Đợi… nhạc sĩ Huy Thục

(Dân trí) - Đúng ra là “Đợi… Nhớ” - chủ đề của Con đường âm nhạc tháng 9 giới thiệu chân dung nhạc sĩ Huy Thục (9/9), đã “gợi lại” cảm xúc cho người nghe qua những thanh âm của Tiếng đàn Ta lư, Đợi, Trăng Khuyết…

Không chọn sân khấu nhiều ánh sáng lung lung, bối cảnh sân khấu đêm “Đợi… Nhớ” mang nhiều ý nghĩa hình tượng - dưới những tán cây rừng, đã gợi nhắc lại cho nhạc sĩ Huy Thục những kỷ niệm khó quên về năm tháng ở chiến trường. Và “không giữ một mình”, người nhạc sĩ tuổi 74 này đã chia sẻ bằng hết xúc cảm cho khán giả có mặt tại Cung Hữu nghị Việt Xô tối 9/9 những cảm nhận của riêng ông, cũng như những “dấu ấn” trong sự nghiệp sáng tác của ông.

 

Cũng không phải quá trau chuốt trong những kỷ niệm, nhạc sĩ Huy Thục rất giản dị trong câu chuyện kể, rằng, ông đã từng là một cậu bé hát rất hay và bước vào con đường âm nhạc khi bước vào tuổi 15… 

 

Đợi… nhạc sĩ Huy Thục - 1
Nhạc sĩ Huy Thục đã kể lại những kỷ niệm của ông khi sáng tác các ca khúc...

 

“Đợi... Nhớ” chọn cách tổng kết lại con đường sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Huy Thục bằng cách chia thành nhiều chủ đề. Hình ảnh Bác Hồ kính yêu là chủ đề chính cũng là phần đầu tiên của chương trình mà trong đó nổi bật nhất chính là ca khúc Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân.

 

Ngay khi Nhóm Sao Mai và Phương Bắc bước ra sân khấu với phần thể hiện ca khúc Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, ở dưới, khán giả cũng đã vỗ tay hòa theo nhịp hát. Nhắc đến ca khúc này, nhạc sĩ Huy Thục không khỏi bồi hồi. Đây chính là ca khúc ông viết khi ông đang bị “chảy máu dạ dày”...

 

Đêm nhạc giới thiệu chân dung nhạc sĩ Huy Thục không thể không nhắc tới hình ảnh người chiến sỹ cùng những ca khúc viết về tình yêu, cuộc sống qua các ca khúc như: Tiếng hát trên đường quê hương, Trăng khuyết, Đợi, Ơi dòng suối La La, Tiếng ca hạnh phúc... với phần thể hiện của Anh Thơ, Lan Anh, Phương Thảo, Nhóm Phương Bắc...

 

Đợi… nhạc sĩ Huy Thục - 2
 Phần thể hiện của tốp nữ NVHN trong chương trình

 

Tuy vậy, đáng tiếc ở những ca khúc đẹp, gây nhớ nhung cho khán giả của nhạc sĩ Huy Thục lại không được ca sĩ trẻ Phương Thảo chuyển tải hết. Vì thế, hai trong số những ca khúc được khán giả yêu thích là Trăng KhuyếtĐợi, (phỏng thơ Vũ Quần Phương) Phương Thảo đã khiến không ít khán giả thất vọng. Giá mà Phương Thảo “nhỉnh” hơn một chút thì phần “Đợi” sẽ da diết hơn nhiều…

 

2 tiếng đồng hồ, quá ư eo hẹp để nói về một tác giả như nhạc sĩ - đại tá Huy Thục. Dẫu vậy, thì ngần ấy thời gian cũng có thể xem như một cơ hội để khán giả có cơ hội được “chạm” vào một phần ký ức xưa cũ của ông qua những ca khúc ông đã viết. Và tất nhiên, vẫn còn nhìn về phía Huy Thục như một sự đợi chờ - sẽ lại có những “đứa con tinh thần” ra đời, vì đơn giản, người nghệ sĩ như ông sẽ không bao giờ ngừng sáng tạo!

 

Bài: H.M
Ảnh: Hữu Nghị

Dòng sự kiện: Con duong am nhac