Aishwarya Rai trong "Vòng quay ánh sáng"

Nữ diễn viên nổi tiếng Ấn Độ Aishwarya Rai sẽ xuất hiện trong một bộ phim của điện ảnh Anh "Vòng quay ánh sánh".

Bộ phim kể một câu chuyện có thực về một phụ nữ đã sát hại người chồng vũ phu của mình.

Đây là câu chuyện có thật trong cuốn tiểu sử của Kiranjit Ahluwalia - một phụ nữ đã từng là nạn nhân của chết độ lạm dụng sức lao động của phụ nữ ở Ấn Độ.

Kiranjit Ahluwalia đã từng bị kết án nhiều năm tù vì tội giết hại người chồng Deepak vũ phu của mình vào năm 1989.

Bản kết án của cô đã bị tổ chức phụ nữ Southall gây áp lực với chính quyền. Và đến năm 1992 thì Kiranjit Ahluwalia đã được tuyên bố trắng án.

Hai diễn viên đã từng tham gia bộ phim Harry Porter Robbie Coltrane  và Miranda Richardson sẽ tham gia vào bộ phim.

Nhà sản xuất bộ phim này, Sunanda Murali nói tại LHP Cannes: "Bộ phim này sẽ thật sự gây kinh ngạc cho nhiều người vì những vấn đề nó đề cập đến".

Aishwarya Rai là cựu hoa hậu thế giới năm 1994, cô hiện đang là ngôi sao lớn tại Ấn Độ. Năm ngoái cô cũng đã tham gia vào một bộ phim tình cảm của điện ảnh Anh: Cô dâu và định kiến.

Nữ diễn viên đồng hương với Rai, Nandita Das sẽ vào vai một nhà hoạt động xã hội, trong khi Naveen Andrews sẽ vào vai người chồng của Rai, anh chàng vũ phu Deepak.


Kiranjit Ahluwalia đã bị kết án tù sau khi cô không chịu đựng được người chồng vũ phu của mình và đã dội xăng lên người của chồng mình và thiêu chết anh ta.

Bộ phim đang chuẩn bị lên kết hoạch bấm máy, tên ban đầu của bộ phim là Vòng quay ánh sánh.

Theo Thủy Linh
Tiền Phong/ BBC