Britney Spears và Paris Hilton bị tẩy chay
(Dân trí) - Cùng nổi tiếng, giàu có, kiếm bộn tiền cùng hàng nghìn hợp đồng quảng cáo và làm người mẫu bìa tạp chí tới tấp tìm đến, nhưng Britney Spears và Paris Hilton đang điên đầu vì một số nước đã ra lệnh cấm mọi ấn phẩm, đĩa hát, băng hình liên quan tới hai cô nàng.
Lệnh cấm này bắt đầu được áp dụng cho “Công chúa nhạc pop” Britney Spears tại Tokyo bằng việc cấm đăng tải và bày bán hình ảnh Brit khỏa thân trên tạp chí Harper's Bazaar tại các địa điểm công cộng. Lẽ ra, hình ảnh mát mẻ này của Brit sẽ xuất hiện trên trang bìa một tạp chí dành cho phụ nữ của Nhật số tháng 11 tới.
Hơn nữa, nhà xuất bản tạp chí này còn hi vọng sẽ đăng tải hình ảnh “đầy tính nghệ thuật” theo quan điểm của họ lên các bảng điện tử tại các ga xe lửa tại Tokyo. Nhưng ý định này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt và nghiêm khắc của các quan chức lạnh đạo Nhật Bản. "Có lẽ một số hành khách của chúng tôi, đặc biệt là những người lớn tuổi, sẽ nghĩ, hình ảnh này quá gợi mở và kích động", nhân viên tại một ga xe lửa của Nhật giải thích.
Tuy nhiên, những hành khách đi xe lửa tại Nhật Bản vẫn được chiêm ngưỡng hình ảnh gợi mở của Brit: một tấm poster lấy hình chụp gương mặt Brit vẫn xuất hiện ở trạm xe lửa cùng dòng chữ: "Chúng tôi xin lỗi vì đã giấu đi những phần đẹp nhất của một người phụ nữ sắp làm mẹ" bên dưới poster.
Đây không phải là lần đầu Brit gặp phải sự kiểm duyệt của các nhà chức trách nước ngoài. Ví dụ, năm 2004, để thực hiện tour diễn tại Trung Quốc, công chúa nhạc Pop buộc phải đồng ý để các nhà chức trách Trung Quốc tổng duyệt số trang phục cô sẽ mặc để bước lên sân khấu. Bởi lẽ, các nhà chức trách tại quốc gia đông dân nhất thế giới sợ rằng, Brit sẽ biểu diễn những vũ điệu bốc lửa, khêu gợi trong những bộ đồ quá kiệm vải.
Không chỉ có Brit, cô nàng đỏng đảnh và lắm scandal, Paris Hilton cũng gặp rắc rối với những nhà chức trách của Ấn Độ. Single đầu tay của cô nàng, Stars Are Blind, đã bị các nhà văn hóa của Ấn Độ cấm cửa vì lời lẽ quá khêu gợi, còn video clip trên bãi biển của cô nàng quá “nóng”.
Theo quy định của trung tâm kiểm duyệt điện ảnh của Ấn Độ, video clip và cả single Stars Are Blind sẽ không được phát tại bất kỳ đài phát thành và truyền hình nào của Ấn Độ. Thậm chí, cả phần video đã “chỉnh sửa” của Stars Are Blind vẫn bị các nhà kiểm duyệt văn hóa của Ấn Độ từ chối thẳng thừng. "Chúng tôi đã chỉnh sửa phần video và gửi lại bản copy mới cho họ, nhưng họ vẫn không hài lòng", đại diện của hãng đĩa buồn rầu tâm sự với tờ Hollywood Reporter.
Các báo nước ngoài nhận định, sở dĩ Brit và Paris bị “tẩy chay” là vì phần video clip nóng bỏng và trang phục kiệm vải. Nhưng quan trọng hơn hết, chính lối sống buông thả của hai cô nàng đình đám này mới là nguyên nhân chính khiến các nhà chức trách tại châu Á lo lắng. Họ lo sợ rằng, việc quảng bá hình ảnh của Paris và Brit sẽ hình thành một lối sống “buông thả, vô trách nhiệm” trong giới trẻ tại các quốc gia đang phát triển.
Mi Vân
Theo Yahoo





