Đừng thất vọng vì anh “ngã ngựa” sớm

Nếu xếp theo thang điểm 10, thì ít nhất tôi cũng thuộc hàng thứ 8. Thời là sinh viên trường Ngoại Thương, tôi nổi như “cồn” vì không những xinh đẹp, học giỏi mà gia đình cũng khá giả. Xung quanh tôi không lúc nào là không có dưới chục “cây si”.

Ra trường, tôi tiếp tục du học Úc - Đại học James Cook- một trong những trường danh tiếng nhất ở Úc. Thời gian đầu, tôi chăm chỉ tập trung vào việc học, chưa hề có một mảnh tình vắt vai mặc dù xung quanh tôi không lúc nào là không có các chàng trai sẵn sàng “chết” vì tôi, nhưng trái tim tôi vẫn không hề rung động, cho đến khi tôi gặp anh, khi đang học năm thứ II. Anh không giống những chàng trai trai khác - không tỏ tình, không săn đón và cũng không “ngơ ngẩn” khi nhìn thấy tôi. Chính thái độ của anh, đã làm cho tôi tò mò vừa muốn tìm hiểu vừa muốn chứng tỏ cái tôi của mình.

Càng muốn chứng tỏ, thì tôi càng nhận ra là mình rất yêu anh & không thể sống thiếu anh. Bên cạnh anh, tôi thấy mình hoàn toàn như một người khác hẳn, không còn “chảnh”, không còn nũng nịu & đặc biệt là chính tôi đã tự xóa đi quan điểm khắt khe mà từ trước đến giờ tôi vẫn lấy làm hãnh diện.

Trở về VN & quyết định đám cưới sau khi cả 2 đều có công việc ổn định với mức thu nhập khá cao. Ai cũng nói tôi là người phụ nữ hạnh phúc & hoàn hảo nhất – lấy được chồng đẹp trai, học giỏi, hiền lành. Tuy nhiên, không ai biết đúng là OX tôi rất hiền, yêu vợ, nhưng anh ấy khá lạnh nhạt trong “chuyện ấy”. Tôi phát hiện điều này cũng khá lâu và tôi cũng không quá lo lắng. Rồi càng ngày, vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt là sau khi sinh cho anh một thằng cu kháu khỉnh, thì anh càng có nhiều lý do để chối từ: “con còn nhỏ”, “sức khỏe em còn yếu”… Có khi cả 2-3 tháng chúng tôi mới “yêu” một lần, và người chủ động vẫn là tôi! Mỗi khi “yêu” nhau tôi vẫn có cảm giác anh miễn cưỡng & “làm cho xong việc”. Tôi gần như đi vào ngõ cụt, có lúc tôi tự hỏi “hay chồng mình có người khác?” – chắc chắn là không! Vì anh ấy rất chiều vợ, luôn chăm chút cho 2 mẹ con từng ly từng tí, ngoại trừ “chuyện ấy”! “hay anh ấy bị “hifi”? – câu hỏi ấy cứ ám ảnh tôi.

Đừng thất vọng vì anh “ngã ngựa” sớm

Một lần quá tuyệt vọng, tôi đã chat với cô bạn thân ở Nhật – Minori- người từng được mệnh danh là “Chuyên gia” về chuyện ấy. Sau khi nghe tôi tâm sự, cô phá lên cười: “tuýp người như ông xã Trinh mình đã gặp nhiều rồi, anh ấy không HIFI đâu, chắc hơi bị “yếu” dẫn đến căn bệnh mất tự tin. Ngày mai mình sẽ gửi cho cậu 1 hộp quà. Nó sẽ giúp ích cho cậu & ông xã cậu đấy”. sau khi nói chuyện với Minori, tôi thực sự thấy được an ủi phần nào & có chút hy vọng… Khi nhận hộp quà của Minori gửi, đinh ninh là thuốc điều trị cho OX, không ngờ khi mở ra thì mới biết trong hộp quà đó có 24 hộp “ba con sói” - “Đồng Hồ Vàng” kèm theo lời nhắn:” Hai cậu cứ dùng đi. Bí quyết của tớ đấy. Đảm bảo cậu sẽ hài lòng…”

Đúng như Minori dự đoán, món quà này đã giúp cho ông xã mình tự tin hơn rất nhiều, anh ấy “yêu” một cách dẻo dai hơn và đầy hứng thú. Đặc biệt bây giờ anh là người chủ động chứ không phải là tôi nữa. Đồng Hồ Vàng có gel bôi trơn lignocaine không chỉ giúp ông xã tôi lấy lại “phong độ đàn ông” mà còn giúp cho gia đình chúng tôi thực sự gắn kết & hạnh phúc. Và một điều rất may mắn cho chúng tôi nữa đó là hiện nay chúng tôi không cần phải nhờ cô bạn gửi về cho chúng tôi hàng tháng nữa. mà chúng tôi có thể mua ở các nhà thuốc hay chuỗi Medicare, Guardian…

Tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ kể câu chuyện rất riêng tư này đâu. Một buổi tối như bao buối tối khác, chúng tôi cùng ngồi xem phim và anh xoa nhẹ lên bụng bầu 4 tháng của tôi (tôi đang có bầu bé thứ 2) & anh nói đùa “nếu không có “Đồng Hồ Vàng có lẽ bây giờ anh và em mỗi người một ngã rồi nhỉ”. Và chúng tôi cùng có chung suy nghĩ: tại sao mình không kể ra câu chuyện của mình? Biết đâu nó có thể giúp cho các cặp đôi có hoàn cảnh giống mình thì sao… Đừng nên thất vọng điều gì cả.

Đừng thất vọng vì anh “ngã ngựa” sớm