Cảnh sát lại ghé thăm bác sĩ tư của Michael Jackson
(Dân trí) - Sở cảnh sát Los Angeles đã thu xếp buổi gặp gỡ thứ hai với tiến sĩ Conrad Murray, người được chọn làm bác sĩ tư cho Michael Jackson trong những ngày cuối đời. Vào tuần trước, bác sĩ Murray đã có buổi làm việc kéo dài 3 tiếng với cảnh sát.

“Như chúng tôi được biết, chuyến ghé thăm này không có liên quan gì tới khách hàng của chúng tôi”, người phát ngôn cho luật sư của tiến sĩ Conrad Murray nói vào sáng nay 1/7. Trong ngày hôm nay 1/7, phía cảnh sát cũng đã quyết định trao trả chiếc BMW mà họ đã tịch thu của ông Conrad Murray vào tuần trước. Chiếc BMW này được đỗ bên ngoài ngôi nhà thuê của Michael Jackson ở Los Angeles hôm 25/6 khi nam ca sĩ này lên cơn đau tim rồi đột tử.
Một nguồn tin cho hay, những người được giao nhiệm vụ điều tra những loại thuốc mà Michael Jackson sử dụng trước khi chết đã tiến hành kiểm tra một vòng quanh khu biệt thự tại Holmby Hills của ngôi sao nhạc Pop, vào hôm 30/6 vừa rồi. Trưởng văn phòng cảnh sát Los Angeles cho hay, gia đình Michael Jackson tỏ ra hợp tác với họ và không gây khó khăn gì khi cảnh sát có mặt tại khu biệt thự này. Phía cảnh sát không công bố những gì họ tìm thấy tại ngôi biệt thự của Michael Jackson, tuy nhiên khi rời đi, cảnh sát đã mang theo hai túi nhựa khá to. Một nguồn tin tiết lộ: “Họ tới tìm kiếm các loại thuốc”.
Mi Vân
Theo E! Online