Bản “hit” của Hiền Thục đoạt giải Bài hát yêu thích

(Dân trí) - Giai điệu đầy cảm xúc sâu lắng, nhẹ nhàng đậm chất tự sự kết hợp với ca từ giản dị viết về tình cảm yêu thương con vô bờ của một người mẹ qua giọng hát của Hiền Thục cuốn hút khán giả mạnh mẽ tại sân chơi Bài hát yêu thích tháng 8.

Tối 5/8, tại sân chơi Bài hát yêu thích, ca sĩ Hiền Thục rạng rỡ bước lên nhận giải Bài hát yêu thích với ca khúc từng là đề tài nóng hổi trên các diễn đàn mạng, Nhật ký của mẹ. Sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng là bản hit của Hiền Thục trong một thời gian dài.

Nhật ký của mẹ liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng tháng 7 trong suốt thời gian diễn ra bình chọn và là quán quân của rất nhiều bảng xếp hạng tuần. Và cho tới thời điểm này, đây cũng là ca khúc đang giữ kỷ lục có số phiếu bình chọn từ Hội đồng bình chọn cao nhất (365/3351 phiếu). Đạt ngôi quán quân đồng nghĩa với việc Hiền Thục và Nguyễn Văn Chung đã trở thành chủ nhân của giải thưởng Bài hát yêu thích tháng 7.
 
Hiền Thục và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ở hàng ghế khán giả tại chương trình Bài hát Việt, tối 5/8.
Hiền Thục và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ở hàng ghế khán giả tại chương trình Bài hát Việt, tối 5/8.
 
Cả hai hạnh phúc lên nhận giải Bài hát yêu thích tháng 8
Cả hai hạnh phúc lên nhận giải Bài hát yêu thích tháng 8

Bị bỏ cách khá xa và chiếm vị trí thứ hai là ca khúc Người hát tình ca của Uyên Linh, vị trí thứ ba là Cảm ơn cuộc đời của nhóm Artista.

Chia sẻ cảm xúc của mình khi nhận giải thưởng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, Nhật ký của mẹ được anh viết cách đây vài năm với mục đích xem đó như là món quà sinh nhật dành tặng mẹ. Khi viết xong, Nguyễn Văn Chung nghĩ đến Hiền Thục vì nghĩ rằng chất giọng của cô là hợp nhất với ca khúc này. Tuy nhiên, phải tới 2 năm sau, cả 2 mới có dịp gặp gỡ và tìm được sự đồng cảm với ca khúc và sau đó, Hiền Thục đã thu âm Nhật ký của mẹ.

Với Hiền Thục, chị cho biết chiến thắng của ca khúc này vượt quá sự mong đợi của mình, đồng thời gửi lời cảm ơn đến tất cả những khán giả đã bình chọn cho Nhật ký của mẹ.

“Rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đã tham gia chương trình này và may mắn thì chỉ đến với một số ít người. Những người nghệ sĩ như Hiền Thục tham gia chương trình như là một sự đóng góp vai trò để thúc đẩy sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam chứ không nên đặt quá nặng chuyện đoạt giải hay thắng thua”, Hiền Thục chia sẻ về chuyện thắng thua tại sân chơi âm nhạc.

Ngoài vinh danh Nhật ký của mẹ, liveshow tối qua còn đánh dấu sự trở lại ấn tượng của diva Hồng Nhung sau khoảng thời gian tạm lắng sinh con. Xuất hiện rực rỡ, đẹp mắt, bí ẩn và bất ngờ trên sân khấu TP.Hồ Chí Minh, có thể khẳng định Vòng tròn của “chị Bống” là tiết mục được chờ đợi nhất.
 
Vòng tròn là ca khúc có tiết tấu tương đối khó, nhưng Hồng Nhung cho thấy chị đã thực sự sẵn sàng cho một cuộc chơi mới trên các sân khấu lớn khi hoàn thiện bài biểu diễn của mình rất xuất sắc ở cả phần hát và nhuần nhuyễn vũ đạo với vũ đoàn tham gia hỗ trợ.
 
Màn trình diễn ấn tượng của diva Hồng Nhung tối 5/8.
Màn trình diễn ấn tượng của diva Hồng Nhung tối 5/8.

Tiết mục của Hồng Nhung tối qua cũng tạo được hiệu ứng đặc biệt khi chị gần như lột xác hoàn toàn với Vòng tròn. Chị không chỉ thay đổi trong âm nhạc mà cả hình ảnh cũng trẻ trung và nổi loạn hơn. Chị cũng luôn tỏ ra mình là một nghệ sĩ hàng đầu khi lỹ lưỡng và chuyên nghiệp được thể hiện qua phần vũ đạo tối qua. Được biết, chiếc mặt nạ lạ mắt Hồng Nhung sử dụng tối qua được thân chủ đặt mua từ Ý.

Xuất hiện lộng lẫy, quyến rũ không kém Hồng Nhung là… Siu Black! Chị đã tạo nên được sự cuồng nhiệt nơi khán giả bằng sự máu lửa và tinh thần hết mình khi thể hiện. Không cần quá lên gân, trưng trổ giọng hát, Khát khao môi hồng tối qua khiến Siu rất trẻ trung và dễ thương, khiến cho cả sân khấu lẫn khán giả truyền hình đều thực sự cảm thấy hài lòng với giọng hát của "họa mi núi rừng".
 
Chị Siu quyến rũ với Khát khao môi hồng
Chị Siu quyến rũ với "Khát khao môi hồng"

Đây cũng là tiết mục được các khách mời bình luận tranh luận nhiều nhất. Nếu nhà báo Chu Minh Vũ nhận định Khát khao môi hồng chưa đủ "đô" và hơi “trẻ con”, không phô bày được hết nội lực của giọng hát Siu Black, thì nhà báo Minh Đức và nhạc sĩ, ca sĩ Thanh Bùi lại bày tỏ sự hài lòng và tình cảm nồng nhiệt cho tiết mục của chị.

Cũng trong tối qua, Nguyên Thảo và Hồ Trung Dũng đã chứng tỏ được vị trí và phong độ của mình trên sân khấu khi tiếp tục cho khán giả thấy được sự ổn định về giọng hát và tinh thần khi không vấp phải sai sót nào trong 2 ca khúc 2 ca sĩ thể hiện.

Hai tiết mục nhận được rất nhiều lời khen từ khách mời bình luận tối qua còn là Biển xanh và nắng vàng của Hà Okio và Nhớ của Anh Khang. Đều tự sáng tác và tự hát, cả Hà Okio và Anh Khang đều hoàn thành tốt vai trò nghệ sĩ đa năng khi cả hai ca khúc đều được thể hiện khá hoàn hảo tối qua…
 
Nguyên Thảo Tình xô mãi đời ta
Nguyên Thảo "Tình xô mãi đời ta"

Bên cạnh các giọng ca kì cựu giữ vững phong độ, nhiều ca sĩ tham gia Bài hát yêu thích tháng 8 cũng nhận những lời nhận xét nghiêm khắc từ các khách mời bình luận. Khi Tôn Thất Thái Sơn thể hiện ca khúc Ngẫu hứng phố, nhà báo Nguyễn Minh cho rằng, Thái Sơn sở hữu một giọng hát tốt thì nên tìm kiếm những sáng tác cho riêng mình để bứt phá, thay vì chọn hát những ca khúc cũ nhưng chưa có được cách thể hiện mới, sáng tạo nên để ghi dấu ấn.

Trong trường hợp của Minh Chuyên với Đôi cánh, Nguyễn Minh tỏ ra tiếc nuối khi cho rằng Minh Chuyên "đã phần nào làm mất đi vẻ đẹp vốn có" của ca khúc Đôi cánh - sáng tác khá nổi tiếng của Bảo Lan (nhóm 5 dòng kẻ) khi cách thể hiện của Minh Chuyên và Bel Canto dường như đang chỉ cố gắng "hát to, hát khỏe", chưa tạo nên được điều mới mẻ và giữ được độ tinh tế cho bài hát. Một số ý kiến khác cũng cho rằng, Đôi cánh quá sức với Minh Chuyên.

Bị chê “hát to, hát khỏe” còn là nhóm Artista. Với ca khúc mang màu sắc buồn như Có phải nỗi cô đơn, việc 3 chàng trai "thi nhau hát rất to" sẽ làm phá vỡ cảm xúc của người nghe bằng cách thể hiện hơi cổ điển, tạo nên sự nặng nề mà không cảm nhận được nỗi buồn thực sự trong ca khúc.

Hà Thanh
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng