Ba mất, Mai Thu Huyền thương mẹ cô đơn

(Dân trí) - Ba mất hơn một năm, Mai Thu Huyền ngày càng thấm thía nỗi đau mất ba và thấu hiểu sự cô đơn của mẹ. Với cô, mẹ không những là đấng sinh thành mà còn là người bạn thân thiết.

Chia sẻ về mẹ, Mai Thu Huyền cho biết mẹ cô không chỉ sinh ra cô mà còn là người bạn đầu tiên, thân thiết và quan trọng nhất. Mẹ là người mà cô có thể chia sẻ mọi chuyện. Mẹ là người mà cô chia sẻ những rung cảm đầu đời. Mẹ là người đầu tiên ủng hộ Mai Thu Huyền đi theo nghiệp diễn và cũng chính là người tìm mọi cách thuyết phục bố đồng ý để cô được đi đóng phim.

“Mẹ còn chính là tấm gương sáng cho tôi noi theo, trong trái tim mình, hình ảnh mẹ luôn được đặt ở vị trí trân quý nhất, và bây giờ tôi cũng muốn các con của mình cũng noi gương và yêu thương mẹ mình như tôi đã yêu thương mẹ. Bố tôi vừa mới qua đời nên mọi tình cảm tôi đều dâng trọn cho mẹ”, cô chia sẻ.

Mai Thu Huyền và mẹ
Mai Thu Huyền và mẹ

Huyền kể, gia đình cô ngày xưa còn nghèo nên mẹ cô phải vất vả quanh năm suốt tháng vì chồng con, chị gái cô phải gửi ông bà ngoại nuôi hộ nên nghiễm nhiên cô trở thành người gần gũi mẹ nhất. Mỗi lần nhớ về tuổi thơ, Mai Thu Huyền lại nhớ tới hình ảnh mẹ dậy sớm chở cô đi học, rồi lại tất tả đạp xe đi làm ở nhà máy, ngoài giờ lại làm thêm nhiều công việc khác nữa để lo kinh tế cho gia đình. Nụ cười trong veo của cô bé con ngày xưa ngồi vắt vẻo sau lưng mẹ đã in sâu vào tâm trí của Huyền cho đến bây giờ.

Mai Thu Huyền nói, có thể nói mẹ chính là người tạo nên tính cách của cô hiện nay, mẹ cô là mẫu phụ nữ truyền thống Á Đông, hi sinh tất cả vì chồng con và luôn  đặt hạnh phúc gia đình lên trên hết, vì thế cô đã noi gương và sống đúng với tinh thần mà mẹ đã truyền dạy. 
 
Mai Thu Huyền và mẹ
 
Ba mới vừa mất hơn một năm, sự mất mát này có lúc dường như đánh gục mẹ của Mai Thu Huyền. Mỗi lần thấy mẹ lủi thủi trong căn nhà trống, cô thương lắm. Dù chị em cô đã cố gắng bù đắp cho mẹ, nhưng vắng bóng người đàn ông đầu gối tay ấp hơn nửa cuộc đời, Mai Thu Huyền biết khoảng trống đó không bao giờ có thể lấp đầy. “Tôi thương mẹ lắm, những gì tôi có bây giờ đều do bố mẹ ban cho và giờ là lúc tôi phải làm điều gì đó cho ba mẹ”, cô nói.
 
Mới đây, cùng với mẹ ruột, Mai Thu Huyền thực hiện một bộ sách ảnh, đó cũng chính là món quà mà cô muốn dành tặng mẹ mình trong dịp lễ Vu Lan sắp tới.
 
Mai Thu Huyền muốn con thương mình như cô đã thương yêu mẹ
Mai Thu Huyền muốn con thương mình như cô đã thương yêu mẹ
Mai Thu Huyền muốn con thương mình như cô đã thương yêu mẹ

Mẹ là người đã sinh thành và cũng là người bạn thân thiết nhất của cô
Mẹ là người đã sinh thành và cũng là người bạn thân thiết nhất của cô
Mẹ là người đã sinh thành và cũng là người bạn thân thiết nhất của cô

Phan Anh
Ảnh: Xuân Anh