Britney Spears hé lộ sự thật đằng sau 14 năm “đau thương”

(Dân trí) - “Công chúa nhạc Pop” Britney Spears vừa chia sẻ tâm thư, hé lộ nhiều góc khuất trong quãng thời gian sống dưới sự bảo hộ và một lần nữa khẳng định cô không có ý định trở lại ngành công nghiệp âm nhạc.

Trong bài đăng mới nhất trên nền tảng X, Britney Spears cho biết ý nghĩ trở lại với nghệ thuật hiện khiến cô cảm thấy nặng nề. Theo nữ ca sĩ, mọi thứ đã khác xa thời điểm cô còn trẻ và đứng trên đỉnh cao danh vọng. Những cảm xúc mà cô thể hiện trên sân khấu khi đó, theo Britney, không hoàn toàn phản ánh con người thật.

Nữ ca sĩ cho biết trong nhiều năm biểu diễn dưới sự kiểm soát của gia đình, cô thường cảm thấy xấu hổ, bị làm mất mặt và buộc phải thực hiện những điều mình không thực sự mong muốn.

Britney Spears hé lộ sự thật đằng sau 14 năm “đau thương” - 1

Britney Spears thừa nhận đã trải qua những năm tháng đầy tổn thương (Ảnh: Getty).

Một trong những tiết lộ khiến Britney đau đớn nhất liên quan đến 2 con trai. Cô cho biết phải nhiều năm sau mới phát hiện bố mẹ từng bí mật đưa các con của cô đi biển vào mỗi cuối tuần trong suốt một mùa hè mà không cho cô biết. Britney nói cô từng “quỳ gối khóc suốt 2 tháng” vì cảm thấy mình bị tước đoạt quyền làm mẹ.

Cô cũng nhớ lại việc cha từng cấm mình đến một nhà hàng quen thuộc để gặp bạn bè, trong bối cảnh sự chú ý của truyền thông khiến gia đình lo ngại. Britney cho rằng những quy định và sự kiểm soát đó khiến cô ngày càng bị cô lập với cuộc sống bên ngoài.

Theo nữ ca sĩ, cô từng là một người phụ nữ thông minh nhưng bị cuốn vào một hệ thống mà những người xung quanh lợi dụng và kiểm soát mình. Trong những năm tháng khó khăn, Britney cho biết cô tìm thấy sự bình yên thông qua cầu nguyện và tập yoga mỗi ngày.

Hiện tại, cô nói mình hạnh phúc hơn với một cuộc sống giản dị: Được làm mẹ, trò chuyện với những người không nổi tiếng nhưng chân thành và sâu sắc. Britney cũng cho rằng danh tiếng đôi khi chỉ là một “ảo ảnh” và con người không nhất thiết phải trở thành thần tượng của người khác.

Từ đỉnh cao danh vọng đến 14 năm dưới sự bảo hộ

Britney Spears hé lộ sự thật đằng sau 14 năm “đau thương” - 2

Nổi tiếng từ năm 16 tuổi, Britney Spears hiện chọn cuộc sống "không âm nhạc" (Ảnh: Getty).

Britney Spears sinh năm 1981 tại Mỹ và bắt đầu biểu diễn từ khi còn nhỏ. Cô từng tham gia chương trình The Mickey Mouse Club trước khi trở thành hiện tượng toàn cầu với …Baby One More Time vào năm 1998.

Trong sự nghiệp, Britney sở hữu hàng loạt bản hit như Oops!... I Did It Again, Toxic, Gimme More, Womanizer Circus. Bốn album đầu tiên của cô đều đứng đầu Billboard 200.

Năm 2005, Britney giành giải Grammy đầu tiên với Toxic ở hạng mục Ghi âm nhạc dance hay nhất. Cô cũng đạt thành công lớn tại Las Vegas (Mỹ) với chuỗi biểu diễn Britney: Piece of Me từ năm 2013 đến 2017.

Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang là một giai đoạn đầy biến động. Năm 2008, Britney bị đặt dưới chế độ giám hộ pháp lý. Cha cô, Jamie Spears, nắm quyền kiểm soát đáng kể đối với tài sản và nhiều quyết định cá nhân của con gái. Cơ chế này kéo dài gần 14 năm, trong thời gian Britney vẫn tiếp tục thu âm, biểu diễn và tạo ra nguồn thu lớn.

Phong trào #FreeBritney (Giải phóng Britney) nổi lên mạnh mẽ từ năm 2019, khi người hâm mộ ngày càng đặt câu hỏi về quyền tự quyết của nữ ca sĩ. Tháng 11/2021, tòa án chính thức chấm dứt chế độ bảo hộ, trả lại cho Britney quyền kiểm soát cuộc sống và tài sản của mình.

Britney sau đó nhiều lần chia sẻ rằng cô không muốn quay lại guồng quay giải trí. Năm 2023, cô phát hành hồi ký The Woman in Me, kể lại những trải nghiệm trong sự nghiệp, các mối quan hệ và những năm tháng dưới chế độ bảo hộ. Cuốn sách nhanh chóng trở thành một trong những hồi ký nổi bật của năm.

Tuyên bố không trở lại sân khấu

Britney Spears hé lộ sự thật đằng sau 14 năm “đau thương” - 3

Hình ảnh mới nhất của Britney Spears được giới săn tin ghi lại hồi tháng 8 (Ảnh: Backgrid).

Britney từng hủy chuỗi chương trình Domination tại Las Vegas năm 2019. Sau này, cô cho biết quyết định này có liên quan đến sự kiểm soát của cha mình. Tháng 7/2021, cô tuyên bố rằng mình sẽ không biểu diễn khi cha còn nắm quyền kiểm soát cuộc sống.

Sau khi chế độ giám hộ kết thúc, Britney tiếp tục giữ khoảng cách với sân khấu. Năm 2024, cô từng tuyên bố không có ý định trở lại ngành công nghiệp âm nhạc, đồng thời cho biết bản thân quan tâm hơn đến việc viết nhạc cho người khác hoặc viết sách.

Trong tâm thư mới nhất, Britney cũng gửi lời xin lỗi tới 2 con trai, gia đình và khán giả vì những sai lầm trong quá khứ. Cô viết: “Tôi muốn nói với các con tôi và mọi người nói chung rằng tôi xin lỗi vì những sai lầm của tôi trước đây”.

Lời chia sẻ cho thấy Britney vẫn đang trong quá trình hàn gắn những tổn thương cũ và tìm kiếm một cuộc sống bình thường hơn sau nhiều năm sống dưới ánh đèn sân khấu. Giữa năm nay, cô tình nguyện vào trại cai nghiện để điều trị tâm lý. 

Về tài chính, tài sản của Britney hiện được ước tính khoảng 130 triệu USD, dù đây không phải con số được chính nữ ca sĩ hoặc đại diện xác nhận. Đầu năm nay, cô chấp nhận bán quyền đối với catalog âm nhạc (danh mục các tác phẩm âm nhạc, bản thu âm hoặc đĩa nhạc thuộc sở hữu của mình) cho Primary Wave trong một thương vụ có giá trị ước tính 200 triệu USD. 

Theo X/People