Bác sĩ tư để Michael Jackson lạm dụng thuốc giảm đau

(Dân trí) - Trong phiên tòa xét xử bác sĩ Conrad Murray, bác sĩ tư của ngôi sao quá cố Michael Jackson, hôm 4/10, một nhân chứng khẳng định, vị bác sĩ này đã đặt mua hơn 15 lit thuốc an thần và giảm đau nguy hiểm mang tên Propofol từ anh.

Ngày 4/10 vừa qua, bác sĩ Conrad Murray - người chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho ngôi sao nhạc Pop Michael Jackson lúc cuối đời, đã tiếp tục ra hầu tòa. Conrad Murray bị buộc tội ngộ sát trong cái chết của Michael Jackson vào tháng 6/2009.

 

Nam ca sĩ của Earth Song đột tử do tác dụng tổng hợp của nhiều loại thuốc giảm đau và an thần khác nhau, trong đó có loại thuốc chỉ được phép sử dụng trong bệnh viện Propofol tại nhà riêng vào ngày 25/6/2009.

 

Tại phiên tòa hôm 4/10, dược sĩ Tim Lopez - một nhân chứng mới đã khẳng định, ông đã cung cấp một lượng lớn thuốc giảm đau và an thần Propofol cho bác sĩ Conrad Murray từ tháng 4/2009.
 
Bác sĩ tư để Michael Jackson lạm dụng thuốc giảm đau - 1
Hai năm sau cái chết của Michael Jackson, bác sĩ Conrad Murray (trái) vẫn tiếp tục phải ra hầu tòa.
 
Dược sĩ Tim cho hay, toàn bộ số lượng thuốc Propofol này được gửi tới một phòng khám của bác sĩ Conrad tại California. Song, cơ quan chức năng đã chứng thực rằng, vị bác sĩ này hoàn toàn không có phòng khám tại địa chỉ trên.

 

Dược sĩ Tim Lopez cũng nói với tòa rằng, anh đã gửi khoảng 10 chai Propofol có dung tích 100ml và 25 chai có dung tích 20ml để phục vụ một cuộc phẫu thuật tại Las Vegas của bác sĩ Conrad Murray vào tháng 6/2009. Vị bác sĩ này đã yêu cầu số thuốc trên được gửi tới địa chỉ một căn hộ mà ông chung sống với bạn gái và con trai mới chào đời của họ.

 

Ba tuần sau đơn đặt hàng đầu tiên, bác sĩ Conrad lại tiếp tục yêu cầu Tim Lopez gửi thêm 40 chai có dung tích 100ml và 25 chai có dung tích 20ml thuốc Propofol tới địa chỉ giống như lần một.
 
Đơn hàng cuối cùng đến chỗ bác sĩ Conrad Murray vào ngày 10/6, 15 ngày trước khi ngôi sao nhạc Pop Michael Jackson đột tử tại nhà riêng và cảnh sát đã tìm thấy 40 chai có dung tích 100ml và 50 chai có dung tích 20ml thuốc Propofol trong phòng ngủ của ông.

 

Bên cạnh đó, cũng tại tòa, nhân chứng Tim Lopez còn tiết lộ thêm một thông tin rằng, ông và bác sĩ Conrad Murray bắt đầu cộng tác từ năm 2008. Trong vụ làm ăn đầu tiên, vị bác sĩ này yêu cầu ông gửi cho một loại thuốc làm trắng da bởi bệnh nhân của ông ta mắc chứng bạch biến. Ngôi sao nhạc Pop cũng là bệnh nhân của căn bệnh trên.

 

Theo một cộng sự của Michael Jackson, chính ngôi sao nhạc Pop đã khăng khăng yêu cầu được thuê bác sĩ Conrad Murray để chăm sóc cho anh trong giai đoạn chuẩn bị cho tour diễn vòng quanh nước Anh vào năm 2009.

 

Bác sĩ Conrad Murray có khả năng phải ngồi tù 4 năm nếu bị tòa kết tội ngộ sát. Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra trong mấy ngày tới.

 

Mi Vân

Theo AP