Lời cám ơn của Bùi Rửa Bát!

(Dân trí) - Tôi hạnh phúc vì dễ có tới hơn ¾ các ý kiến gửi về là để… phản đối mình. Vâng! Một bài viết nhiều người phản ứng như vậy lại là điều “tuyệt vời hạnh phúc” thì có vẻ như vô lý. Nhưng không. Đó là sự thật.

Những ngày qua là những ngày tuyệt vời hạnh phúc đối với một người cầm bút là tôi - Bùi Rửa Bát. Hạnh phúc không phải chỉ bởi trong vòng hơn 02 ngày, đã có tới 211 lượt bạn đọc comment, chia sẻ với bài viết của mình dù đó là điều không phải lúc nào mình cũng có được. Tôi hạnh phúc vì dễ có tới hơn ¾ các ý kiến gửi về là để… phản đối mình.
 
Vâng! Một bài viết nhiều người phản ứng như vậy lại là điều “tuyệt vời hạnh phúc” thì có vẻ như vô lý. Nhưng không. Đó là sự thật. Một sự thật 100% bởi trước khi đặt bút, tôi đã lo, rất lo rằng bạn đọc… đồng tình vì sự đồng tình đó đồng nghĩa với việc đích thực là các bà mẹ thời nay không biết ru con và trẻ em hôm nay đã bị tước đi thế giới lời ru, một thế giới huyền ảo đã từng nuôi dưỡng biết bao thế hệ tâm hồn Việt. Nhưng hạnh phúc thay khi bài viết đã nhận được nhiều, rất nhiều sự phản hồi căng thẳng và quyết liệt. Điều đó có nghĩa là tôi, Bùi Rửa Bát đã sai và thế giới lời ru không những không mất đi mà đã và đang ngày càng phát triển.
 
Có lẽ khi đọc những comment, không chỉ tôi mà cả các bạn cũng rất mừng vì chúng ta cùng một mục đích, đó là dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho các con thân yêu của chúng ta.
 
Xin hãy cùng nhau cất lên lời ru nuôi ta từ thủa nằm nôi: À ơi…!
 
Xin cám ơn tất cả!