Ca sĩ Phương Anh: Quen dần với điều phi lý...

“Giá như mình có một chút gì đó để cho mọi người đồn thì đã đành. Đằng này, giữa chúng tôi không có một cái gì cả mà mọi người cũng bàn tán, nghi ngờ. Nhưng về sau thì tôi cũng quen dần với điều phi lý ấy’, ca sĩ Phương Anh bày tỏ.

Cùng hợp tác với Anh Quân - Huy Tuấn, thế nhưng trong khi chị bị đồn là có quan hệ tình cảm với cả hai nhạc sĩ này, còn Nguyên Thảo thì không?

 

Tôi cũng không thực sự hiểu tại sao lại xảy ra điều đó. Lúc đầu, tôi cũng rất ngỡ ngàng và luôn tự hỏi tại sao họ lại có một tin đồn như thế. Giá như mình có một chút gì đó để cho mọi người đồn thì đã đành. Đằng này, giữa chúng tôi không có một cái gì cả mà mọi người cũng bàn tán, nghi ngờ. Nhưng về sau thì tôi cũng quen dần với điều phi lý ấy.

 

Nghĩa là chị chấp nhận sống chung với tin đồn?

 

Tin đồn là một phần của nghề ca sĩ mà. Nó tỷ lệ thuận với sự nổi tiếng. Càng được nhiều người quan tâm, càng nhiều tin đồn.

 

Ngoài tin đồn ra, Phương Anh còn rất hay "được" so sánh, khi thì với Thanh Lam, khi thì với Mỹ Linh?

 

Khi mới xuất hiện trên Sao Mai điểm hẹn, với chất giọng khỏe, trầm và khàn, tôi dễ dàng bị so sánh với ca sĩ Thanh Lam. Nhưng khi chuyển sang hát nhạc của Anh Quân - Huy Tuấn, tôi phải xử lý giọng hát theo một cách khác, nhẹ nhàng hơn, ngọt ngào hơn, đằm thắm hơn.

 

Mọi người thì quen với suy nghĩ nhạc Anh Quân - Huy Tuấn chủ yếu là do Mỹ Linh hát. Họ thậm chí còn gần như là mặc định khi Mỹ Linh hát, đó chắc chắn là nhạc của Anh Quân - Huy Tuấn. Vì thế, chuyện tôi bị so sánh, cũng dễ hiểu.

 

Tuy nhiên chất giọng mỗi ca sĩ là một nét rất riêng, cha mẹ sinh ra thế nào đã là thế đó rồi, không thể thay đổi được.

 

Được biết nhạc sĩ Anh Quân là người rất cực đoan, đã khi nào chị và Anh Quân xảy ra tranh cãi chưa?

 

Đúng là nhạc sĩ Anh Quân rất khó tính. Tuy nhiên, trong nghệ thuật, không khó tính thì không thể làm gì được. Hơn nữa cái tính đó của Anh Quân lại rất tốt. Nó tạo ra một áp lực khiến mình phải chạy thật nhanh, phải làm việc tốt hơn nữa.

 

Trong trường hợp giữa hai anh em chưa thống nhất thì Anh Quân luôn đưa ra được những lý lẽ thuyết phục tôi.

 

Vậy có khi nào mà nhạc sĩ Anh Quân không thuyết phục được chị?

 

Chưa.

 

Có vẻ như Huy Tuấn là người "nổi" hơn Anh Quân?

 

Không. Anh Quân là người rất trầm tính, ít bộc lộ mình nên mọi người không biết nhiều. Còn Huy Tuấn thì rất vui tính, đi đến là làm nóng không khí lên đến đấy.

 

Chị nghĩ sao trước quan niệm "xướng ca... bạc triệu" của không ít người?

 

Lạ thật, ngày xưa người ta nói "xướng ca vô loài" cơ mà. Ca sĩ luôn phải xuất hiện trước công chúng với khuôn mặt được trang điểm cẩn thận và những bộ trang phục lộng lẫy nhưng chắc gì họ đã là giàu. Có một thực tế là càng biểu diễn nhiều, ca sĩ càng phải mất nhiều tiền vào đầu tư cho trang điểm, trang phục.

 

Mặc một bộ quần áo tới lần thứ hai rất có thể bị khán giả thắc mắc sao có mỗi một bộ đồ mà cứ mặc đi mặc lại. Nếu chỉ phải hát thôi, thì thu nhập của ca sĩ rất cao, nhưng đằng này phải đầu tư cho quá nhiều những thứ khác nên cũng chẳng ăn thua, trừ khi bạn ở trên một đỉnh thật cao.

 

Vẫn theo đuổi phong cách âm nhạc hiện tại, chị không sợ có ngày khán giả sẽ chán không?

 

Khi phát hiện ra sở trường của mình, thì nên theo đuổi nó tới cùng. Tôi không ngốc nghếch để bỏ cuộc khi mới đi được nửa chặng đường. Nhiều người quan niệm làm mới mình là thay đổi dòng nhạc, đang từ hát rock sang hát pop, đang từ hát pop sang hát rap, ...nhưng thực ra còn có rất nhiều cách khác. Đó là nâng cao hơn nữa kỹ thuật xử lý bài hát, cách thức biểu diễn trên sân khấu...

 

Khi nào thì Phương Anh tính tới chuyện lập ra đình?

 

Chuyện này khó nói trước lắm. Ai mà chẳng muốn có một gia đình hạnh phúc, nhất là người phụ nữ. Tuy nhiên khi nào tôi cảm thấy thật chín muồi, đến thời điểm thì mới rõ.

 

Nghĩa là tình yêu của chị chưa đủ chín muồi?

 

Không phải. Yêu thì ai cũng phải nghĩ tới chuyện kết hôn, không ai muốn yêu rồi lại bỏ cả. Nhưng chuyện tình cảm nó rắc rối lắm. Có thể ngày hôm nay rất hạnh phúc nhưng biết đâu một tháng, hai tháng lại có gì xảy ra. Có thể dự định hai năm nữa mới cưới, biết đâu đùng một cái lại là ngày mai.

 

 Theo Netlife