Thứ 2, 24/12/2012“Ông già Noel của con đây”Hồi chuông điện thoại réo inh ỏi, tôi lờ mờ đoán được có ai đó gọi cho mình. Mãi mà không ra khỏi chăn được. Tôi ngáp dài và với tay vớ lấy cái điện thoại, giọng thều thào ngái ngủ: “A lô”.
Thứ 2, 24/12/2012Giáng sinh của thiên thần nhỏ Chủ nhật, 23/12/2012Lời hứa đêm Noel Thứ 7, 22/12/2012Mùa Giáng sinh thứ ba Thứ 6, 21/12/2012Tôi làm ông già Noel
Thứ 5, 20/12/2012Đồng hào may mắn và bó hồng giáng sinhNgồi phơi mình ở sân sau khiến Bobby ngấm lạnh. Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa. Cậu không xỏ bốt, chỉ mang đôi giày vải bệt cao cổ, cố chống chọi cái buốt tê rát của mùa đông.
Thứ 3, 18/12/2012Giáng sinh cô đơnMùa đông rét mướt, đúng Noel mưa phùn bay bay, hôm đó cũng là ngày lĩnh lương, mấy anh em chơi thân trong công ty tổ chức liên hoan cuối năm. Anh là bạn một anh phòng thiết kế, vô tình gặp nên ghé vào, đương nhiên anh là vị khách quý của nhóm khi luôn thể hiện mình là người hoạt náo, vui tính.
Thứ 4, 20/12/2006Con sẽ vềThấy tôi lấy cây thông Noel ra, cậu con trai ba tuổi nhảy cẫng lên sung sướng. Nhìn ánh mắt thích thú của bé con, tôi như thấy lại hình ảnh của mình ngày bé. Nhà tôi nghèo, mà cây thông Noel lại là một vật thật xa xỉ thời đó.
Thứ 3, 19/12/2006“Noel này anh sẽ…”Giáng sinh an lành cho mọi người càng lúc càng tới gần. Khi cái rét căm của mùa Noel đã len vào từng khu phố, khi hình ảnh ông già Tuyết vẫy chào đầy trên các ô kính cửa sổ, với cây thông xanh và những con tuần lộc, đó sẽ là lúc anh:
Thứ 6, 15/12/2006Giáng sinh lạnh21 tuổi. Sắp đầu 22. Còn quá trẻ. Cũng từng có một người nắm nhẹ tay mỗi khi cái lạnh về. Cũng bướng bỉnh và tự cho mình gai góc "phớt" đời mỗi tối cuối tuần phóng xe loanh quanh cùng lũ bạn. Nhưng chiều, tự dưng mưa, lạnh, tự dưng chạnh lòng...
Thứ 4, 13/12/2006Quà Giáng sinh hoàn hảoKhông, đó không phải là món đồ trong gian hàng hào nhoáng kia, nó cũng không được gói cẩn thận trong những tờ giấy đầy màu sắc hay trang trí bằng những dải ruy băng cầu kỳ...
Chủ nhật, 10/12/2006Noel một mìnhGiáng sinh đang đến gần nhưng bạn chưa biết phải trải qua kỳ nghỉ như thế nào trong tâm trạng một con bé thất tình. Trốn chạy ư? Không thể! Hãy tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ để có một Noel ấm áp đầy yêu thương.