Vừa thất nghiệp lại thất tình, cô gái đi luôn 40 nước để thấy "mình vẫn ổn"

Huy Hoàng

(Dân trí) - Bị người yêu nói lời chia tay và nhận quyết định sa thải ở công ty vào đúng tuần sinh nhật thứ 30 của mình, Claire Sturzaker, nữ du khách người Anh đau đớn tưởng không thoát ra nổi.

Sau 11 năm nhìn lại quãng thời gian "đen tối" trong cuộc đời khi bị thất tình và nhận quyết định sa thải gần như cùng một thời điểm, Claire Sturzaker cho rằng đây là "cú hích cần thiết để cô thay đổi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn".

Đúng tuần sinh nhật thứ 30, Claire có cảm giác như rơi xuống vực sâu. Cô trở về con số 0 nên tự nhủ sẽ bắt đầu lại ở bất cứ đâu.

Năm 2012, khi đang làm công việc điều phối viên cho sự kiện tổ chức đám cưới ở Manchester, Anh, cô nhận được cuộc gọi báo sa thải từ phòng nhân sự. Nỗi đau kép khi bị chia tay và thất nghiệp trong cùng một tuần khiến cô rơi vào cuộc khủng hoảng.

Vừa thất nghiệp lại thất tình, cô gái đi luôn 40 nước để thấy mình vẫn ổn - 1
Claire tận hưởng quãng thời gian ở Barcelona.

"Tôi nhận thấy mình chẳng còn gì. Không có việc làm hay nhà cửa. Nhưng điều này cho tôi sự tự do", cô nói.

Sau cơn hoảng loạn ban đầu, Claire nhận thấy đây là cơ hội hoàn hảo để du lịch khắp thế giới một mình. Có khoản tiền tiết kiệm đủ chi tiêu trong 3 tháng, cô đặt vé máy bay một chiều tới Barcelona, nơi từng tới du học thời đại học.

Vì yêu mến thành phố của Tây Ban Nha này, nên cô đã kiếm công việc trợ lý điều hành tại một công ty phần mềm và định cư một thời gian. Không lâu sau, cô lại muốn đi du lịch.

"Tôi thấy mệt khi phải làm việc cho người khác liên tục. Không muốn mắc kẹt trong công việc và phải ngồi văn phòng suốt quãng đời còn lại, tôi quyết định lên đường", du khách người Anh nói.

Vừa thất nghiệp lại thất tình, cô gái đi luôn 40 nước để thấy mình vẫn ổn - 2
Đến nay cô đã đặt chân tới 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Từ đó, Claire lên kế hoạch trở thành blogger du lịch toàn thời gian. Không có gì ngoài chiếc balo, cô gái tới Nam Mỹ trải nghiệm trong một năm. Đây cũng là nơi mang tới cho cô gái vô số kỷ niệm quý giá.

Sau một năm đi du lịch bụi khắp lục địa, cô nhận thấy mình không còn thuộc về chốn công sở. Cô bắt đầu lập trang blog du lịch riêng, chia sẻ các trải nghiệm của mình, đưa ra những mẹo hay cho độc giả như cách đi miễn phí hoặc điều cần thiết cho chuyến du lịch bụi.

Vừa thất nghiệp lại thất tình, cô gái đi luôn 40 nước để thấy mình vẫn ổn - 3
Cô gái người Anh hạnh phúc khi trở thành blogger du lịch.

11 năm đã trôi qua, đến nay, cô gái người Anh đã đặt chân tới 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đến giờ, cô vẫn thầm biết ơn "tuần lễ ác mộng" xảy ra vào sinh nhật lần thứ 30 của mình.