Bi kịch của mỹ nam xứ Đài: Lang thang trên phố, mắc bệnh tâm lý
(Dân trí) - Từng là nam diễn viên chủ chốt của dòng phim thần tượng Trung Quốc, Đường Trị Bình hiện có cuộc sống thê thảm. Anh lang thang trên phố, sức khỏe tâm thần kém, không có gia đình bên cạnh.
Ngày 31/7, một số trang tin của Trung Quốc đăng tải hình ảnh mới nhất của nam diễn viên Đường Trì Bình.
Chủ của một cửa hàng tại Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, một người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên kêu cứu khi một người đàn ông, được xác định là Đường Trì Bình, đi theo bà qua nhiều con phố và không chịu rời đi.

Đường Trì Bình rơi cảnh không nhà cửa, sức khỏe tinh thần sa sút khi mẹ đột ngột qua đời vào năm ngoái (Ảnh: Sohu).
Sau khi nhận ra anh là nghệ sĩ nổi tiếng, chủ nhà hàng cảnh cáo gọi cảnh sát, nhưng Đường Trì Bình nói: "Gọi cảnh sát đi, gọi đi, sao cũng được".
Đoạn camera giám sát an ninh cho thấy Đường Trì Bình có thái độ hung hăng với nhân viên nhà hàng. Sau đó, nam nghệ sĩ không rời khỏi cửa hàng mà đứng rất lâu trước đó.
Một nhân chứng kể lại, nam diễn viên nổi tiếng một thời trông gầy gò, có dấu hiệu tâm lý bất ổn. Tình trạng của Trị Bình khiến nhiều đồng nghiệp cũ lo lắng. Nhiều người trong số họ thừa nhận mất liên lạc với Trị Bình gần một năm nay sau khi mẹ anh qua đời vào tháng 6/2024.
Theo Ettoday, mẹ của nam diễn viên được tìm thấy đã qua đời trên sân thượng của một căn chung cư ở Đài Loan vào năm ngoái. Bà thọ 73 tuổi. Cảnh sát cho biết, thi thể của mẹ nam diễn viên được phát hiện 2 ngày sau khi bà tử vong.

Đường Trì Bình có biểu hiện hung hăng khi được nhắc nhở (Ảnh: Sina).
Khi cảnh sát tìm Đường Trị Bình, nam diễn viên từ chối nhận dạng thi thể của mẹ và khẳng định, người qua đời không phải là mẹ mình. Một số người cho rằng, Đường Trì Bình phủ nhận vì không đủ khả năng chi trả cho tang lễ nhưng những người khác nghi ngờ anh có vấn đề về tâm thần.
Sau khi mẹ mất, Đường Trị Bình nhiều lần bị bắt gặp lang thang trên phố, có hành vi lạ như liên tục lắc đầu hay quay vòng trên phố. Anh cũng vài lần bị phát hiện tấn công người khác, gào thét hay tỏ ra hung hăng.
Một bác sĩ tâm thần cho biết Đường Trì Bình có khả năng mắc chứng mất trí nhớ phân ly. Thương cảm cho số phận của Đường Trì Bình, một đài truyền hình địa phương đã nhận anh trở lại làm việc.
Tháng 1 vừa rồi, anh xuất hiện trên phố với tinh thần vui vẻ. Song, một thời gian sau, bệnh tình của nam diễn viên lại có dấu hiệu không giảm. Anh liên tục có hành động bạo lực hay thái độ hung hăng với mọi người.

Đường Trì Bình (phải) từng là mỹ nam của làng giải trí xứ Đài (Ảnh: Sina).
Đường Trị Bình (SN 1978) từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của Đài Loan như: Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ, Nàng Juliet phương Đông, Tứ đại danh bổ... Sở hữu ngoại hình đẹp, vẻ ngoài lãng tử, Trị Bình có một lượng người hâm mộ đông đảo tại châu Á.
Tuy nhiên, từ năm 2014, Đường Trị Bình đột ngột biến mất khỏi làng giải trí mà không đưa ra lý do.
Theo nguồn tin của Ettoday, những năm qua, Đường Trị Bình sống tại một căn hộ đi thuê cùng mẹ. Cha của anh vốn là một doanh nhân giàu có nhưng ông đã từ mặt mẹ con nam diễn viên, tuyên bố không để lại tài sản cho mẹ con nam diễn viên.

Đường Trì Bình dừng đóng phim và biến mất khỏi làng giải trí từ năm 2014 (Ảnh: Sohu).
Theo một số người hàng xóm quanh khu vực nam diễn viên sinh sống, Đường Trị Bình nghiện rượu nặng và việc uống rượu trong thời gian dài ảnh hưởng nặng tới tinh thần của nam diễn viên. Việc lạm dụng rượu và không thể ngủ được trong nhiều ngày khiến ngoại hình của Đường Trị Bình xuống dốc.
Những người quanh khu vực mẹ con Đường Trị Bình sinh sống kể thêm, nhiều năm qua, nam diễn viên không làm việc và dồn gánh nặng kinh tế lên người mẹ già hơn 70 tuổi.
"Đường Trị Bình thất nghiệp, sống dựa vào mẹ. Hàng ngày, anh ấy cứ cầm chai rượu đi lang thang khu dân cư. Chúng tôi cũng không biết tại sao từ một diễn viên nổi tiếng, anh ấy trở nên như thế này", người hàng xóm chia sẻ với tờ Ettoday.
Tinh thần không tỉnh táo khiến Đường Trị Bình không thể đóng phim hay làm bất kỳ công việc gì. Do vậy, khi mẹ đột ngột qua đời, Đường Trị Bình rơi vào tình trạng mất phương hướng. Bạn bè cũ nhiều lần muốn giúp đỡ nhưng nam diễn viên không còn tỉnh táo hay nhận ra ai.