Á hậu Trương Thị May: “Tôi đang nuôi năm con heo đất”

(Dân trí) - Gặp gỡ Á hậu Trương Thị May trong một buổi chiều ở trung tâm Sài Gòn, dù vừa mới kết thúc buổi làm việc vất vả nhưng người đẹp đã rất sẵn lòng khi trò chuyện cùng phóng viên Dân trí với một phong thái nhẹ nhàng thường thấy.

Chào Trương Thị May, khá lâu rồi không gặp, trông May có vẻ gầy hơn trước, chắc mải mê “chạy show” nhiều lắm đây? (cười)

Dạ, chào anh! Đúng là May gầy hơn trước một chút đó ạ, nhưng cái này là gầy có chủ đích. (Cười) Một phần là vì May đang thực hiện một số dự án với các bộ ảnh mới cần nét cá tính và góc cạnh trên gương mặt. Thường thì khi lên ảnh, trông sẽ “to” hơn ở ngoài một chút nên May luôn ý thức giữ gìn vóc dáng để phù hợp với trang phục và bộ sưu tập sắp tới của các nhà thiết kế giao cho mình. May muốn truyền tải thông điệp của bộ sưu tập một cách tốt nhất để gửi đến những người đã từng yêu mến May, đặc biệt là những người yêu thời trang.

…Phần nữa là, thời gian mới đây, mẹ của May cũng gặp vấn đề về sức khỏe và phải vào bệnh viện cấp cứu nên May cũng khá lo lắng. Bây giờ thì mọi việc cũng đã ổn lại rồi.

 À, nhắc tới mẹ của May, mọi người luôn quen thuộc với hình ảnh của hai mẹ con May trong mọi công việc và sự kiện. Một số người nói May như vậy là chưa trưởng thành, May nghĩ thế nào?

May nghĩ mỗi người đều có quan điểm riêng của mình. Với May, mẹ không chỉ là một người bạn đồng hành trong mọi việc mà còn là một “người quản lý” đáng tin cậy của May. Nói về sự trưởng thành hay chưa trưởng thành chắc hẳn mọi người cũng đã nhìn thấy được ở May trong suốt thời gian qua và cả một chặng đường 7- 8 năm hoạt động nghê thuật của mình. May là một người cá tính, bản thân May thích những gì khác lạ so với số đông.

Hầu hết, các bạn người mẫu khác đi diễn độc lập một mình hoặc đi cùng một quản lý, nhưng đối với May, luôn có nguồn cảm hứng về sự yêu thương từ mái ấm gia đình. May cảm thấy tình yêu thương sẽ giúp cho mình có sức mạnh, có bản lĩnh, đặc biệt là có nhiều cá tính và cảm xúc hơn để thăng hoa trong nghệ thuật. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng giúp cho May giữ được ngọn lửa đam mê, mà Mẹ là một người tiêu biểu đã truyền cho May nguồn cảm hứng đó. Cho nên, May thích đồng hành cùng với mẹ trên con đường nghệ thuật của mình là vậy.

Nhưng có khi nào May thấy “khó chịu” vì lúc nào mẹ cũng theo sát mình như vậy

Nhưng có khi nào May thấy “khó chịu” vì lúc nào mẹ cũng theo sát mình như vậy?

Dạ, câu hỏi này cũng được rất nhiều người đặt ra cho May rồi và May xin trả lời thế này: May cũng rất khó chịu nhưng cái khó chịu là vì không được mãn nguyện, bởi May luôn mong muốn hình ảnh của mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh mình 24/24. (Cười) Nếu May là người tham lam thì bao nhiêu đó chưa gọi là đủ. Một người con khi được mẹ yêu thương và ủng hộ trong các hoạt động nghệ thuật suốt 7-8 năm qua như vậy thì với May, được ở bên cạnh mẹ là niềm hạnh phúc rất lớn của May. 

Hơn nữa, May cảm thấy rất yên tâm khi có mẹ. Mẹ và May lại rất hợp nhau trong mọi chuyện, giữa hai mẹ con dường như có sự “thần giao cách cảm” vậy. Có những việc không cần nói, hai mẹ con chỉ nhìn nhau là có thể hiểu ý. Cùng đồng hành suốt gần 10 năm nay nên nhiều khi không có mẹ đi cùng thì May lại thấy thiếu vắng một điều gì đó. Hơn nữa, từ ngày ba May mất cho đến giờ, May vẫn luôn muốn được bên mẹ mọi lúc như vậy.

Thế May có nghĩ việc mẹ May theo sát con gái như vậy sẽ là rào cản đối với nhữngchàng trai muốn “tiếp cận” May không?

Ôi… May không nghĩ vậy. Bởi vì, nếu có ý định gì đó thực sự với May tại sao lại không can đảm và tiếp cận công khai trước mặt mẹ May luôn nhỉ! Chắc là phải có “âm mưu” gì đó mới ngại tiếp xúc với mẹ May đây.  (Cười) nhưng May nghĩ nếu chàng trai nào thật lòng muốn đến với May thì “yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua” huống chi mẹ của May lại là người mẹ tuyệt vời trên thế gian này!

Hỏi thật nhé, May có bao giờ yêu chưa?

May nói có thể nhiều người không tin, mà ngay cả bản thân May cũng bất ngờ khi đôi lúc nhìn lại mình mới chợt nhận ra, mình chưa từng rung động . Hơn nữa, May cảm thấy mình chưa cần yêu vào thời điểm này. Mẹ May đã hy sinh rất nhiều kể từ khi ba May mất lúc May 9 tuổi, mẹ đã một lòng thờ chồng nuôi 5 đứa con cho đến giờ. Vì vậy, May muốn dành thời gian và tình cảm cho mẹ nhiều hơn. Đối với May, tình yêu gia đình, đất nước, bạn bè là những tình yêu thiêng liêng trong thời điểm này. May luôn tâm đắc điều đó.

Nhưng xét cho cùng thì đó cũng là lý trí thôi, còn về mặt giới tính, chắc cũng phải có một chàng trai nào đó khiến May rung động, những năm học trò tuổi mới lớn chẳng hạn?

Nói thật là từ nhỏ đến giờ May chưa từng rung động trước bất cứ một chàng trai nào cả. Lúc đi học rồi cho đến sau này đi làm, có những chàng trai cũng ngỏ chuyện tình cảm nhưng May chưa nghĩ tới. Nhiều người còn hỏi May có bị “les” không nữa. Chắc là do cái duyên chưa tới thôi! (Cười)

Nhưng có khi nào May thấy “khó chịu” vì lúc nào mẹ cũng theo sát mình như vậy

Thế thì một chàng trai như thế nào sẽ khiến May rung động? May có bao giờ nghĩ đến hình mẫu của một người chồng tương lai thế nào chưa?

Mọi sự là tùy duyên. May nghĩ, người khiến May rung động không cần phải đẹp trai vì quan trọng là một người nhân hậu, rộng lượng, hiểu biết. Đàn ông thì phải quân tử và trượng phu, biết lắng nghe những điều hay lẽ phải, luôn chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, biết yêu thương kính trọng mẹ, biết quan tâm đến các em của May nữa chứ không phải là hình thức bên ngoài.Tất nhiên, May không phủ nhận ngoại hình đẹp cũng là một lợi thế để chàng trai đó có thể tiếp cận với người họ để ý. Tuy nhiên, lợi thế đó có được duy trì lâu dài và bền bỉ hay không lại phụ thuộc vào tính cách và những phẩm chất bên trong của họ.

Vậy điều gì khiến May quan tâm nhất trong lúc này?

Đó là hai người phụ nữ lớn tuổi mà May yêu thương nhất: bà ngoại và mẹ May. Sức khỏe của cả hai bây giờ đang yếu dần rồi nên May thấy lo lắng và luôn cầu mong cho bà ngoại với mẹ sẽ luôn bình an, mạnh khỏe để sống vui với con cháu. Ngoài ra, May vẫn đang muốn làm việc thật nhiều để có thể tạo được một nguồn kinh tế ổn định lo cho các em ăn học và tương lai sau này của các em nữa!

Song song đó, May vẫn duy trì thói quen bỏ tiền nuôi heo đất của mình. Hiện tại, May có 5 con, mỗi một con sẽ mang một ý nghĩa khác nhau nhưng mục đích chung vẫn là để dành làm từ thiện mỗi khi có dịp. Tuy không phải là nhiều nhưng May mong muốn, một chút ít từ số tiền cát-sê mà mình kiếm được sẽ phần nào đó giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn hơn trong cuộc sống này. Đó cũng là lời sư phụ của May thường giảng dạy cho May.

Cảm ơn May và chúc May sẽ luôn đạt được những điều mong ước nhé!

May xin cảm ơn anh và May cũng xin gửi lời cảm ơn đến độc giả báo điện tử Dân trí. Nhân đây, May cũng xin phép được gửi tặng đến quý độc giả bộ ảnh mới thực hiện của mình với phong cách cổ điển cùng kiểu quần ống loe của thập niên 70. May rất mong nhận được tình cảm yêu thương của mọi người và chúc tất cả có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ nhé!

Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa

 Cao Trí Hòa (thực hiện)
Ảnh: Lê Thiện Viễn