặp cùng Sung Yu Ri, Cha Tae Hyun đã vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Vì vậy, I Came in Search of a Flower sẽ đánh dấu sự trở lại của chàng diễn viên có nụ cười ngọt ngào này.

 

Theo một cuộc điều tra mới đây, Cha Tae Hyun và So Ji Sub là hai nam diễn viên được khán giá “ngóng đợi” nhất trong mùa hè năm 2007.

 

Mi Vân

Theo Koreanwind