Con đường âm nhạc - Dư âm:

Phải sống để mà yêu!

(Dân trí) - Lẽ dĩ nhiên ông nói và làm được điều đó. Tình yêu ấy với đủ mọi sắc thái từ Dư âm, Mẹ yêu con, đến những ca khúc về các miền quê là Người đi xây hồ kẻ gỗ, Bài ca 5 tấn... Hơn tất cả, ông là nhạc sĩ luôn cân đối giữa hiện thực và lãng mạn trong ca khúc.

Với 16 ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã thể hiện trong chương trình Con đường âm nhạc tối qua (12/3) tổ chức tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ  - HN, đã tạm phân ra ba mảng sáng tác chính của ông là: nhạc sĩ của nhiều ngành nghề với Em đi làm tín dụng, Cô nuôi dạy trẻ, Chim hót trên cánh đồng đay; nhạc sĩ của những miền quê là Dáng đứng Bến Tre, Bài ca 5 tấn, Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh; và mảng gây ấn tượng hơn cả với công chúng là những ca khúc viết về hình tượng người mẹ, người vợ. Khó mà lẫn được ở đâu những giai điệu ca từ da diết như Mẹ yêu con, Tấm áo chiến sỹ mẹ vá năm xưa

 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã không quên nhắc lại “nguồn cơn” cảm xúc để ông viết nên ca khúc Mẹ yêu con rằng, đó là những ngày trên đầu thì giặc thả bom, dưới thì nước lũ, vợ ông bụng mang dạ chửa ngồi nổi trôi trên chiếc bè... Không khép vào khuôn mẫu “một người mẹ đẻ ra đứa con thật”, mà theo nhạc sĩ đó còn là người mẹ vĩ đại, người mẹ của đất nước với tình yêu vô biên.

 

Là người “gạn” cho bằng hết những tinh túy của vùng miền đem vào ca khúc, nhạc sĩ tuổi 85 này cho hay, khi nhận lời vào Nam Bộ sáng tác một ca khúc cho vùng đất ấy. Nhưng, ông thú nhận, trước khi vào hào hứng là thế, nhưng vào rồi thì ông không tài nào viết nổi, ông đành viết một lá thư gửi vợ và “xin phép” bà cho ông ở lại trong này một thời gian. Vậy là sau 5 năm ở Nam Bộ ông mới cho ra đời ca khúc Dáng đứng Bến Tre. Có lẽ thế, nên nếu không giới thiệu ông là người miền Bắc thì không ít người đã nhầm ông là người Hà Tĩnh nếu nghe Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, hay người Nam Bộ nếu nghe Dáng đứng Bến Tre. Là bởi, ở đó, ông đã “nhập tâm” hết hồn vía của từng vùng quê.

 

Không có nhiều ngôi sao “đắt chợ”, ngoại trừ ca sĩ Thanh Lam thì chưa thực sự hấp dẫn khán giả với ca khúc "đinh" là Dư âm, số còn lại là ca sĩ Lan Anh, Minh Huyền, AC&M, nhóm Bazan... xuất hiện "hiền hòa" trong đêm Con đường âm nhạc tháng 3/2006. Dư âm còn mang vẻ lành lành khác từ sân khấu, ánh sáng, đến clip minh họa. Và vì thế, chưa gây ấn tượng nhiều cho số đông khán giả trẻ, nhưng xem ra lại hợp với những người đã có tuổi. Âu cũng là một cách nhắc lại cho nhau một quá khứ cũ nhưng lại có khả năng tồn tại mãi mãi, đó là sức lan của Dư âm - một ca khúc làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.

 

 

Lan Chi

Dòng sự kiện: Con duong am nhac