Cận chung kết, thí sinh Đồ Rê Mí “cháy” hết mình

(Dân trí) - Tuần trước, khán giả yêu thích Đồ Rê Mí đã cười sảng khoái với màn nhạc kịch Cung trăng vô cùng ấn tượng. Tuần này, các thí sinh nhí lại tiếp tục mang đến những điều bất ngờ thú vị cho khán giả qua những tiết mục Hát theo yêu cầu đầy năng lượng, tươi vui và giàu cảm xúc.

Đây cũng là show diễn cuối cùng trước đêm chung kết 29/9, các cặp thí sinh đã không ngừng tập luyện chăm chỉ và đã "cháy" hết mình trên sân khấu  để gửi đến khán giả những tiết mục tuyệt vời nhất. Mỗi cặp đôi sẽ trình bày 2 ca khúc với 2 phong cách khác nhau do chính Ban Giám Khảo lựa chọn.

 

Cặp đôi đầu tiên mở màn đêm diễn là Hương Thảo – Ngọc Nhất với ca khúc mang hơi hướng Tây Nguyên “Amin đi học”. Kết hợp với đội phụ hoạ, bài hát đã mở ra khung cảnh rộn ràng, không khí tươi vui của một buổi sớm mai học sinh tung tăng đến trường. Cặp đôi vẫn phát huy thế mạnh về sự hoà hợp, ăn ý trong giọng hát cũng như phong cách biểu diễn tự nhiên, giao lưu tình cảm. Được biết, Ngọc Nhất trước đó đã bị sốt phát ban mấy ngày liền đến mức không thể tham gia tổng duyệt chương trình nhưng em đã rất cố gắng không bỏ cuộc. Hơn thế, với những gì thể hiện trên sân khấu, Ban Giám Khảo còn dành lời khen tặng đặc biệt cho em: " Nhất hôm nay hát rất tập trung, tiến bộ, không bị loăng quăng như mọi lần" - Giám Khảo Thanh Lam nhận xét. Một điều thú vị mà bé Hương Thảo vui mừng tiết lộ là gia đình bé vừa đón thêm thành viên thứ 5, không biết có phải vì thế không mà Hương Thảo bỗng nhiên trở nên tươi vui hơn bao giờ hết, giọng hát thể hiện rõ niềm vui đang chan chứa.
 

 

Bài hát thứ 2 trong đêm hát theo yêu cầu mang tên Gọi trâu với phần trình diễn của cặp đôi Nhật Minh – Quốc Thái. Hóa thân thành những em nhỏ nông thôn, mang trên mình bộ trang phục áo bà ba đậm chất nông dân, 2 cậu bé đã nhập tâm vào bài hát với những đoạn cao trào, điệp khúc vô cùng tình cảm. Điều thú vị của bài hát này như đã được tiết lộ đó chính là nhân vật 2 con trâu do bố Quốc Thái và bố Nhật Minh vào vai. Được cùng bố  biểu diễn trên sân khấu, 2 cậu bé trở nên say sưa, tình cảm, ngọt ngào và cũng không giấu nổi sự thích thú. Bố Nhật Minh thì chia sẻ " để phục vụ các cháu vào vai con trâu có 1 tiết mục thôi cũng thấy mệt, đằng này các cháu lại vừa phải hát vừa phải diễn nữa, thật sự là tôi thấy khâm phục". Nhận xét về phần trình diễn này, giám khảo Thanh Lam khá ưng ý “2 con hát rất hay, có chất dân gian” tuy nhiên, nữ diva cũng nhắc nhở cặp đôi về kỹ thuật hát bè rằng Thái phải luyện cách bè với Minh để lần sau bè cho nhau. Hài hước nhất phần giao lưu với giám khảo vẫn là những câu hỏi của giám khảo Xuân Bắc, khi anh hỏi cặp đôi bố bạn nào đóng trâu được hơn thì Quốc Thái liền dùng những lý lẽ trả lời rất dễ thương: “Bố anh Minh cao to hơn bố con, bố con lùn nhưng là anh nên đóng trâu được hơn”, khiến mọi người cười thích thú vì sự hồn nhiên của cậu bé.
 
Cận chung kết, thí sinh Đồ Rê Mí “cháy” hết mình

 

Bài hát tiếp theo mở ra khung cảnh miền Tây sông nước với cây cầu tre và con thuyền đầy cây trái. Khánh Ngọc - Quỳnh Giao xuất hiện duyên dáng, dịu dàng trong bài hát mang âm hưởng dân ca quen thuộc Em đi trên cỏ non. Cùng phong cách với đêm Nhạc Dân gian, cặp đôi này vẫn luôn để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, đặc biệt là Quỳnh Giao. Chất giọng trong và cao của em rất sáng khi thể hiện các ca khúc thể loại âm nhạc này. Về phần hình ảnh thì bộ đôi đã hoàn thành khá tốt, tuy nhiên, đây là bài hát với tiếng miền Nam, điều này đã ít nhiều gây khó khăn cho Khánh Ngọc khi cô bé là người miền Bắc, ngữ điệu bài hát mà Khánh Ngọc thể hiện chưa được chuẩn xác như Quỳnh Giao. Bài hát với nhiều khúc lên cao, luyến láy liên tục được đánh giá là khá khó khiến cho cặp đôi trình bày chưa thực sự làm ban giám khảo hài lòng. Giám khảo Xuân Bắc động viên “Bài này không dễ tí nào, với lứa tuổi, khả năng của con mà thể hiện như này là ngưỡng mộ lắm rồi”. Quỳnh Giao đã có sự tiến bộ rõ rệt, cô bé tỏ ra chủ động trong tiết mục với phong cách tự tin khi biểu diễn cũng như gần gũi hơn với ban giám khảo lúc giao lưu.
 
Cận chung kết, thí sinh Đồ Rê Mí “cháy” hết mình

 

Sự trở lại của cặp đôi Quốc Thái – Nhật Minh với tiết mục thứ 4 mang tên Ếch nằm đáy giếng đã thực sự khuấy động không khí trường quay. Bài hát mang phong cách rock dường như rất phù hợp với cặp đôi giàu năng lượng này. Cặp đôi vừa hát những đoạn điệp khúc với nhịp điệu rất nhanh vừa thả mình vào những động tác vũ đạo điêu luyện khiến cho ban giám khảo không ngừng lắc lư theo.  Nhật Minh rất tự tin với phần trình diễn của đôi mình, cậu bé hào hứng “bọn con nhảy kinh quá và hát hay quá, nên Ban Giám Khảo chuẩn bị ngất”.  Xuất sắc vượt qua thử thách yêu cầu chào Ban Giám Khảo bằng phong cách Rock , Cặp đôi còn tiếp tục lém lỉnh chào ban giám khảo theo phong cách dân gian: Chúng con chào ban giám khảo í ì iiiiii….. khiến ban giám khảo “treo máy luôn”. Sự tự tin trên sân khấu cũng như đối đáp giao lưu với Ban Giám Khảo phần nào cho thấy sự nổi trội của cặp đôi này.

 

Lần quay lại thứ 2 của cặp đôi Hương Thảo – Ngọc Nhất là tiết mục Sớm mai của bé. Đây cũng là tiết mục thứ 5 trong đêm diễn. Một bầu không khí tươi sáng, trong trẻo đã được Thảo và Nhất mang lại cho sân khấu Đồ Rê Mí. Cặp đôi vẫn giữ vững phong độ và thể hiện xuất sắc, nhận vô khối lời khen từ phía ban giám khảo. “Phối khí hay, nhiều tiến bộ cho Nhất” là nhận xét của giám khảo Thanh Lam. Cô Châu Anh lại thiên về kĩ năng của 2 bạn nhiều hơn “tính chất âm nhạc trong sáng, tinh khôi, hát tự tin chuẩn xác, 2 bạn nâng cao, Nhất sốt nhưng năng lượng vẫn dồi dào.”
 
Cận chung kết, thí sinh Đồ Rê Mí “cháy” hết mình


 

Điều đặc biệt nhất trong đêm diễn chính là tiết mục cuối cùng với sự tham gia của hơn 50 bạn thiếu nhi đến từ dàn hợp xướng trung tâm nghệ thuật Sol Art trong ca khúc nhạc Pháp Xin chào Việt Nam. Với phần trình bày ca khúc vốn đã rất giàu cảm xúc này bằng phong thái nhẹ nhàng, phong cách hồn nhiên mà tha thiết, Khánh Ngọc – Quỳnh Giao đã khiến trường quay Đồ Rê Mí như lặng đi. Hình ảnh 2 cô bé trong tà áo dài trắng thướt tha hát những lời mời gọi các bạn năm Châu đến với Tổ quốc thân thương khiến người nghe không khỏi bồi hồi, xúc động. Đặc biệt, khi đoạn điệp khúc “Ước mong, về thăm chốn thiêng. Mong sao quê hương dang tay đón tôi " vang lên cùng với sự hỗ trợ từ dàn hợp xướng, những lá cờ Việt Nam tung bay phấp phới, những ánh mắt long lanh đầy tự hào, những cánh tay nhỏ bé đồng loạt đặt lên ngực trái, cả khán phòng ngập tràn sắc đỏ, tất cả như võ oà cảm xúc. Nếu coi đêm diễn là 1 bản nhạc, thì Xin chào Việt Nam giống như một nốt trầm vậy, nhưng "nốt trầm" này lại chính là điểm sáng nhất, rực rỡ nhất, đã đẩy cảm xúc của khán giả cũng như ban giám khảo lên đến tột cùng xúc động. Những trái tim nhỏ bé công rất lớn khi đã làm trỗi dậy tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc trong mỗi người. Ban Giám Khảo dường như cũng không thể nhận xét gì hơn cho phần trình bày này ngoài những lời khen ngợi, tự hào và cảm ơn. Bài hát đã tiếp lửa tình yêu đất nước cho những tâm hồn trẻ thơ, để các em luôn tự hào mình là người Việt Nam, da vàng, máu đỏ, tự hào về quê hương, đất nước anh hùng.
 
 

Với 6 ca khúc trong đêm diễn, 3 cặp đôi đã gửi tới khán giả những chiều sâu âm nhạc khác nhau, từ dân gian đến hiện đại, từ vui tươi đến xúc động lắng sâu, tất cả đều mang màu sắc gần gũi, thân thuộc và hồn nhiên như chính lứa tuổi của các em. Tiến bộ không ngừng qua từng đêm thi, các bạn nhỏ hứa hẹn sẽ mang đến vô vàn những bất ngờ thú vị khác nữa vào đêm Chung kết Đồ Rê Mí Đôi 2013 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào 20h ngày 29/9/2013.

 

KM