Thứ 3, 11/09/2007Đợi… nhạc sĩ Huy ThụcĐúng ra là “Đợi… Nhớ” - chủ đề của Con đường âm nhạc tháng 9 giới thiệu chân dung nhạc sĩ Huy Thục (9/9), đã “gợi lại” cảm xúc cho người nghe qua những thanh âm của Tiếng đàn Ta lư, Đợi, Trăng Khuyết…
Thứ 2, 13/08/2007Sau những “Lênh đênh”… Thứ 3, 03/07/2007Vẫn mối tình ngây thơ, trong trắng Thứ 5, 21/06/2007Phan Huyền Thư chính thức chia tay “Con đường âm nhạc” Thứ 2, 04/06/2007Khúc hành quân hào sảng!
Thứ 2, 10/04/2006“Là tình yêu ta gửi cho nhau..."Hẳn là đã tìm lại được không khí cũ của “Gửi em ở cuối sông Hồng”, nên khi NSND Thanh Hoa và Trung Đức xuất hiện với phần kết “là tình yêu ta gửi cho nhau”, khán giả trong đêm Khát vọng - giới thiệu chân dung nhạc sĩ Thuận Yến đã vỗ tay không dứt.
Thứ 2, 13/03/2006Phải sống để mà yêu!Lẽ dĩ nhiên ông nói và làm được điều đó. Tình yêu ấy với đủ mọi sắc thái từ Dư âm, Mẹ yêu con, đến những ca khúc về các miền quê là Người đi xây hồ kẻ gỗ, Bài ca 5 tấn... Hơn tất cả, ông là nhạc sĩ luôn cân đối giữa hiện thực và lãng mạn trong ca khúc.
Thứ 2, 13/02/2006Đã “tán tỉnh” được khán giảKhéo léo khi nhắc đến những “Bức thư tình”, nhạc sĩ trẻ Đỗ Bảo cho hay, đấy cũng là một cách anh “tán tỉnh” người yêu nhạc. Và, cùng với người anh của đêm “Tình bạn”, nhạc sĩ Ngọc Châu đã mang dáng dấp đẹp ngay từ ca khúc mở màn “Nếu điều đó xảy ra”.
Thứ 6, 23/12/2005Người mẫu làm MC: Khán giả đau timTrong "Con đường âm nhạc" Văn Cao tháng 11, người mẫu Thuý Hạnh đã khiến khán giả nhiều phen "đau tim" vì sự ngây ngô một cách khó hiểu. Đến "Con đường âm nhạc" của nhạc sĩ Bảo Phúc tháng 12, thêm một lần khán giả chứng kiến một "cảm quan ngôn ngữ" rất cần được hoàn thiện hơn nữa của Thúy Hạnh...