Anh Thư muốn có cái nhìn mới về người mẫu trên phim

“Thư chỉ biết tận tụy với công việc, tận tâm với mọi người. Muốn người khác trân trọng nghề mình thì trước hết mình cũng phải biết tự trân trọng nghề", cô gái chân dài Anh Thư nói.

Thư nói rằng cô là người may mắn, “môi trường làm việc của Thư ngay những ngày mới bước vào nghề (nhóm người mẫu Hoa Học Đường thuộc NVH Thanh niên) không phải chịu cảnh cạnh tranh khốc liệt như trên phim ảnh”, Thư tự hào. Sau lần đứng thứ 3 trong cuộc thi Giọt mực tím dễ thương vào tháng 3-2000 dành cho học sinh các trường THPT trong TP khi Anh Thư đang học lớp 12 tại Trường THPT Nguyễn Hiền, cô chính thức gia nhập làng người mẫu.

Anh Thư cũng tâm sự về cảm giác khi vào vai nhân vật Thủy lần đầu đứng trên sàn diễn thời trang trong bộ phim Những cô gái chân dài như thế nào thì cảm giác của Thư cũng tương tự khi cái tên Anh Thư được xướng lên tại buổi trao Giải Mai Vàng lần X. Bất ngờ, xúc động, lâng lâng như đang lơ lửng trên mấy tầng mây... bao cảm xúc cứ dồn dập ập đến với cô gái trẻ trong khoảnh khắc đáng nhớ này.

Sau vai cô người mẫu Thủy trong phim Những cô gái chân dài,  không lâu sau đó, Anh Thư được đạo diễn Việt kiều Lê Hoàng Hoa mời vào vai nữ chính trong bộ phim ngắn Một nửa phía bên kia. Tết vừa qua, Thư lại “gây ra” một bất ngờ, cùng với cây cười Phước Sang, cô đã làm khán giả cười nghiêng ngả bằng vai cô vợ diêm dúa, hung dữ nhưng vẫn rất yêu chồng, trong bộ phim nhựa Hồn Trương Ba, da hàng thịt.

Sáu năm trên sàn diễn thời trang, cũng có lúc buồn, cũng có khi thất vọng nhưng không bao giờ Thư có ý định bỏ nghề bởi đây chính là con đường Thư đã chọn và quyết theo đến cùng. Vả lại, cũng từ công việc biểu diễn thời trang và đóng phim mà Thư đã trưởng thành rất nhiều, nhất là đã từ bỏ được bản tính nhút nhát, tự tin hơn trong giao tiếp.

Bên cạnh đó, “ông xã” Thanh Long - một đồng nghiệp đàn anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho Thư từ những ngày còn chập chững bước chân trên sàn diễn thời trang và hôm nay lại bên Thư cùng chung sức gánh vác trọng trách đào tạo lớp người mẫu kế tục. Là người đi trước, từng nếm qua không ít nhọc nhằn của nghề nên Thư không muốn đàn em phải uổng phí nhiều thời gian, công sức như mình để trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Vậy là hằng tuần, ngoài việc chụp ảnh, biểu diễn thời trang, đóng quảng cáo, Thư vẫn đều đặn đứng trên bục giảng nhiệt tình, tận tụy như một người chị tại Công ty Đào tạo người mẫu và Tổ chức biểu diễn P.L và vẫn không ngừng hy vọng tái ngộ điện ảnh trong một cơ hội khác

Đầu tư cho vai Hằng trong Tuyết nhiệt đới, Thư đã mất cả tháng trời “trang bị” cho mình kỹ năng chạy xe ba gác, đánh võ...; đã nén từng cơn đau từ những tai nạn nho nhỏ sau mỗi cảnh quay. Từng phải xem những bộ phim “không thể dở hơn”, Thư ý thức rất rõ tầm quan trọng nơi diễn xuất của diễn viên đối với thành công của một bộ phim. Vì thế, vai diễn yêu cầu những gì, dù khó đến đâu, Thư đều muốn tự mình thể hiện, để mang đến cảm xúc thật cho khán giả.

Được làm việc, được yêu, được sống thật với chính bản thân mình - hạnh phúc đối với “Giọt mực tím dễ thương” vừa bước sang tuổi 24 này thật bình dị, như chính nụ cười hồn nhiên đã theo Thư từ cuộc đời bước lên màn ảnh.

Theo Phương Trang
Người Lao Động